Ám ảnh "cung đường hải sản"

Thứ hai, 12/08/2019 14:00

- Là cung đường nào vậy Hai Sơn Trà? Mà sao lại ám ảnh?

Xe chở hải sản vào lấy hàng tại âu thuyền Thọ Quang.

- Rứa Bề Tui chưa hiểu được "nỗi niềm" của người dân sống dọc những con đường gần âu thuyền Thọ Quang rồi. Không chỉ phải đối diện với mùi hôi bốc lên từ âu thuyền ô nhiễm hàng ngày, mỗi buổi sáng tinh mơ họ còn khổ sở với những chiếc xe chở hải sản từ trong chợ cá đi tiêu thụ. Nào là nước thải vương vãi, đổ chất thải dọc đường, những chiếc xe cũ kỹ, BKS "tàng hình" này còn phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ sai quy định gây bất an cho người dân.

- Ủa, Bề Tui tưởng đơn vị quản lý phải có biện pháp xử lý các vi phạm chứ nhỉ?

- Thực ra BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng có những quy định, nhưng xử lý thì không đơn giản. Lực lượng Cảnh sát môi trường cũng ra quân kiểm tra, xử phạt một số trường hợp vi phạm, tuy nhiên mọi chuyện như "ném đá ao bèo".

- Về lâu dài phải có phương án chứ không lẽ cứ để hoài vậy?

- Cái này thì Hai Sơn Trà  nghĩ phải có sự vào cuộc từ các ngành chức năng cấp trên, chớ mình BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang sẽ không xuể.

- Trao đổi với Bề Tui về vấn đề này, lãnh đạo Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận kiêm Trưởng ban Ban ATGT Q. Sơn Trà chỉ đạo CAQ thường xuyên tổ chức lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an phường tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các phương tiện chở hải sản vi phạm quy định về bảo đảm TTATGT, đổ chất thải gây ô nhiễm ra môi trường. Trong quá trình TTKS phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ban ATGT cũng đề nghị Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng, phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý để hạn chế, giảm thiểu nỗi lo lắng của người dân bấy lâu nay.

- Mong sao thành phố có phương án xử lý hiệu quả, đừng để người dân "làng cá" bị bủa vây bởi nhiều mối lo từ "cung đường hải sản".

BỀ TUI