2 bà mẹ - 1 nỗi niềm
(Cadn.com.vn) - Tôi không định viết về họ. Bởi thật lòng, họ không muốn mọi người biết chuyện về gia đình mình. Nhưng, khi nhìn họ dõi đôi mắt cầu khẩn, van xin các CBCS CAP Hòa Khánh
Buổi sáng ngày 5-8
Hai người mẹ ngồi trên băng ghế dài dành cho người dân đến làm việc, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, chán chường. Trông họ rất lam lũ. Phía đối diện là 2 cậu nhóc con, một đứa sinh năm 1994, một đứa sinh năm 1996, ăn mặc rất mốt, mặt lầm lì, lí nhí khai nhận hành vi vi phạm của mình với CBCS CAP.
Lân la bắt chuyện với 2 bà mẹ, tôi thắt lòng khi được biết, họ đang vô cùng đau khổ và bất lực vì không biết phải dạy con như thế nào để chúng nên người. Người mẹ có đứa con sinh năm 1996 có hành vi lấy trộm tiền của cô ruột đem đưa cho cậu bạn sinh năm 1994 để cả hai cùng đi chơi game, ứa nước mắt kể lể: “Vợ chồng tôi có 4 đứa con trai. Nó là con thứ 3. Hai thằng đầu ngoan, biết thương cha mẹ bao nhiêu thì nó ngược lại. Cả nhà lúc nào cũng phải cử người thay phiên nhau giữ nó, nhưng vẫn không được. Sảnh ra một chút là nó lẻn đi chơi game. Nó mê chơi game đến mụ cả người, bị 2 anh đánh nhừ tử nhiều lần mà vẫn không chừa. Có bận, sau khi đi tìm và lôi nó từ tiệm Internet về, hai anh nó đóng cửa phòng đánh nó tả tơi. Tôi sợ quá phải khuyên can, chúng mới thôi đánh thằng bé. Có lần, dù đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, cả nhà phải dùng đến dây xích xích nó lại. Rồi thương con tôi chịu không nổi lại mở ra. Vậy mà, mới ăn cơm xong, đã không thấy cháu đâu nữa. Để cháu không trộm cắp của ai, mang họa vào thân, ngày nào tôi cũng cho cháu 10.000 đồng để ăn sáng và tiêu vặt. Vậy mà...”. Người mẹ nghẹn ngào.
Tiếp lời chị, người mẹ có đứa con sinh năm 1994, mắt rơm rớm, than thở: “Cũng vì ham chơi game mà nó không chịu học nên bị đúp nhiều năm phải nghỉ học. Thấy cháu còn nhỏ, tôi chưa cho đi làm thuê cùng tôi. Ở nhà, nó lẻn đi chơi ở các quán Internet. Hồi cháu còn đi học, dù bận công việc, tôi vẫn chở cháu đến trường chờ cháu vào lớp học được nửa tiết mới đạp xe đi làm. Ai nhè, đợi tôi đi, nó cúp cua ra tiệm Internet xem người ta chơi game... Nhà trường gửi giấy báo về nhà, tôi mới biết cháu không vào lớp học... Nó đâu biết thương cha, thương mẹ. Tôi đi làm đủ thứ nghề, từ phụ hồ đến các việc nặng nhọc để nuôi 4 miệng ăn. Vậy mà, nó làm tôi đau lòng quá...”.
![]() |
|
Các game thủ đang xung trận. Ảnh minh họa |
Qua câu chuyện cóp nhặt từ lời kể lúc được, lúc mất của 2 người mẹ, tôi được biết, 2 cậu nhóc này mê game đến độ quên ăn, quên ngủ. Do không có tiền, đầu tháng 8-2010, cậu bé sinh năm 1996 đã lấy trộm tiền bán bánh mỳ của người cô ruột được gần 300.000 đồng, rồi rủ cậu bạn sinh năm 1994 vào tiệm Internet ở gần chợ Hòa Khánh chơi game. Cậu bé sinh năm 1996 đêm còn về nhà ngủ, còn cậu bé sinh năm 1994 thì “quên” luôn đường về...
Được biết, khi cậu nhóc sinh năm 1996 lên cấp II, cả gia đình cố gắng chắt chiu, dành dụm tiền để mua cho cậu chiếc xe đạp đi học. Đi được hơn 1 tuần, thì xe mất. Cậu nhóc cho biết, bị mất xe trong quá trình đến quán chơi game. Biết cậu nói dối, nhưng cả nhà đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Không chỉ có thế, cậu đòi cả nhà phải mua chiếc xe đạp khác mới chịu đi học. Chiều con, họ lại dành dụm tiền để mua thêm một chiếc xe đạp mới hơn 1 triệu đồng...
Đau đáu nhìn về phía con, 2 bà mẹ thở dài chua chát nói với tôi: “Chúng tôi không biết phải quản lý, dạy dỗ chúng như thế nào cho đúng cách. Dỗ ngon, dỗ ngọt cũng có, đánh đập, răn đe cũng có... Nhưng hình như không lọt vào tai chúng. Cũng tại game mà con tôi hư. Chúng tôi không biết mấy cái thứ đó có ma lực gì mà có thể khiến chúng trở nên như vậy. Đành biết trông cậy, trăm sự nhờ mấy chú CA tìm ra cách giúp chúng nên người...”.
Nỗi lòng của hai bà mẹ này cũng là nỗi lòng chung của nhiều bà mẹ khác có con rơi vào trường hợp sa đà, mê muội với các trò chơi game. Phải chăng lỗi tại các trò chơi, hay tại cách quản lý, giáo dục con cái cũng như việc quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet đang còn nhiều bất cập? Đây là vấn đề đang làm đau đầu các cơ quan chức năng. Và vì chưa có giải pháp giải quyết cụ thể, triệt để, nên ngày càng có nhiều bà mẹ, ông bố rơi lệ vì con...
A.H





