7 phút "tự trào" của Jose Mourinho

Thứ hai, 05/10/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Chelsea thua Southampton 1-3. Đây là trận thua thứ tư của Jose Mourinho sau 8 vòng đấu Premier League 2015-2016. Số trận thua này nhiều hơn 1 trận so với cả mùa giải trước mà "The Blues" vô địch. Chelsea có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong 37 năm qua - năm mà Chelsea rớt hạng.

Chelsea không dễ rớt hạng khi mùa giải 2015-2016, nhưng cửa vô địch là không thể. Mourinho thực tế: "Tốp 4 vào cuối mùa là ổn rồi. Tôi đang ở giai đoạn tồi tệ nhất của sự nghiệp cầm quân. Các cầu thủ Chelsea cũng đang ở điểm thấp của sự nghiệp cầu thủ".

HLV Ronald Koeman đã nhận định không sai khi cho rằng hàng thủ Chelsea rất dễ bị đánh bại. Nhà cầm quân người Hà Lan biết cách xé toang hàng thủ nhà ĐKVĐ dù Southampton của ông bị dẫn bàn trước. Một đường chuyền dài, một cú nhả bóng bằng ngực và một cú dứt điểm đã hạ thủ môn Begovic. Đội trưởng Terry đã trở lại hàng thủ Chelsea nhưng anh lập bập ở bàn thua đầu tiên, mắc lỗi nghiêm trọng để Mane nâng tỷ số lên 2-1 cho Southampton. Và, cả hàng thủ Chelsea "chậm như ông già" trong đợt phản công nhanh của đội khách khi để Begovic vào lưới nhặt bóng lần thứ ba trong trận đấu.

HLV Mourinho (trái) đang gặp khó cùng Chelsea.

Chelsea thua nặng nề nhưng Jose Mourinho bước vào phòng họp báo với 7 phút "tự trào" đúng phong cách của mình. Ông bảo rằng sẽ chẳng bao giờ từ chức vì muốn thể hiện thái độ trách nhiệm với công việc vực dậy Chelsea ra khỏi khủng hoảng. Nếu Chelsea sa thải Mourinho nghĩa là đội bóng đã đuổi việc nhà cầm quân xuất sắc nhất mà họ từng có! HLV người Bồ Đào Nha khẳng định chỉ có ông mới đủ sức đưa Chelsea thoát khỏi khó khăn hiện tại và cán đích ở tốp 4.

Chưa bao giờ Mourinho nhận toàn bộ trách nhiệm trận thua về phần mình mà luôn níu thêm người chia sẻ bổn phận ấy. Trọng tài là đối tượng quen thuộc của Mourinho. Ông bảo rằng trọng tài Robert Madley rút thẻ vàng cho Falcao ở phút 57 là sai lầm bởi học trò của ông đã bị thủ môn Stekelenburg phạm lỗi trong vòng cấm nên xứng đáng nhận 1 quả penalty. Tỷ số thời điểm đó đang là 1-1 mà có quả penalty sẽ làm biến chuyển cục diện trận đấu. "Nếu ghét tôi thì trọng tài hãy trừng phạt tôi chứ đừng trừng phạt cầu thủ, kiểu như cấm Costa thi đấu 3 trận hay không cho hưởng penalty. Các cầu thủ Chelsea và đội bóng Chelsea không đáng bị vạ lây vì tôi", Mourinho nói.

7 phút "tự trào" của Mourinho đón nhận thái độ phản ứng của các bình luận viên vốn là danh thủ Anh. Jamie Redknapp quá ngạc nhiên về sự sa sút của Chelsea bởi vì phần lớn lực lượng vô địch mùa giải trước vẫn còn ở lại Stamford Bridge. Ông cho rằng "The Blues" sa sút không phải vì phong độ các cầu thủ đồng loạt rớt xuống mà vì họ không còn sự tôn trọng với Mourinho sau những gì bị ông chỉ trích với giới truyền thông. Chẳng hạn, Mourinho đưa Matic vào sân rồi rút cầu thủ này ra chưa đầy 30 phút hiệp hai.

Cựu danh thủ Anh và cựu HLV Newcastle United - Alan Shearer bình luận trên BBC: "Ông ta (Mourinho) bảo là HLV giỏi nhất. Tôi không phản bác điều đó nhưng khẳng định ông đang kém đi rất nhiều so với chính mình. Hành động đưa vào và rút Matic ra quá nhanh như vậy làm tổn thương không chỉ chính cầu thủ này mà ảnh hưởng tới nhiều cầu thủ khác. Mourinho chính là vấn đề cần giải quyết nhất của Chelsea".

Xem ra, chiếc ghế của Mourinho ở Chelsea đang lung lay mạnh!

Hạnh Thuần