5 đứa trẻ và vụ cướp

Thứ ba, 27/03/2018 17:00

Ham chơi vì... hoàn cảnh?

5 đứa trẻ liên quan đến vụ cướp 1,1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung của cặp tình nhân ngồi tâm sự trên bờ biển dọc đường Nguyễn Tất Thành (Liên Chiểu, Đà Nẵng) khuya 23-3 gương mặt non choẹt. Không hề ý thức việc mình đã làm, ngồi trong phòng làm việc trụ sở CAP Hòa Khánh Bắc trưa 24-3, cả nhóm vẫn vô tư cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi xuất hiện với cuốn sổ và cây bút trên tay, chúng đưa mắt nhìn dò xét. Đứa lớn nhất nhóm sinh năm 2001, đứa nhỏ nhất sinh năm 2004. Trong nhóm, chỉ có 2 đứa đang học lớp 8, còn lại đều dang dở chuyện học hành. Tìm hiểu hoàn cảnh từng đứa, tôi vừa xót xa, vừa giận.

Từ trái sang: L., T., C., H. và H.

Nguyễn A.C (2004, trú Thanh Vinh, P. Hòa Khánh Bắc - kẻ đầu têu vụ cướp) học hết lớp 7 thì nghỉ. Theo lời C. kể, nó là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Anh đầu là con cùng cha khác mẹ. Cha là lái xe, mẹ bán cà-phê. Nguyễn Hữu L. (2001, nhà ở Thanh Vinh 10, P. Hòa Khánh Bắc), học hết lớp 6 thì nghỉ học. Cha mẹ L. ly dị. Vì mẹ đi bước nữa nên nó ở với ông bà ngoại. Nó không biết cha hiện giờ đang ở đâu. Khi tôi hỏi vì sao không ở với mẹ, nó đáp: “Nhà dượng có ông bà nội, sao con ở được? Con ở với ông ngoại, phụ ông sửa xe”. Lân la trò chuyện mới biết thằng bé nghiện game. Đứa thứ ba tên Bùi Quang H. (2003, cũng trú P. Hòa Khánh Bắc), hết lớp 6 thì nghỉ học, ở nhà phụ cha mẹ đi giao bánh mì. Nhà H. có 5 anh em, nó là con thứ nhì. Cả ba đứa trẻ này cho biết, lý do nghỉ học là bởi... “học không vô”. 2 đứa trẻ còn đi học tên Trương Quốc H. (2004, quê Đông Hà, Quảng Trị), mới theo cha mẹ vào Đà Nẵng hè 2017, nhập học lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng năm học 2017-2018. Nguyễn Thăng T. (2004 - HS lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh). Nhà T. ở P. Hòa Minh, mẹ làm công nhân, ba làm thợ nề. Năm ngoái, ba mẹ nó ly dị. “Ba con bỏ mẹ con con để đi theo... gái, ra tận Hà Nội!” - T. kể, gương mặt của nó không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi hỏi: “Còn nhỏ, sao con nói như vậy với ba? Làm sao con biết ba theo người khác?”. “Sao không biết? Ba con đi theo gái, bỏ mẹ con thật mà. Từ năm ngoái!”. Mặt thằng bé chợt cau lại. Hỏi ra mới biết, từ lớp 1 đến lớp 7, T. luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi cha mẹ chia tay, học kỳ 1 năm học 2017-2018 này, nó tụt dốc, chỉ là học sinh trung bình. Thằng bé dành nhiều thời gian chơi game. Nhóm bạn nó cho biết, T. xếp hạng bạc với trò chơi này.

Bọn chúng quen biết nhau qua hình thức bắc cầu. L. và H. kết bạn từ những lần gặp nhau khi đến quán chơi Internet. Sau đó, từ facebook, chúng quen C., T. và H. Tối 23-3, L., H. rủ nhau đến Trường THCS Lương Thế Vinh xem văn nghệ. Khi đi, H. cầm theo cây mã tấu mua cách đó không lâu với giá 100 ngàn đồng. Thấy tôi ngạc nhiên về điều này, thằng bé gãi đầu giải thích: “Có lần, con đi tìm L. ở quán Internet thì vô duyên vô cớ bị một thằng đánh. Sau lần đó, con sợ quá nên tìm mua mã tấu để... phòng thân!”. Thấy tôi không tin, thằng bé tỉnh bơ, nói: “Cô không tin thì thôi!”. Cũng theo lời chúng kể thì khi đến Trường THCS Lương Thế Vinh, chúng gặp H., C., T.

Tang vật của vụ cướp.

Cướp để có tiền  tiêu xài?

Sau khi gặp nhau ở Trường THCS Lương Thế Vinh, cả nhóm kéo ra quán uống nước mía. Tại đây, C. đề xuất xuống dọc bờ biển đường Nguyễn Tất Thành khống chế các cặp tình nhân để lấy tiền tiêu xài thì cả nhóm đồng tình. Ngoài cây mã tấu, cả nhóm nhặt thêm mảnh chai để tăng thêm phần trấn áp. Khi phát hiện anh Đỗ Hoàng H. (1991, quê Đại Lộc, Quảng Nam) đang ngồi tâm sự với chị Ngô Viết T. (2000, quê Minh Hóa, Quảng Bình), C. cầm mã tấu của H. chĩa vào người anh H. yêu cầu đưa tiền. 4 đứa trẻ còn lại cầm mảnh chai đứng xung quanh. Thấy vậy, anh H. lùi lại phía sau lén vứt chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung xuống đất, sau đó móc ví tiền lấy ra 400 ngàn đồng đưa cho C. Sau khi cặp đôi này đi khỏi, H. nói cả nhóm quay lại chỗ anh H. lùi lại để xem anh vứt gì xuống đất thì phát hiện chiếc ĐTDĐ. Do máy có mật khẩu nên bọn trẻ không mở được. Lúc này, L. trách C. sao không “đòi” tiền từ cô gái đi cùng với anh H. Đoán biết thế nào anh H. cũng sẽ quay lại tìm ĐTDĐ nên H. bảo cả nhóm đứng chờ.

Đúng như H. dự đoán, một lát sau anh H. cùng người yêu quay lại thì bị chúng uy hiếp, yêu cầu mở mật khẩu. C. thò tay vào túi quần của chị T. lấy 700 ngàn đồng. Anh H. lên tiếng xin chuộc lại ĐTDĐ, H. liền ra giá tiền chuộc là 500 ngàn đồng. Do trong người không còn tiền, anh H. đề nghị cả nhóm chờ để đi rút tiền tại máy ATM. Cả nhóm đồng ý và kéo qua bên kia đường chờ. Trên đường đi, anh H. điện báo CAP Hòa Khánh Bắc. Khi anh H. cùng chị T. điều khiển xe máy chạy đến địa điểm bọn trẻ đang đứng chờ để chuộc ĐTDĐ cũng là lúc CAP Hòa Khánh Bắc xuất hiện. Thấy lực lượng CAP, bọn trẻ liền bỏ chạy. CBCS CAP Hòa Khánh Bắc bắt giữ được C. H. về nhà ngủ được một lát thì bị CAP tìm đến. 3 đối tượng còn lại gồm là H., L., T. kéo đến quán Internet ở đường Trần Văn Kỷ chơi game rồi ngủ luôn tại đó đến 6 giờ ngày 24-3 thì bị CAP Hòa Khánh Bắc “triệu” về trụ sở.

Tôi hỏi bọn trẻ cướp tiền để làm gì, C. cười: “Nhiều ý kiến lắm cô. Thằng H. nói dùng số tiền đó xuống phố xem phim, chơi các trò chơi. Thằng H. thì nói dùng tiền đó đi nhậu. Còn thằng L. nói để chơi game. Con theo số đông”. Riêng T. ngần ngừ: “Con muốn mua một chiếc xe đạp mới. Xe đạp con hư rồi”. Khi tôi đặt giả thiết, nếu trường hợp người bị cướp là bọn trẻ thì có tức giận không, cả nhóm ngớ người ra một lúc rồi đồng thanh đáp: “Dạ! Tức chứ cô!”. “Vậy sao lại làm điều đó với người khác? Lỡ có chuyện chi không hay xảy ra, có biết mức án dành cho mình là bao nhiêu không?”. Nghe tôi nói thế, bọn trẻ bắt đầu tái mặt, lí nhí biện minh: “Bọn con không có làm chi thêm đâu cô. Chỉ dọa để lấy tiền thôi”. Vẫn chưa tin việc mình làm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, T. lắp bắp: “Thật... vô lý!”. Tôi hỏi: “Vì sao nói vô lý?”. “Là con nói bọn con thôi. Nếu con biết làm việc này mà bị ngồi tù thì không bao giờ làm”. Vừa lúc này, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Liên Chiểu Phan Ngọc Dũng bước vào, trên tay xách 5 hộp cơm cùng 5 chai nước. Sau khi bảo bọn trẻ ăn cơm rồi tranh thủ ngủ cho khỏe, anh nhìn chúng thở dài buồn bã. Bọn trẻ đến bàn ăn cơm, mặt mày buồn bã.

Trao đổi với Đội trưởng Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, được biết, tuy đang ở tuổi vị thành niên, nhưng tất cả đều trên 14 tuổi. Hành vi cướp tài sản là hành vi nghiêm trọng, nên theo luật pháp, bọn trẻ sẽ bị xử lý về mặt hình sự. Trước mắt chúng sẽ bị giữ khẩn cấp theo lệnh, sau đó sẽ bị khởi tố, bị bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Rời khỏi trụ sở CAP Hòa Khánh Bắc, tâm trạng tôi nặng trĩu. Ở tiền sảnh phòng tiếp dân, tôi thấy một số phụ huynh đang ngồi chờ để gặp chúng. Mặt ai nấy đều mệt mỏi. Chợt nhiên, tôi thấy vừa thương, vừa giận họ vì đã không biết cách quản lý, chăm sóc, dạy dỗ con trẻ. Khi gia đình không còn là điểm tựa, việc trẻ hư là điều khó tránh khỏi.

PHAN NẾT