Ấm lòng người nghèo phố núi

Thứ bảy, 19/05/2018 18:40

Mỗi sáng, khi đi ngang qua khu vực ngã 5 Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng), ai cũng cảm thấy ấm lòng khi bắt gặp hình ảnh những bác nông dân, chú xe ôm, chị vé số và cả những bạn sinh viên nghèo, nhận lấy từ "Tủ bánh mì tình thương", những chiếc bánh mì nóng hổi để "nạp" năng lượng cho một ngày làm việc mới. Khoảng 3 năm nay, người dân lao động nghèo ở xứ sở sương mù Đà Lạt đã quen thuộc với "Tủ bánh mì tình thương" cùng thùng nước suối được đặt cẩn thận, cao ráo, sạch sẽ trước nhà số 05 đường Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP Đà Lạt. Những chiếc bánh mì ngọt còn nóng hổi, thơm phức, được xếp cẩn thận trong một chiếc tủ kính sạch sẽ với dòng chữ: "Ai cần đến nhận, ai có đến trao".

Nhiều người đi ngang qua cũng bớt chút tiền để hỗ trợ Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm duy trì Tủ bánh mì tình thương.

Sáng nào cũng vậy, dù trời khá lạnh nhưng vợ chồng cô Thơm (55 tuổi, ở Phường 1, TP Đà Lạt) thường dậy sớm, đạp xe đến "Tủ bánh mì tình thương", nhận bánh mì lót dạ trước khi đi làm vườn. "Vợ chồng tôi thường xuyên đến đây nhận bánh để ăn sáng. Do là bánh mì ngọt nên rất dễ ăn và ăn thường xuyên cũng không ngán. Với nhiều người một bữa ăn sáng không đáng là bao, nhưng với vợ chồng già, làm thuê làm mướn như chúng tôi thì bớt đi một bữa ăn sáng là tiết kiệm được một khoản chi phí lớn trong tháng", người phụ nữ với nét mặt khắc khổ, đến từ miền Trung này chia sẻ. Khởi nguồn từ tâm niệm: "Hạnh phúc là sự sẻ chia", năm 2016, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm cho ra đời "Tủ bánh mì tình thương" và duy trì tới nay cũng đã 3 năm. Chị Phạm Hà Thủy Anh, chủ hệ thống Nhà thuốc Nhân Hòa, Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, cho hay, lúc đầu, lực lượng nòng cốt của nhóm chỉ có 5 người, sau đó lan rộng và nhân lên rất nhanh, đến nay đã chạm ngưỡng 100 thành viên tham gia rất năng nổ. Hiện nay, bằng các nguồn tài trợ khác nhau, hàng ngày, nhóm duy trì 2 "Tủ bánh mì tình thương" (một tủ đặt ở Shop hoa tươi Tâm Huy, số 05 đường Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Đà Lạt), với số lượng 50 ổ bánh mì ngọt/tủ, kèm với nước lọc để những người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận. "Tuy chỉ là ổ bánh mì, chai nước lọc, nhưng chúng tôi trao tặng cho người nhận bằng cả tấm lòng nâng niu, trân trọng, xuất phát từ trái tim đến với trái tim", chị Thủy Anh, Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, chia sẻ. Cũng theo chị Thủy Anh, ngoài "Tủ bánh mì tình thương" duy trì hàng ngày, Nhóm còn thường xuyên tổ chức các chương trình ý nghĩa khác, như: chương trình đi về vùng sâu, vùng xa với các hoạt động khám chữa bệnh, sinh hoạt, tặng sách vở, xe đạp, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh...; Từ tâm SOS: Giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật, tai nạn đột xuất, không nơi nương tựa...

Bà - cháu và bánh mì tình thương.

Đánh giá về hoạt động của Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, ông Lê Thanh Bảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt, cho biết, qua 3 năm thành lập, Nhóm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao. Bên cạnh đó, Nhóm rất có uy tín và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đây thực sự là một "địa chỉ đỏ" đáng tin cậy, là nhịp cầu kết nối yêu thương.

THIÊN LÝ