Afghanistan sau cái chết của Osama bin Laden

Thứ sáu, 06/05/2011 00:00

* Mỹ không công bố hình ảnh Osama bị bắn chết

* Tài liệu thu được ở nhà Osama là “mỏ vàng” của tình báo Mỹ

(Cadn.com.vn) - Trùm khủng bố Osama bin Laden là một phần không thể tách rời cuộc chiến ở Afghanistan do Mỹ cầm đầu phát động cách đây gần 10 năm. Vậy sau cái chết của Osama, cuộc chiến ở quốc gia Nam Á này sẽ như thế nào?

Hãng tin chính thức IRNA (Iran) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Ramin Mehmanparast ngày 3-5 tuyên bố, quân đội nước ngoài cần phải rời khỏi Afghanistan sau khi trùm khủng bố Osama bị tiêu diệt. Ông Mehmanparast nhấn mạnh, các nước lúc này không còn lý do nào nữa để duy trì sự hiện diện quân sự của họ ở khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông bày tỏ hy vọng việc Osama bị tiêu diệt sẽ chấm dứt chiến tranh, đổ máu và cảnh sát hại những người vô tội, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng hòa bình sẽ được tái lập trong khu vực”. Ông cũng khẳng định Iran, với tư cách là một trong những nạn nhân chính của chủ nghĩa khủng bố, lên án mạnh mẽ mọi hành động khủng bố trên thế giới, bao gồm cả chủ nghĩa khủng bố có tổ chức của “Israel”.

 Cảnh sát Pakistan bảo vệ nghiêm ngặt ngôi nhà nơi Osama bin Laden từng ở. Ảnh: SIPA

Về phần mình, ông Alaeddin Boroujerdi, một nghị sĩ của Iran cáo buộc Mỹ sử dụng vấn đề Al-Qaeda và Osama  như một lý do để nhảy vào Afghanistan. Còn Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hy vọng, với việc tiêu diệt Osama, các hoạt động khủng bố sẽ chấm dứt. Ông nói thêm rằng, việc Osama bị tiêu diệt ở Pakistan chứng tỏ rõ ràng, cuộc chiến chống khủng bố trong các làng mạc ở Afghanistan sẽ không đạt được mục tiêu mà cộng đồng quốc tế cần tập trung vào các nơi trú ẩn an toàn của bọn khủng bố ở bên ngoài nước này. Hay nói cách khác, Osama bị tiêu diệt ở Pakistan thì Mỹ và các đồng minh không có lý do gì  lại tiếp tục đi tấn công  một cách vô ích vào các làng mạc của nước này.

Thế nhưng, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4-5 tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, sau khi Osama bị tiêu diệt, chiến lược của NATO tại Afghanistan vẫn không thay đổi. Theo ông, các lực lượng của NATO và các đối tác vẫn sẽ ở lại Afghanistan để tiếp tục nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đến khi nước này trở nên an toàn và phát triển trong hòa bình và an ninh, bởi vì hiện nay chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đối với các nước thành viên NATO và sự ổn định trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO nói rằng, quá trình chuyển giao từng bước vai trò đảm bảo an ninh cho Afghanistan đang bước vào giai đoạn mới và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2014. Còn Ngoại trưởng Anh William Hague cùng ngày, cho biết vai trò của Anh trong cuộc chiến Afghanistan sẽ không thay đổi sau cái chết của trùm khủng bố quốc tế Osama. Ông Hague nói rằng, vụ trùm khủng bố bị bắn chết ở Pakistan đánh dấu một “thời điểm quyết định” đối với Afghanistan, do các phần tử Taliban có thể chấm dứt câu kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

 Xác chiếc máy bay trực thăng của Mỹ còn lại ở hiện trường vụ tiêu diệt Osama. Ảnh: EPA

Đối với Taliban, các nỗ lực chống lại quân đội chiếm đóng vẫn gia tăng đáng kể. Taliban vừa ra tuyên bố phát động chiến dịch tấn công mùa Xuân chống lại liên quân do Mỹ cầm đầu và đồng minh của họ ở Afghanistan. Taliban tuyên bố, chiến dịch này sẽ bắt đầu ngày 1-5, song không nói rõ sẽ kéo dài bao lâu. Trong một thông cáo, Taliban cho biết, các mục tiêu tấn công sẽ bao gồm căn cứ quân sự và các đoàn tùy tùng, cũng như các quan chức chính phủ Afghanistan, kể cả những thành viên của hội đồng hòa bình. Theo Taliban, các đợt tấn công được thực hiện nhằm bảo vệ đạo Hồi và các giá trị tôn giáo.

Tổng thống Obama ngày 5-5 (giờ Mỹ) sẽ dự lễ đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm nạn nhân của cuộc tấn công ngày 11-9-2001 ở thành phố New York và gặp gỡ gia đình một số nạn nhân của vụ tấn công nói trên. Tại lễ đặt vòng hoa, Tổng thống Obama sẽ không có bài phát biểu. Báo chí Mỹ cũng trích lời người phát ngôn của cựu Tổng thống George W. Bush nói rằng, ông Bush khước từ lời mời của Nhà Trắng cùng Tổng thống Obama dự lễ đặt vòng hoa nói trên.
Liên quan đến cái chết của Osama, Kênh truyền hình CBS News của Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama đã quyết định không công bố ảnh xác chết của y. Trả lời phỏng vấn chương trình “60 phút” của kênh trên, Tổng thống Obama cho biết, những hình ảnh về xác chết của Osama có thể làm căng thẳng tình hình trong thế giới Hồi giáo. Trước đó, những quan chức Mỹ xem các tấm ảnh chụp thi thể của Osama đã nói rằng, những tấm ảnh đó là khủng khiếp. Trong khi đó, có những lo ngại rằng nếu những tấm ảnh này được công bố, chúng có thể sẽ tạo ra tâm lý căm phẫn và gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong thế giới Hồi giáo chống lại người Mỹ. Các cựu quan chức Mỹ còn cho biết, các máy tính và thiết bị lưu trữ tìm thấy trong khu biệt thự của Osama dự kiến sẽ là “mỏ vàng” cho các cơ quan tình báo nước này nghiên cứu, và có thể bóc trần những âm mưu khủng bố, nơi ẩn náu của các nhân vật Al-Qaeda cũng như nguồn tài trợ cho chúng. Các chuyên gia cho rằng, sau khi Mỹ tiêu diệt Osama, việc lấy được khoảng 5 máy tính, 10 ổ cứng và 100 thiết bị lưu trữ là bước đột phá tình báo ngoạn mục đối với Mỹ trong cuộc chiến chống Al-Qaeda.

Trong khi đó, báo chí Pakistan nói rằng, nhà chức trách đã tạm giam vợ và con gái của Osama có mặt bên trong khu nhà ở Pakistan mà ông bị giết ngày 1-5. Đài truyền hình ABC xác định, tên người vợ là Amal Ahmed Abdul Fatah. Tin cho biết cô con gái 12 tuổi của Osama đã nói với nhà chức trách rằng, bé thấy cha mình bị bắn chết trước khi xác ông bị đem đi.

Lê Minh Châu