3 = 23!

Thứ sáu, 13/07/2018 10:39

- Giáo sư nào có phép toán ngược đời thế Hai Bến xe?

- Có đó NXD, không phải của giáo sư, tiến sĩ chi hết nhưng nó được thực hiện chính xác 100%. Để Hai kể xong, xin Bề Tui cho một "lai" và một "sa" nhằm chia sẻ cho nhiều người biết nhé!

- Nhanh nào!

- Chuyện là vầy: Ngày 19-6 vừa rồi, anh Ngọc Bình (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ra TP Hải Phòng để mua một dàn loa thùng bãi (loại loa cũ) đưa vào Đà Nẵng nhằm phục vụ cho nghề kinh doanh sự kiện của mình. Để vận chuyển số hàng này, anh Bình "hợp đồng" với xe BKS 43B-03157 của nhà xe Vạn Lục Tùng với thỏa thuận là chở về Bến xe Trung tâm Đà Nẵng mức giá 3 triệu đồng. Nhận "mối", nhân viên nhà xe đưa dàn loa thùng lên xe chở về. Ngày 20-6, anh Bình cùng bạn lên bến xe nhận hàng thì nhân viên nhà xe này nói "phí" vận chuyển mất thêm 20 triệu đồng nữa!

- Đùa hay thật đó Hai. Phí chi khiếp rứa?

- Đó là kết quả của phép toán ngược đời NXD à. Nhân viên nhà xe bảo rằng, vì dàn loa này không có hóa đơn chứng từ, nên trên đường đi bị lực lượng chức năng "làm luật", hết 30 triệu đồng. Tuy nhiên, chia sẻ với nhau, nhà xe chỉ buộc anh Bình phải đưa thêm... 20 triệu đồng!

- Nhảm nhí! Bằng chứng ở đâu? Vả lại đã chấp nhận chở hàng lấy phí 3 triệu đồng thì xảy ra bất cứ chuyện gì nhà xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, làm gì có cái kiểu bịa ra bị "làm luật" rồi chặn cổ khách hàng lấy 20 triệu đồng?

- Khổ, lúc đó anh Bình cũng nói lý như rứa, cãi mãi nhưng chỉ là "gà cãi nước sôi". Thương lượng không được, anh Bình đành cắn răng móc túi trả cho nhà xe 20 triệu đồng để mang hàng về, bởi dàn loa anh mua trị giá tới 140 triệu đồng.

Qua sự việc này NXD nghĩ rằng, chuyện mua hàng cũ, hàng bãi bây giờ nơi đâu chẳng có. Hóa đơn chứng từ càng hiếm. Nhưng để thuê vận chuyển, "thượng đế" nên cân nhắc kỹ trong việc ký gửi tránh những hệ lụy như anh Bình từng chịu trận. Đồng thời, các hãng xe cũng cần xem lại nhân viên trong việc hợp đồng vận chuyển hàng, bởi nếu trong chuyện này nhân viên có gian dối, chắc chắn họ sẽ tiếp tục tìm cách "làm luật" khách hàng khác như anh Bình để tư túi!

N.X.D