48 giờ truy bắt kẻ trộm hơn 50 triệu đồng

Thứ hai, 24/04/2017 10:26

(Cadn.com.vn) - 6 giờ 30 ngày 21-4, trực ban hình sự CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ mất trộm tài sản có số tiền hơn 50 triệu đồng xảy ra tại khu vực tổ 32, (P.Hòa An). Bị hại là bà Nguyễn Thị Mỹ (1940) hốt hoảng trình báo với cơ quan công an: Khoảng 6 giờ cùng ngày, sau khi đi làm tại lò giết mổ gia súc về, bà có để túi xách màu trắng đà trên ghế nệm gần bàn gỗ ở phòng khách để vào phòng vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, bà Mỹ quay lại phòng khách, phát hiện túi xách không cánh mà bay, bên trong có số tiền hàng hơn 50 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, BCH CAP Hòa An huy động lực lượng tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường và lời trình bày của bà Mỹ, bước đầu CAP Hòa An nhận định, kẻ trộm chỉ có thể là người quen biết hoặc theo dõi nạn nhân từ trước. Khó có khả năng đối tượng trộm cắp lưu động thực hiện, bởi thời gian bà Mỹ để túi xách ở phòng khách vào phòng vệ sinh là rất ngắn.

Theo hướng điều tra này, CAP Hòa An phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm và rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn trong khu vực tổ 32 (P.Hòa An). Quá trình lấy lời khai bị hại, CAP Hòa An đặc biệt chú ý đến chi tiết, khi bà Mỹ từ lò mổ về nhà có gặp và trò chuyện với cô bé nhà hàng xóm tên là T. (14 tuổi). Lúc này T. đang đứng trước cửa nhà mình và có trò chuyện ngắn với bà Mỹ.

Nhận định nhiều khả năng T. là nghi can của vụ trộm, CAP Hòa An cùng bà Mỹ sang nhà T. để tìm hiểu và được mẹ T. thông báo là con gái đi vắng. Lần theo các mối quan hệ của T. ở địa phương, đến 8 giờ cùng ngày, CAP Hòa An phát hiện T. đang có mặt tại nhà một người bạn tên là Ly (14 tuổi, trú tổ 28, P. Hòa An). Điều đáng nói là khi hỏi về việc có lấy trộm tiền của bà Mỹ hay không, T. thừa nhận có. Và T. đưa cho mẹ mình 12 triệu đồng để giao nộp cho CAP Hòa An. Tiếp tục làm việc với T. và Ly, đến 8 giờ 30 cùng ngày, CAP Hòa An lập biên bản thu giữ thêm 44 triệu đồng được giấu sau bếp nhà của Ly cũng như làm rõ toàn bộ vụ án mất trộm tài sản.

Tang vật vụ án.

Cụ thể, 6 giờ ngày 21-4, trong lúc đứng chải tóc trước nhà, T. phát hiện bà Mỹ mang túi xách về nhà. Khi bà Mỹ để túi xách ở phòng khách để vào buồng vệ sinh, T. đi theo và nảy sinh ý định lấy trộm để kiếm tiền chơi Internet. Lợi dụng lúc bà Mỹ ở buồng vệ sinh, T. nhanh tay lấy túi xách và mang sang nhà Ly. Tại đây, Ly đang ngủ, T. đánh thức dậy và đưa tiền cho bạn xem. Ly có hỏi tiền ở đâu thì T. nói là trộm của bà Mỹ. Sau đó cả hai lấy tiền trong túi xách ra đếm. Thấy có quá nhiều tiền, Ly lấy một túi bóng màu đen bỏ vào và mang xuống bếp giấu.

Trong lúc T. và Ly đang đếm tiền thì mẹ T. đến. Khi nghe mẹ hỏi có lấy tiền của bà Mỹ không thì Ly trả lời là không, còn T. lấy số tiền 12 triệu đồng giấu ở giường của Ly đưa cho mẹ. Tiếp sau đó, CAP Hòa An vào cuộc và thu hồi toàn bộ số tiền 56 triệu đồng trong túi xách của bà Mỹ đã bị T. lấy cắp. Qua xác minh ban đầu được biết, T. và Ly cùng đang là học sinh khối THCS trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. Chỉ vì muốn có tiền chơi Internet mà T. đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền bà Mỹ. Vụ việc hiện đang được CAP Hòa An tiếp tục xác minh làm rõ, sớm hoàn trả tài sản cho người mất và có hình thức giáo dục T. để  không tái phạm.

Nguyên Thảo