2 nỗi đau từ một vụ án

Thứ tư, 08/08/2018 12:20

Chỉ vì bực tức một nhóm thanh niên rượt đuổi mình, Lưu Văn Đức (1991, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) về nhà lấy khẩu súng săn ra nã đạn. Kết quả của sự giận dữ ấy khiến một thanh niên bị tổn hại sức khỏe đến 84%, đôi mắt bị mù. Giờ đây, kẻ bị mù, người vướng vào lao lý, hai nỗi đau trong một vụ án giết người.

Lưu Văn Đức tại tòa. 

Lưu Văn Đức là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2001, khi Đức mới học lớp 6 thì mẹ qua đời vì bạo bệnh. Ba năm sau bố Đức quyết định đi bước nữa với một phụ nữ lỡ thì, Đức ở với bố và mẹ kế. Cũng từ đó, Đức đành bỏ dở việc học hành giữa chừng, đua đòi theo đám bạn xấu trong xã. Từ khi phát hiện bố mắc căn bệnh ung thư quái ác, cả gia sản của gia đình Đức đã dồn hết vào việc chữa trị cho bố. Tháng 11-2017, bố Đức qua đời. 15 ngày sau, Đức đi chơi với đám bạn và gây ra chuyện lớn.

Theo cáo trạng, 22 giờ ngày 13-12-2017, Đức ngồi uống cà-phê tại quán Lá thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh thì gặp Uông Văn Kiên, Dương Xuân Hiếu và Phạm Sỹ Phong (trú cùng xã). Kiên nói với Đức việc một thanh niên trong nhóm vừa xích mích đánh nhau với thanh niên thuộc xã Nghi Đức ở khách sạn Hồng Công. Nghe vậy, Đức liền bàn Hiếu lên đó xem tình hình thế nào. Hiếu lấy xe máy chở Đức đến khách sạn Hồng Công nhưng không thấy ai nên quay về quán Lá. Sau đó, Đức mượn xe của Hiếu tiếp tục lên khách sạn, khi đến đường Lê Viết Thuật (đoạn gần Trường CĐ Sư phạm Nghệ An) thì nhìn thấy nhóm thanh niên. Thấy Đức, nhóm thanh niên này hô to: “Đây rồi” và 4 người trong nhóm đi xe máy đuổi theo Đức, đến xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc thì dừng lại. Bực tức vì bị đuổi đánh, Đức về nhà lấy một khẩu súng và 2 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng rồi đến quán Lá nhờ Hiếu chở đến Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Khi đến ngã ba Hoàng Kim Giao - Lê Viết Thuật thì gặp nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Vượng (1993), Phạm Công Định (1991) và một số thanh niên cùng trú xã Nghi Đức, TP Vinh. Khi nhìn thấy Hiếu chở Đức, một thanh niên hô lên: “Đây rồi!”. Đức xuống xe, rút súng ra đứng cách nhóm thanh niên 10-12m chĩa vào nhóm này nổ súng. Sau khi bắn, Đức hô to “Công an” rồi bỏ chạy về cất giấu súng. Ngày hôm sau, Đức đến CQĐT để đầu thú. Vụ việc khiến anh Định bị thương phải đưa điều trị tại Hà Nội, anh Vượng bị thương nhẹ.

Hai chị gái của bị cáo cầu xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của Đức.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, anh Phạm Công Định bị thương mất chức năng 2 mắt, nhiều mảnh kim loại găm vào cơ thể ở các vị trí như: Thái dương, mi mắt, vai phải, vùng ngực, vùng bụng, tay trái, tay phải và đùi trái. Anh Định bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 84%. Khẩu súng đưa đi giám định là súng săn bắn đạn ghém cỡ 12 nhưng đã được cưa ngắn nòng và gia công lại báng súng. Dấu vết trên 2 mẫu kim loại là các viên bi chì, không đủ yếu tố truy nguyên khẩu súng bắn ra.

Tại phiên tòa, Lưu Văn Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức đã bật khóc đứng dậy xin lỗi bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng bị cáo hành xử côn đồ trong khi giữa bị cáo và anh Định không hề có mâu thuẫn gì. Anh Định là lao động chính trong gia đình nhưng tổn hại sức khỏe đến 84%, hai mắt không nhìn thấy gì. Ông Phạm Công Mão (bố anh Định) bức xúc: “Từ khi con trai bị nạn đến nay, gia đình hết lần này lượt khác đưa cháu đi Hà Nội, phẫu thuật liên tục nhưng cả hai mắt gần như đã mù rồi. Gia đình tôi cũng kiệt quệ mà gia đình bị cáo không thấy đến thăm hỏi gì cả. Hành vi của bị cáo là rất côn đồ, cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Tôi yêu cầu bị cáo bồi thường 500 triệu đồng tiền chạy chữa thuốc men và trợ cấp nuôi đứa con nhỏ và đề nghị tòa tăng nặng hình phạt”.

Trong giờ nghị án, hai người chị gái của Đức chạy đến cầu xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm đã qua để Đức có cơ hội được hoàn lương, làm lại cuộc đời. “Bố nó mất sớm, mẹ kế cũng không yêu thương gì nó cả, không thèm đoái hoài gì đến con. Do không được học hành đến nơi, đến chốn nên nó mới dại dột hành động như vậy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có được đồng nào thì lo dồn cho bố chữa bệnh nên khi sự việc xảy ra chưa có nhiều tiền để đền bù cho em. Chị cầu xin vợ chồng em cho nó một cơ hội được hoàn lương, làm lại cuộc đời” - chị gái của Đức cầu xin. Tuy nhiên, anh Phạm Công Định bất lực: “Chúng tôi thương gia đình chị thì ai thương chúng tôi. Tôi là người khỏe mạnh bình thường nhưng bỗng dưng trở thành mù lòa, mất khả năng lao động, không làm được việc gì giúp gia đình lại trở thành gánh nặng cho vợ con trong lúc con tôi còn quá nhỏ”.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Đức 17 năm tù giam về tội “Giết người”. Về dân sự, buộc bị cáo Đức bồi thường cho gia đình bị hại 137 triệu đồng (đã bồi thường 65 triệu đồng), mỗi tháng chu cấp cho con gái bị hại 1 triệu đồng đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

D.Hóa