24 giờ truy bắt thủ phạm cướp tiệm vàng

Thứ tư, 03/03/2010 00:00

* Cả 2 thủ phạm đều là sinh viên

(Cadn.com.vn) - Chỉ sau 24 giờ nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm (số 119-Tăng Bạt Hổ, P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) do ông Nguyễn Văn Phẩm (1936) làm chủ, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực điều tra, lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 28-2, một thanh niên ăn mặc lịch sự vào hỏi mua vàng tại tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm. Trong lúc ông Phẩm đang lấy vàng ra thì người thanh niên bất ngờ đập bể tủ kính, cướp đi khoảng gần 20 cây vàng, bỏ vào túi đã mang theo rồi chạy ra hướng đường Trần Cao Vân, nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Hai vợ chồng chủ tiệm vàng phần hoảng sợ, phần tuổi đã cao nên không có sự phản kháng nào.

Theo một số người dân ở gần khu vực xảy ra vụ án thì thủ phạm gồm 2 đối tượng. Một đối tượng trực tiếp vào tiệm để cướp, đối tượng còn lại nổ máy xe chờ sẵn ngoài đường để chở đồng bọn tẩu thoát. Tất cả hành động của đối tượng nhanh chóng khiến không ai kịp trở tay và cũng không kịp nhận dạng đối tượng cũng như xe máy mà chúng sử dụng.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, Giám đốc CA tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng, triển khai nhiều tổ công tác chốt chặn và truy tìm đối tượng. Theo nhận định của cơ quan CA, các đối tượng đã chuẩn bị khá kỹ và đã quan sát tiệm vàng này rất lâu trước khi hành động. Ngọc Thiện Phẩm là tiệm vàng đã có thương hiệu và là một trong những tiệm vàng lớn nhất TP Quy Nhơn, có 3 chi nhánh đang hoạt động.

 Tủ kính bị đối tượng đập bể để cướp vàng.

Thế nhưng, tại tiệm vàng này lại không có người bảo vệ, không thuê vệ sĩ. Vào thời điểm đối tượng đột nhập, ngoài vợ chồng chủ tiệm vàng đã hơn 70 tuổi không còn ai vì người giúp việc cũng đã ra về.  Tại tiệm vàng không trang bị bất cứ phương tiện gì kể cả camera dùng để ghi lại hình ảnh. Còn nhớ cách đây 1 năm, tại một chi nhánh khác của tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm là Ngọc Thiện Hòa (ở đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn) cũng đã bị cướp giật.

Đối tượng vào tiệm vờ đổi tiền Việt sang USD rồi bất ngờ giật một xấp USD trị giá hơn 30 triệu đồng bỏ chạy. Thế nhưng sau vụ cướp này, công tác bảo vệ tại các hiệu vàng của Ngọc Thiện Phẩm cũng không mấy được chú trọng và vụ cướp hơn 20 cây vàng lần này tiếp tục xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Trở lại công tác điều tra của CQĐT CA tỉnh Bình Định, theo chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, các tổ công tác phải quyết tâm truy tìm thủ phạm trong thời gian ngắn nhất nhằm ổn định tình hình. Sau 1 đêm thức trắng, đến sáng 1-3, các trinh sát (TS) tiếp tục lặn lội phối hợp CA các huyện trong tỉnh để nắm tình hình và sàng lọc đối tượng. Tổ công tác được phân công xác minh tại địa bàn H. Tây Sơn nắm được một thông tin quan trọng là trong sáng 1-3, có một đối tượng đã bán 1 cây vàng mang hiệu Ngọc Thiện Phẩm tại một hiệu vàng ở TT Phú Phong, H. Tây Sơn.

Số vàng được CQĐT thu giữ. 

Ngay sau khi nhận thông tin này, tổ công tác lập tức xác minh, đối tượng đi bán vàng nhanh chóng được xác định là Trần Minh Trí (1988, trú thôn An Dõng, xã Bình Thành, H. Tây Sơn). Thu thập các thông tin và chứng cứ khác, các TS và ĐTV xác định Trần Minh Trí có liên quan đến vụ án này. Tiếp tục nắm tình hình và đấu tranh trực tiếp với Trí, trước bằng chứng không thể chối cãi, anh ta khai nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp tại Ngọc Thiện Phẩm.

Trí khai thêm đồng bọn của mình là Mai Quang Hiển (1988, trú đường Ngô Gia Tự, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn - em con bạn dì với Trí). Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp Trần Minh Trí được thực hiện. Khám xét nhà của Trí, CQĐT thu giữ 4 dây chuyền vàng. Tiếp tục đấu tranh với Trí để nắm thông tin của Hiển, lực lượng phá án biết được Hiển đang đi thăm người yêu tại H. Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Lập tức, tổ công tác gồm 7 đồng chí thuộc PC14 CA tỉnh Bình Định đã lên đường ngay trong đêm 1-3. Đến sáng 2-3, sau khi xác định Hiển đang thuê trọ tại một nhà trọ thuộc TT Diên Khánh, TS bí mật theo dõi và khi Hiển ra ngoài ăn sáng thì bị bắt giữ. Trước khi bị còng tay, Hiển chống cự quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng không được.

 Mai Quang Hiển              --                    Trần Minh Trí

Tại CQĐT, Trí và Hiển khai nhận cả hai đều là SV vừa tốt nghiệp trường CĐ nghề. Thay vì tìm việc làm sau bao năm học tập, cả hai lại nghĩ nhiều cách kiếm tiền phi pháp. Từ trước Tết Nguyên đán, bọn chúng đã đến chợ khu 6 mua cây sắt, dạo quanh các tiệm vàng để gây án nhưng do cuối năm người giao dịch đông nên không có cơ hội ra tay. Cụ thể, Ngày 5-2, bọn chúng đến tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm vờ hỏi mua vàng để cướp, nhưng lúc này tiệm vàng có rất đông người nên cả hai đành ra về.

Sau Tết, cả hai tiếp tục thực hiện ý định cướp tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm vì bọn chúng biết ban đêm ở đây chỉ có vợ chồng chủ tiệm vàng đã già, không có khả năng chống trả. Đêm gây án, Trí và Hiển đứng khá lâu trước tiệm vàng chờ cho đến hết khách, chỉ còn vợ chồng chủ tiệm vàng thì Trí vào vờ mua vàng. Khi ông Phẩm đang lấy vàng, Trí dùng thanh sắt đập bể kính tủ rồi cướp vàng, chạy ra chỗ Hiển nổ máy xe chờ sẵn, tẩu thoát.

Sau khi cướp được số vàng trên, Trí về Tây Sơn bán 1 cây vàng được hơn 26 triệu đồng để chuộc chiếc xe Air Blade đã thế chấp trước Tết Nguyên đán. Sau đó, Trí điều khiển chiếc xe này về lại Tây Sơn và chôn 4 sợi dây chuyền vàng sau nhà mình, số còn lại gồm 7 dây chuyền đem chôn ở một gốc mai nhà người quen. Hiển vào TT Diên Khánh, Diên Khánh để thăm người yêu thì bị bắt. CQĐT đã thu hồi toàn bộ số vàng mà bọn chúng cướp được.

Tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, quyết tâm khám phá nhanh vụ án của CBCS PC14 CA tỉnh Bình Định đã làm nức lòng người dân.

Quý Hiền