Ấm áp nơi này...

Thứ hai, 20/02/2017 10:05

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 10-2016, được sự tài trợ của Tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng đã tiến hành Dự án "Hỗ trợ trang bị kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc trẻ cho các bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng". Đến Trung tâm Từ thiện Đà Nẵng (12-Thanh Huy, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào tối thứ 6 tuần qua, chúng tôi thấy niềm phấn khởi hiện trên gương mặt các bà mẹ trẻ đơn thân vốn thường ưu sầu và mặc cảm. Các đứa trẻ quây quần bên cô nhân viên trong một căn phòng rộng với khá nhiều đồ chơi hấp dẫn như búp bê, bong bóng, ô-tô, thú nhồi bông, lắp ghép chữ... Trong khi đó, các bà mẹ trẻ tề tựu ở một phòng bên cạnh để nghe các chuyên gia trao đổi về phương pháp nuôi dạy, chăm sóc con nhỏ. L.T.K, 19 tuổi, ở P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê) bị tình nhân phụ bạc khi đang mang thai. Gần 2 năm qua, chị đã sinh nở, nuôi con trong biết bao khó khăn, tủi hổ. Được sự đỡ đần của gia đình, L.T.K gạt nước mắt vượt qua bao điều tiếng nặng nề của người đời. Bây giờ, đứa bé đã hơn 1 tuổi, K. phải nhờ mẹ ruột cũng nghèo khó chăm con để đi làm cho một cơ sở sản xuất áo mưa tư nhân. Người mẹ trẻ càng buồn khi đứa con còi cọc, gầy guộc vì cuộc sống thiếu thốn và kiến thức nuôi con hạn chế.  Khi được tham gia Dự án "Hỗ trợ trang bị kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc trẻ cho các bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng", K. như tìm được một chỗ dựa vững chắc về tinh thần với sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ, được nghe hướng dẫn nhiều điều bổ ích về kiến thức chăm sóc sức khỏe cho con, đồng thời được hỗ trợ một số vật dụng để pha chế thức ăn và đồ chơi cho bé.

Một buổi sinh hoạt của các bà mẹ đơn thân có con nhỏ trong Dự án.

Còn chị Nguyễn Thị Kim Dung, 23 tuổi, ở P.An Khê, chồng bị tai nạn giao thông qua đời, một mình nuôi con nhỏ, chưa có việc làm, hoàn cảnh hết sức khó khăn, đã tìm thấy niềm vui khi tham gia dự án này. Chị Kim Dung chia sẻ, trong sinh hoạt hằng tuần, các chị không chỉ được nghe kiến thức nuôi dạy con, mà còn được hướng dẫn các nghề thủ công như kết cườm, đan áo, làm đồ chơi..., để có cơ hội tìm kiếm công việc mưu sinh. Theo bà Nguyễn Thị Bán, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, Phó Ban Quản lý Dự án cho biết, mỗi lần sinh hoạt, chị em được nhận một phiếu ghi những yêu cầu hỗ trợ thiết thực, trị giá dưới 100.000 đồng, đến lần sinh hoạt cuối tháng sẽ được Ban Quản lý Dự án cấp phát đúng theo yêu cầu. "Khoản tiền mỗi lần không nhiều, nhưng được giải quyết thường xuyên, giúp các bà mẹ đơn thân nghèo dần dần có đủ các vật dụng nuôi con nhỏ", bà Nguyễn Thị Bán nói.

Qua 4 tháng thực hiện thí điểm tại 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê (từ tháng 10-2016), 12 trường hợp đơn thân có con nhỏ (phụ nữ dưới 24 tuổi, có con dưới 5 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn) tham gia Dự án đã được trang bị nhiều kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con và nhiều kỹ năng sống cần thiết và đã được hỗ trợ khá nhiều vật dụng nuôi con. Các cháu đều phát triển tốt, mỗi lần đến sinh hoạt là nô đùa, nói cười ríu rít. Còn các bà mẹ trẻ đơn thân cũng coi nơi này như mái ấm chan chứa tình yêu thương và sự đồng cảm. Mỗi tháng một lần, Ban Quản lý Dự án còn tổ chức bữa cơm thân mật với các bà mẹ, con nhỏ và cán bộ, nhân viên nhằm thắt chặt thêm tình cảm giữa các thành viên...  Tuy thời gian chưa nhiều, nhưng Dự án đã đem lại nhiều lợi ích cho những phụ nữ trẻ trót nhẹ dạ mà dở dang cuộc đời. Theo bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP, mặc dù nguồn kinh phí không lớn, nhưng Dự án đã đem lại những lợi ích không thể đo đếm được, thiết thực góp phần vào chương trình an sinh xã hội của thành phố. Hiện Hội đang tiếp tục triển khai nhân rộng Dự án ra 9 phường ở quận Hải Châu, Liên Chiểu và Cẩm Lệ.

Lê Văn Thơm