Anh em sinh đôi mồ côi cha cùng xung phong nhập ngũ

Thứ tư, 12/02/2020 20:30

Trong lễ giao, nhận quân tại H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum sáng 11-2, tôi được nghe kể về câu chuyện anh em sinh đôi vừa học xong lớp 12 đã cùng viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ, phục vụ Tổ quốc. Đó là U Hải và U Hai (dân tộc Xơ rá, thôn 4, xã Đăk Uy, H. Đăk Hà). U Hải là anh nhập ngũ vào Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum còn U Hai vào Bộ CHBĐBP tỉnh Kon Tum.

Anh em sinh đôi U Hải và U Hai.

Khi tiếp cận, tìm hiểu vì sao cả hai anh em đã viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ, U Hải bảo: "Từ nhỏ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đã được các thầy cô giáo giảng nhiều về những tấm gương hy sinh của các chú bộ đội và qua phim ảnh thấy các chú ấy giỏi quá, em ước ao khi lớn lên mình cũng được như các chú ấy. Vì vậy, xung phong lên đường nhập ngũ là ước nguyện của em được ấp ủ từ lâu". Theo U Hải, vào bộ đội để được cống hiến, trưởng thành, phát huy những tố chất của mình và chính từ sự rèn luyện trong môi trường tập thể có kỷ luật sẽ giúp mình cứng cỏi hơn trong cuộc sống sau này.

Còn U Hai có vẻ thực tế hơn một chút khi em tâm sự: "Do thấy mấy anh trong thôn đi bộ đội về chững chạc hơn và anh nào cũng làm ăn kinh tế giỏi, do đó mà em xung phong nhập ngũ". Một điều làm chúng tôi đặc biệt quan tâm khi U Hai thổ lộ là trong những năm vừa qua, hình ảnh các anh bộ đội được chiếu trên tivi quên mình vượt dòng nước lũ cứu dân và tài sản, hay các chú bộ đội về thôn giúp nhân dân ngày công lao động trong đó có gia đình em làm vụ mùa, các anh được dân làng quý mến lắm nên em đã có những tình cảm với bộ đội.  Được biết bố của U Hải và U Hai mất sớm nên hai anh được ông Nguyễn Văn Đông ở cùng thôn nhận làm bố nuôi. 

Khi được hỏi sao hai anh em không đăng ký vào chung một đơn vị để có thể gần gũi động viên nhau trong những lúc khó khăn, căng thẳng, U Hải nói ngay: "Trước khi đăng ký khám nghĩa vụ quân sự, chúng em hứa nếu trúng tuyển hai anh em sẽ đăng ký vào hai đơn vị quân đội khác nhau để thử sức mình ở môi trường khác nhau và thi đua xem ai rèn luyện giỏi hơn ai. Em thì đăng ký nguyện vọng nhập ngũ vào Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh còn U Hai thì đăng ký nhập ngũ vào Bộ CHBĐBP tỉnh. Tuy ở đơn vị khác nhau, nhưng hai anh em sẽ cố gắng viết thư động viên cho nhau thường xuyên và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ mà Nhà nước, Quân đội đã giao".

Ông Nguyễn Văn Đông, bố nuôi của hai anh em U Hải và U Hai tâm sự: Hai cháu nó đi bộ đội, trong quãng thời gian đó gia đình cũng có vất vả. Nhưng nguyện vọng của chúng nó là thế, nên mấy hôm nay gia đình cũng động viên, nhắc nhở các cháu phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ, vì ở trong quân đội không phải như ở nhà đâu, giờ giấc khắt khe lắm. Hai đứa hứa sẽ làm được chúng tôi cũng yên tâm phần nào. 

Để có được những tấm gương xung phong đi bộ đội như hai anh em U Hải và U Hai, Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đăk Uy đã có những việc làm thiết thực như: hàng năm trước khi thanh niên nhập ngũ xã đều tổ chức gặp mặt, tặng quà cho những thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ và số thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về để họ tâm sự trao đổi những kinh nghiệm sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Mục đích tạo cho số thanh niên chuẩn bị lên đường có những kiến thức và hành trang khi bước vào con đường quân ngũ.

Trong thời bình mọi người đang ra sức phát triển kinh tế, thanh niên là lực lượng lao động chính của mỗi gia đình. Việc hai anh em sinh đôi cùng xung phong nhập ngũ là một điều thật đáng biểu dương và trân trọng.

TRUNG KIÊN