Ấm áp mùa Giáng sinh…

Thứ sáu, 25/12/2015 10:23

(Cadn.com.vn) - Một mùa Giáng sinh an lành đã đến. Đó là thời khắc thiêng liêng và trân trọng của cộng đồng những người theo đạo Công giáo, nhưng chẳng hiểu từ khi nào không khí Giáng sinh với tôi và hẳn là nhiều người ngoại đạo khác cũng cảm thấy lòng mình thật xốn xang kỳ lạ.

Đà Nẵng đón mùa Giáng sinh 2015 trong tiết trời ấm áp. Nắng dát vàng qua từng con phố, người xe như hối hả, nhộn nhịp hơn. Đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh sắc màu Noel với những mô hình hang đá, máng cỏ, nơi Chúa Jesus ra đời, những cây thông Giáng sinh được trang hoàng rực rỡ. Trên đường phố và trong các trung tâm siêu thị, quán cà-phê thấp thoáng hình bóng ông già Noel – biểu tượng của tình yêu thương, chia sẻ với bầy tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết để ban phát quà bánh cho các em nhỏ... Hình ảnh ấy càng làm cho Đà Nẵng đêm Giáng sinh lộng lẫy, huyền ảo hơn và cảm giác như hơi ấm được lan tỏa.

Dạo một vòng qua các con phố, cảm nhận không khí Noel như đã ùa vào từng góc nhà, trong mỗi gia đình và bản thân mỗi người. Và có lẽ, một điều hết sức đặc biệt, đó là cảm giác Noel không còn của riêng những người theo đạo. Có ai đó đã từng nói, dù có theo đạo hay không theo đạo, tin hay không tin thì mọi thứ tôn giáo cũng đều nói đến đạo làm người, đều hướng về cội nguồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đều bắt nguồn từ trái tim, biết yêu thương và trân trọng, biết sẻ chia với những cảnh đời éo le, nghiệt ngã...

Đoàn du khách Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại nhà thờ Chính tòa trước đêm Giáng sinh.

Tại Nhà thờ Chính tòa, mọi công việc chuẩn bị cho lễ đón Giáng sinh đã hoàn tất. Trang nghiêm, ấm áp là cảm giác của những người có mặt tại đây. Chị Vân (ở Q. Sơn Trà), sau khi đến trường đón cháu nội (tầm 3 tuổi) ở nhà trẻ về, cả hai bà cháu tranh thủ vào đây chụp hình lưu niệm. Đứa trẻ, dù chưa thể hiểu được ý nghĩa của mùa giáng sinh, nhưng khi được cùng bà vào nhà thờ, được nhìn thấy những hình ảnh đầy màu sắc lung linh, được nhìn thấy mô hình nơi Chúa Jesus ra đời, nó như phần nào cảm nhận được sự che chở, đùm bọc, tình yêu thương mà người lớn đã dành cho mình. “Noel bây giờ không chỉ dành riêng cho những người theo đạo, mà tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, giới tính, lứa tuổi đều có thể xích lại gần nhau, cùng nhau chia sẻ những phút giây ấm áp, hạnh phúc bên người thân, gia đình”, chị Vân chia sẻ.

Thật tình cờ, khi đang lang thang trên đường Nguyễn Chí Thanh, tôi bắt gặp hình ảnh một nhóm bạn trẻ trong trang phục ông già Noel đang phát quà cho các em nhỏ qua đường. Hình ảnh đẹp ấy không chỉ làm cho tôi và hẳn là nhiều người khác, đặc biệt là các em nhỏ được nhận quà thấy ấm lòng. Tìm hiểu, tôi được biết, trong nhóm phát quà thiện nguyện ấy có ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng Nhung và nhân viên của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ “Da hồng dáng ngọc” do chị Nhung làm giám đốc. Hỏi chị Nhung xuất phát từ đâu mà chị có sáng kiến và thực hiện điều ý nghĩa này, chị bảo: Tôi cũng từng là một đứa trẻ. Cũng ao ước được nhận quà từ ông già Noel mỗi dịp Giáng sinh về, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ quá khó khăn, thiếu thốn nên ước mơ nhỏ nhoi ấy vẫn chỉ là mơ ước. “Ba tôi mất khi tôi mới 1 tuổi, vì thế tôi hiểu được thế nào là khó khăn, vất vả của một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của người thân. Trong các dịp lễ Tết, khi nhìn các em nhỏ được bố mẹ chở đi chơi, được ăn những món ăn yêu thích, được tặng những món quà xinh xắn, tôi lại nhớ về những tháng ngày côi cút của mình. Hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh, và rồi, tôi liên tưởng đến những đứa trẻ, vì một lý do nào đó thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ; hoặc có thể vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã không nhận được món quà nào, cho dù là nhỏ nhất từ người thân và những người xung quanh. Vì thế tôi đã quyết định biến ước mơ của các em thành hiện thực”, chị Nhung tâm sự.

Con trai chị Nhung đóng vai “ông già Noel” phát quần áo mới cho các em nhỏ qua đường.

Để thực hiện tâm nguyện của mình, chị đã mua hàng chục bộ quần áo, kẹo bánh, bộ đồ ông già Noel cho con trai của mình và mũ áo cho các nhân viên trong công ty và tổ chức phát quà cho các em nhỏ qua đường. “Thấy em nào có bố mẹ chở đi, chúng tôi phát kẹo bánh, còn em nào đi một mình, chúng tôi phát quần áo. Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tất cả tấm lòng của chúng tôi dành cho các em, mong là các em sẽ được ấm áp hơn trong bộ quần áo mới”, chị Nhung xúc động nói.

Hỏi chị Nhung trong thời khắc Giáng sinh sắp đến, chị có ước mơ gì? Chị bảo, đó là muốn tình yêu thương luôn được lan tỏa, tấm lòng bao dung, nhân ái được thắp lên và cháy mãi trong trái tim của mỗi người, để ai cũng trở thành “ông già Noel” đi trao niềm tin và hy vọng... Một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành đã đến!

Doãn Nguyên Hưng