6 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã về đến nhà

Thứ sáu, 18/07/2014 06:31

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI - 12 giờ ngày 17-7, 6 ngư dân trên tàu cá QNg 94912 ở xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến nhà an toàn và khỏe mạnh. Toàn bộ con tàu trị giá gần 2 tỷ đồng và 2 tấn hải sản bắt được vẫn đang bị Trung Quốc thu giữ trái phép. Vừa về đến Quảng Ngãi, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể đã tổ chức đón tiếp, thăm hỏi động viên 6 ngư dân.

Mỗi ngư dân được UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 1 triệu đồng; H. Đức Phổ trao 2 triệu đồng; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ ngư dân 5 triệu đồng; Hội nghề cá tỉnh 2 triệu đồng. Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể sẽ tập trung hỗ trợ cho 6 ngư dân và chủ tàu bị Trung Quốc bắt, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám biển”.

6 ngư dân Quảng Ngãi trở về.

Theo thuyền trưởng Võ Tấn Tèo kể lại: “Tàu cá QNg 94912 đánh cá tại vùng biển vịnh Bắc Bộ được vài ngày thì bị tàu Trung Quốc ập đến. Lúc này tàu cá đang đánh bắt tại địa điểm 17 độ 30 phút vĩ độ Bắc, 109,42 kinh độ Đông thì bị Trung Quốc vây bắt. Sau đó, ca nô và tàu lớn của Trung Quốc đi kèm, bắt ngư dân cùng với tàu cá đi về hướng đảo Hải Nam. Họ cướp sạch gần 2 tấn cá của chúng tôi đã bắt được trước đó”.

Theo các ngư dân, Trung Quốc ép ngư dân ký vào biên bản đánh bắt ở tọa độ khác với tọa độ lúc bị Trung Quốc ập đến bắt, để tạo chứng cứ giả ngư dân vi phạm để phạt. Theo các ngư dân, Trung Quốc còn ép ngư dân thừa nhận việc đánh bắt trên vùng biển Trung Quốc, sau đó quay phim một cách ngụy tạo rất tinh vi.

Trong thời gian bị Trung Quốc bắt giữ trên đảo Hải Nam, 6 ngư dân Quảng Ngãi và số ngư dân trên tàu cá ở tỉnh Quảng Bình được cho ăn uống, chăm sóc sức khỏe khá đầy đủ.  Anh Võ Lành cho biết: “Được vài ngày chúng tôi gặp số anh em ngư dân Quảng Bình cùng chung số phận. Ở bên nhau chúng tôi đùm bọc nhường cơm cho ăn, nhường nước cho uống, áo quần một bộ thì được anh em cho thêm. Tàu bị bắt mà Trung Quốc không cho lấy áo quần về, chỉ còn độc mỗi một bộ trên người. Cũng nhờ anh em ngư dân Quảng Bình nên chúng tôi có quần áo đủ lành lặn mặc về đến quê”. Thời gian bị bắt, các ngư dân cho biết, họ được tiếp xúc với nhân viên ngoại giao Việt Nam và được động viên tinh thần sẽ được về.       

Thành Sự