Ấn Độ “mất khách” vì nạn cưỡng hiếp
(Cadn.com.vn) - Ngày 26-3, báo chí Ấn Độ lại đưa tin về vụ một nữ sinh Hàn Quốc bị hãm hiếp ở nước này. Đây là trường hợp người nước ngoài thứ 4 bị tấn công tình dục tại Ấn Độ, có thể làm lung lay nền du lịch hấp dẫn và đang rất phát triển của quốc gia Nam Á.
Khách du lịch nữ và phụ nữ Ấn Độ đã trở nên cảnh giác kể từ sau vụ một nữ sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp tàn bạo trên xe buýt ở New Delhi và sau đó chết vì thương tích hồi tháng 12-2012.
An ninh tại thủ đô được tăng cường rõ rệt kể từ đó. Gác chắn được dựng trên các đường phố nhộn nhịp vào ban đêm. Để chống lại vấn nạn gây đau đầu này, tuần trước, Quốc hội Ấn Độ thông qua đạo luật về việc áp dụng hình phạt cứng rắn đối với tội hiếp dâm và các tội phạm tình dục khác, với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, báo cáo về các vụ cưỡng hiếp nghiêm trọng đối với phụ nữ Ấn Độ và nước ngoài vẫn xuất hiện hằng ngày trên các phương tiện truyền thông. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu đến khi nào các biện pháp và luật pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn tội phạm tình dục sẽ bắt đầu phát huy tác dụng tại Ấn Độ.
Hãm hiếp người nước ngoài
Vụ mới nhất này xảy ra vào sáng 25-3. Một nữ sinh viên Hàn Quốc 23 tuổi đang theo học ngành khoa học máy tính tại một trường đại học ở thành phố Calcutta, thủ phủ tiểu bang Tây Bengal của Ấn Độ, bị cưỡng hiếp trong xe buýt công cộng.
Theo kênh truyền hình NDTV, vụ việc xảy ra ở trung tâm thành phố vào khoảng 7 giờ 30. AFP cho biết, nữ sinh Hàn Quốc cố gắng leo lên một chiếc xe buýt tại thành phố Kolkat, bang Tây Bengal, để thoát khỏi sự đuổi bắt của 3 tên đàn ông. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không buông tha. Người tài xế không dám đối đầu với chúng trong khi nạn nhân cảm thấy bất lực nên đành im lặng chịu trận. Theo báo này, khi chiếc xe buýt đi chậm lại để đón khách, cô gái thấy cảnh sát giao thông nên quyết định nhảy khỏi xe cầu cứu. Nhóm thanh niên cũng xuống xe sau cô. Cảnh sát sau đó bắt giữ nhóm những người đàn ông có mặt cùng cô trên xe buýt.
Trước đó vài ngày, hôm 19-3 một phụ nữ Anh bị thương sau khi nhảy khỏi một cửa sổ từ tầng hai khách sạn Agra Mahal ở thành phố Agra, nơi tọa lạc của khu đền Taj Mahal nổi tiếng, sau khi người quản lý khách sạn đột nhập vào phòng và định cưỡng hiếp. Đầu tháng 3, một du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tại Madhya Pradesh. Còn hồi tháng 1-2013, một du khách Hàn Quốc bị con trai ông chủ khách sạn chuốc thuốc ngủ để cưỡng hiếp. Đáng chú ý nhất là vụ việc năm 2008. Một cô gái 15 tuổi người Anh bị cưỡng hiếp và bị bỏ lại sau khi đã chết trên một bãi biển trong khu vực nghỉ mát
![]() |
Khách sạn Agra Mahal, nơi nữ du khách Anh nhảy xuống để trốn thoát ông chủ khách sạn muốn cưỡng hiếp cô. Ảnh: AP |
Ảnh hưởng đến du lịch
Trên các diễn đàn, các Cty du lịch kêu gọi du khách nữ không đi du lịch một mình, mặc quần áo hở hang, uống hoặc hút thuốc ở nơi công cộng, hoặc có cử chỉ quá thân thiện với người lạ.
Bộ phận Tư vấn du lịch Ấn Độ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo, các nữ du khách giục họ “thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh nghiêm ngặt, bao gồm cả việc tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng sau khi trời tối mà không đáng tin cậy; hạn chế các hoạt động giải trí buổi tối tại các địa điểm nổi tiếng và tránh xa các khu vực vắng người vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.
Vấn nạn hãm hiếp đang trở thành cơn ác mộng đối với ngành công nghiệp du lịch Ấn Độ, vốn thu hút hơn 6,5 triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, giới chức nước này nhanh chóng chỉ ra rằng, khách du lịch có thể là mục tiêu của bọn tội phạm ở bất kỳ quốc gia nào chứ không phải riêng gì Ấn Độ. Theo họ, so với một số quốc gia khác, tội phạm bạo lực ở Ấn Độ là tương đối hiếm. Khá dễ hiểu khi các quan chức cảm thấy bức xúc khi chỉ quốc gia Nam Á này trở nên “nổi tiếng” mặc dù tỷ lệ cưỡng hiếp ở Mỹ cao hơn so với Ấn Độ.
Hiện, thật khó để nói liệu những vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch Ấn Độ trong bao lâu. Nhưng nếu các quan chức du lịch thực sự muốn vực dậy ngành công nghiệp, họ nên thay đổi để khách hàng của họ được bảo vệ tốt, cảm thấy an toàn và thoải mái.
An Bình (Theo Time)