27 năm không ngủ

Thứ tư, 17/06/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - 27 năm qua, bà Đinh Thị Anh (trú thôn Phú Quý, Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) chưa một lần có giấc ngủ trọn vẹn. Nhiều người trong làng gọi bà là "dị nhân không ngủ"... Tiếp chúng tôi khi vừa mới đi lấy củi từ rừng về, bà Anh nói: "Không ngủ được nên tôi đi đốn củi từ sáng sớm, chứ cả đêm chỉ biết làm bạn với cái tivi thôi". Bà Anh kể, cái chứng mất ngủ xảy ra khi bà sinh đứa con thứ hai. Lúc đó bà mới có 25 tuổi và đứa con đầu tiên chẳng may bị mất, vì vậy mà hai vợ chồng rất hạnh phúc khi sinh con. "Lúc đó con tôi rất khó, hay quấy khóc ban đêm nên tôi phải thức để chăm. Lúc đó mỗi đêm tôi chỉ ngủ được chừng 3 tiếng, sau dần thì thời gian ngủ của tôi ngày càng ngắn và rồi không ngủ được nữa. Dù tôi có cố nằm ngủ cũng không được"-bà Anh kể.

Tự dưng mất ngủ, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, bà Anh chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không có thuốc nào chữa khỏi. Thương vợ, chồng bà Anh nghe ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là đưa vợ đến khám, từ đông y đến tây y nhưng không có kết quả, chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng hơn. Khám bác sỹ thì họ bảo bà không có bệnh gì cả, chỉ là mất ngủ bình thường thôi, vài bữa sẽ hết nhưng từ năm 25 tuổi, bây chừ bà đã 52 tuổi mà vẫn không hết. Việc mắc chứng bệnh khó hiểu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn khiến hạnh phúc gia đình bà Anh bị đứt gánh.

Hằng ngày bà Anh lên rừng từ sáng sớm để đốn củi mưu sinh.

Vài năm sau khi vợ mắc chứng mất ngủ, chồng bà Anh cũng bỏ vào miền Nam sinh sống. Theo bà Anh, lý do cũng vì chồng bà không chịu được cảnh vợ đêm nào cũng thức và đi loanh quanh trong nhà, ngoài ngõ. Nhiều khi, một hai giờ sáng, bà Anh đã đi ra đường tập thể dục, hát vu vơ vài câu để giết thời gian. Lúc đầu hàng xóm sợ hãi, bởi không ai biết bà bị mất ngủ, nhưng lâu dần thành quen. Sau khi con gái lớn đi lấy chồng, đêm nào bà Anh cũng thức trắng. Nỗi sợ lớn nhất của bà là khi đêm xuống. "Thức đêm mới biết đêm dài, tôi chỉ mong cho trời mau sáng để được nói chuyện, gặp gỡ hàng xóm và làm việc"-bà Anh nói.

Có khi bà uống một lúc 3, 4 viên thuốc ngủ nhưng cũng chẳng có tác dụng. Nghe bảo uống rượu sẽ ngủ được, bà cũng mua về uống cho say nhưng cũng không ngủ được... 27 năm mất ngủ khiến sức khỏe của bà Anh ngày càng suy giảm, cơ thể ốm yếu, mắc thêm nhiều bệnh khác như tim mạch, sỏi thận.  "Ước mơ lớn nhất bây giờ của tôi là có một giấc ngủ bình thường như bao người, nhưng không biết có được không. Chừ mong ai biết và có cách chữa được bệnh thì hay biết mấy"-bà Anh tâm sự.

Hằng đêm bà Anh chỉ mong trời mau sáng để được trò chuyện với bà con hàng xóm.

Minh Hà