Ai bảo “ế” như chợ chiều?

Thứ ba, 14/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Người xưa đúc kết chứ ai. Thiên hạ vẫn ví von “đìu hiu cảnh chợ chiều” đấy thôi.

- Chưa chắc à nghen, NXD thử đến “chợ chiều” (do họp chợ buổi chiều nên có tên gọi như vậy) tại tổ 37 (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xem có “ế” không?

- Ủa, cái chợ tự phát này đã được chính quyền địa phương dẹp lâu rồi mà Hai Hòa An.

- Đúng là từ khi UBND Q. Cẩm Lệ xây chợ Hòa An thì “chợ chiều” bị giải tỏa và tiểu thương được bố trí vào chợ mới.

- Thế sao bây giờ vẫn còn “chợ chiều”?

Chợ chiều Hòa An hoạt động trái phép nhưng khá đông đúc. 

- Chẳng rõ thế nào mà dạo này nhiều tiểu thương quay về chốn cũ tái lập “chợ chiều” để buôn bán và có xu hướng phức tạp hơn trước.

Xác minh lời Hai Hòa An, chiều 10-5, NXD về khu vực “chợ chiều” tại tổ 37 (P. Hòa An) và “mục sở thị” hàng chục tiểu thương bày bán hàng hóa, thực phẩm tràn ra đường. Trước đây, chợ tạm này chủ yếu phục vụ người dân xã Hòa Phát (H. Hòa Vang, cũ) và sau này là P. Hòa An. Thực hiện chủ trương xóa chợ cóc, chợ tạm, UBND Q. Cẩm Lệ đầu tư xây mới chợ Hòa An, chuyển toàn bộ các tiểu thương “chợ chiều” về đây kinh doanh buôn bán. Vậy nhưng, chỉ được vài năm, các tiểu thương quay về chỗ cũ họp chợ, ảnh hưởng không tốt đến ANTT địa phương, gây ô nhiễm môi trường. Theo NXD tìm hiểu, chợ tạm này vẫn tồn tại là do đáp ứng được thói quen đi chợ của người dân địa phương, bên cạnh đó các tiểu thương buôn bán tại đây không phải tốn bất cứ khoản thuế hay phí nào.

Rõ ràng việc chợ tạm tại tổ 37 tái hoạt động không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất ANTT mà còn vi phạm chủ trương xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc của UBND Q. Cẩm Lệ. Thiết nghĩ, UBND P. Hòa An biết rõ hoạt động của chợ tạm này là trái phép nhưng vẫn để tồn tại là trách nhiệm của địa phương.

N.X.D