Ấm lòng những suất cơm thiện nguyện

Thứ ba, 31/12/2019 18:00

16 giờ, khi cả đoàn của Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đặt chân đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, đã có cả ngàn bệnh nhân xếp hàng chờ sẵn tại khu vực căng-tin của bệnh viện để chờ những suất ăn từ thiện. Bệnh nhân tại đây phần lớn là bà con dân tộc, vùng sâu vùng xa.

Đại đức Thích Thông Huệ - Trụ trì chùa Huệ Quang chia sẻ với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyến đi hôm ấy, các thành viên Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang đã bắt đầu đỏ lửa từ 5 giờ để kịp chuẩn bị 1.200 suất cơm chay đi kèm sữa đậu nành thơm ngon, nguyên chất trao đến tay các bệnh nhân. Xe chở cơm vừa đến nơi, bà con ai nấy đều mừng rỡ. Bế trên tay đứa con dại, chị Krong Xiêm (TT Prao, H. Đông Giang, Quảng Nam) cho biết, đã ở bệnh viện hơn một tuần nay, khi nghe tin có đoàn từ thiện xuống phát cơm chị mừng lắm: "Mọi người giúp đỡ được bữa ăn nào hay bữa đấy cô à, ăn cơm ngoài tốn tiền lắm, để dành tiền mua sữa cho con thôi", chị Krong Xiêm thổ lộ.

Giữa dòng người xếp hàng nối dài, chị Y Nga (trú H. Tây Giang, Quảng Nam) bình tĩnh đứng ngay bên ngoài chờ đợi, chị bảo: "Cứ có phiếu là có cơm, từ từ rồi người nào cũng tới lượt không nên chen lấn". Mỗi người mỗi tay, các thành viên trong Hội cháo khẩn trương di chuyển những suất cơm vào bên trong căng-tin để ngay ngắn, rồi phát tận tay từng người, không để ai bị thiếu phần. Nhận cơm xong các bệnh nhân di chuyển ra khu vực phát sữa, mỗi người đã chuẩn bị những chai không, cứ vậy xếp hàng chờ tới lượt mình. Chị Mai Thị Cẩm Hương - Trưởng Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang chia sẻ: "Năm nào Hội cũng tổ chức những chuyến từ thiện đến các bệnh nhân ở ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các bệnh nhân điều trị tại đây đều thiếu thốn nên họ rất trân trọng từng hộp cơm. Mỗi chuyến đi như này đều nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo Phật tử, cùng nhau chuẩn bị lớn lượng cơm cho tất cả bệnh nhân". 

Đại đức Thích Thông Huệ - Trụ trì chùa Huệ Quang là người đưa ý tưởng tổ chức các bữa ăn nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo và được duy trì hơn 4 năm nay. Định kỳ hằng tháng, Hội tổ chức phát khoảng 500 suất cơm chay vào các ngày 14, 15, 30 và mồng 1 âm lịch đến các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Riêng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Hội phát 500 suất bánh mì, sữa, cháo vào sáng ngày 14 âm lịch hằng tháng. Trong những lần thực hiện các chương trình thiện nguyện, khi có thông tin về những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội báo cho Đại đức Thích Thông Huệ biết để tổ chức thăm và tặng thêm chút kinh phí chia sẻ nỗi khó khăn với họ. Không chỉ hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân, các thành viên Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang hằng tháng còn tổ chức chương trình văn nghệ, cùng nhau mang lời ca tiếng hát, niềm vui nho nhỏ đến các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Các bệnh nhân tươi cười khi nhận được những suất cơm từ thiện.

Chị Võ Thị Diễm Phương - thành viên Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang tâm sự: "Dù trời mưa hay nắng, mỗi lần đem những suất cơm đến bệnh viện thấy được những khuôn mặt mừng rỡ, hạnh phúc của các bệnh nhân là các thành viên lại có thêm động lực. Mọi người luôn cùng nhau cố gắng vận động các Mạnh Thường Quân để đem nhiều hơn nữa những suất cơm ngon, giúp đỡ phần nào cho người nghèo. Nhiều Mạnh Thường Quân khi đến thăm chùa biết việc làm của Hội cũng sẵn sàng ủng hộ tiền để Hội duy trì hoạt động".

Theo Đại đức Thích Thông Huệ, mỗi năm, Hội còn tổ chức những chuyến đi đến các vùng sâu vùng xa như các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để thăm và tặng quà đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. "Hội Cháo tình thương chùa Huệ Quang duy trì đến ngày hôm nay là nhờ sự đồng lòng của các Phật tử, mỗi người một ít cùng nhau quyên góp chia sẻ với những người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn",  Đại đức Thích Thông Huệ bộc bạch.

DIỆU HUYỀN