34 ngư dân thoát chết khi tàu bị đâm chìm giữa Hoàng Sa

Thứ sáu, 06/05/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Chiều 5-5, tàu cứu nạn SAR412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), đưa 34 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá QNa 95959 bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển Hoàng Sa vào đất liền an toàn.

34 ngư dân được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Công Khanh

TÀU CHÌM, NGƯỜI HOẢNG LOẠN GIỮA BIỂN KHƠI

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 3-5, tàu cá QNa 95959 do ông Phạm Phú Thành (1966, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang câu mực tại khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 370 hải lý thì bị con tàu chưa rõ lai lịch đâm chìm rồi bỏ đi. Trong khi chiếc tàu chìm dần giữa biển khơi, 34 ngư dân trôi dạt trong nỗi sợ hãi thì may mắn, tàu cá QNa 94998 do ông Phạm Phú Trung (cùng trú xã) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề gần đó nhanh chóng phát hiện đến  ứng cứu. Dù đã thoát hiểm nhưng nhiều ngư dân còn hoảng loạn, sức khỏe suy sụp. Nhận tin báo, sáng 4-5, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Danang MRCC điều tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. Đến 1 giờ ngày 5-5, tàu SAR412 tiếp cận tàu QNa 94998TS, chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sĩ sơ cấp cứu cho một số ngư dân bị thương và quay vào bờ.

Giọng nói đứt quãng, ngư dân Nguyễn Văn Bốn vẫn chưa hết kinh hoàng, kể: “Trong đêm tối, hứng trọn cú đâm trời giáng, tàu chúng tôi như muốn gãy đôi và chìm nghỉm trong giây lát. Nhiều người chấn thương do va đập trên tàu, bấu víu đến khi tàu chìm hẳn thì chới với, kiệt sức không còn kêu được nữa”. Theo ông Bốn, lúc đó, một số ngư dân vừa xuống thúng chai để đi câu mực thì nghe cú đâm mạnh của tàu lạ vào tàu mình, tiếng đồng nghiệp la thất thanh, vội vứt hết dụng cụ quay về tàu. Trong cơn hoảng loạn, tất cả bấu víu vào những chiếc thúng chai để thoát qua các cơn sóng lớn. Đúng lúc mạng sống như chỉ mành treo chuông thì may mắn có tàu ông Phạm Phú Trung đánh bắt gần đó phát hiện đến ứng cứu kịp thời và báo nạn khẩn cấp về đất liền để Danang MRCC cử lực lượng lên đường đi cứu nạn.

Mẹ của ngư dân trẻ khóc ngất khi tiếp sữa cho con.

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành, người chinh chiến trên ngư trường Hoàng Sa gần 20 năm nhưng  vẻ mặt thất thần khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với cái chết: “Nếu không có tàu bạn đến kịp thời, chúng tôi khó vượt qua được cơn nguy kịch ấy. Họ hung hãn đâm thuyền chúng tôi chìm rồi bỏ đi. Mấy chục mạng người chới với giữa biển. Cuộc đời đi biển, hiểm nguy đã nhiều nhưng tôi chưa bao giờ đối mặt với cái chết gần như vậy, cũng chưa thấy tàu đi biển nào tàn nhẫn đến thế”.

Ông Nguyễn Anh Vũ–Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay, trong điều kiện sóng to, gió lớn, vị trí bị nạn xa đất liền tới 370 hải lý, việc cứu thành công các ngư dân và đưa về đất liền trong thời gian 32 giờ đồng hồ là nỗ lực lớn của lực lượng cứu nạn. “Nhiệm vụ quan trọng nhất là bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân. Chính điều này đã làm cho bà con yên tâm bám biển. Chúng tôi luôn sát cánh bên cạnh bà con trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở bất cứ nơi nào trong vùng biển Việt Nam”, ông Vũ khẳng định.

Danang MRCC tiến hành bàn giao ngư dân cho chính quyền tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Công Khanh

KHẨN TRƯƠNG HỖ TRỢ NGƯ DÂN BỊ NẠN

Chưa tính đến giá trị của con tàu và ngư lưới cụ, khoảng hơn 30 tấn mực khô được đánh bắt trong gần 2 tháng trời đã đổ xuống biển, tổng thiệt hại của các ngư dân trong vụ này khoảng gần 10 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Luận–vợ thuyền trưởng Phạm Phú Thành cho biết, để đóng được con tàu QNa 95959, gia đình bà vừa vay ngân hàng và mượn thêm của người thân, hiện còn nợ gần 2 tỷ đồng, giờ tay trắng, cuộc sống cũng đối mặt với nhiều khó khăn chứ chưa nói trả nợ.

Trong chiều 5-5, ngoài người thân, lãnh đạo chính quyền và các ngành chức năng H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt tại cầu cảng Danang MRCC để đón, động viên 34 ngư dân bị nạn. Ông Hoàng Văn Tửu–Chánh văn phòng UBND H. Thăng Bình cho biết, ngoài chính quyền huyện, Hội Nông dân và lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã gặp gỡ, động viên và trao tiền hỗ trợ để các ngư dân ổn định cuộc sống trước mắt, sau đó sẽ có kế hoạch tiếp sức để họ tiếp tục bám biển. “Vì tàu có mua bảo hiểm nên chính quyền sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc để phía bảo hiểm chi trả phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho chủ tàu. May mắn nhất là bà con đã vượt qua nguy hiểm và trở về an toàn”, ông Tửu cho hay.

Tại buổi bàn giao ngư dân cho chính quyền Quảng Nam, đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lãnh đạo BĐBP và Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trực tiếp có mặt để động viên và trao quà hỗ trợ cho những người bị nạn. “Thoát chết trở về trong vòng tay của mọi người, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Ngư dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra thủ phạm đã có hành vi hung hãn này để giúp ngư dân chúng tôi an tâm, tự tin khi hành nghề trên vùng biển của mình”, thuyền trưởng Phạm Phú Thành nói. Lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ làm việc, nghe tường trình của ngư dân để phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh chiếc tàu đã đâm chìm tàu cá QNa 95959.

Công Khanh