Áo xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi

Thứ sáu, 04/09/2020 21:59

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2020 (đợt 2) chính thức diễn ra và đây cũng là thời điểm những "áo xanh tình nguyện" lại đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong chương trình "Tiếp sức mùa thi". Tại các điểm thi, các tình nguyện viên (TNV) đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và người nhà, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp về màu áo xanh thanh niên tình nguyện.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng (phải) đến thăm và trao quà cho các TNV tham gia tiếp sức mùa thi năm 2020. 

Hết lòng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh

Sáng 3-9, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2) chính thức bắt đầu tại 25 điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nhằm hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh, 300 TNV với tinh thần xung kích, tình nguyện cùng nhiều hoạt động ý nghĩa đã tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh bước vào Kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Trong buổi sáng sớm cùng ngày, chúng tôi đến điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh và lúc này, hơn 10 bạn TNV cũng đã có mặt tham gia hỗ trợ phụ huynh và thí sinh bước vào phòng thi. Với những nụ cười rạng rỡ, các bạn TNV trẻ tuổi luôn thể hiện một tinh thần nhiệt huyết và đầy trách nhiệm. Là một trong những TNV có mặt sớm nhất, bạn Trần Văn Thanh Nhật (18 tuổi, đoàn viên P. Tân Chính) cùng 4 bạn khác được phân công nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh tại khu vực thi trong trường. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngày 1-9, các bạn đã được xét nghiệm kỹ càng SARS-CoV-2 và kiểm tra sức khỏe. Trong ngày 2-9, khi các thí sinh đến trường để học quy chế thi, Nhật cùng các bạn khác tiếp tục hỗ trợ đo thân nhiệt cho các học sinh trước khi bước vào cổng trường. Nhật cho biết, "Khác với mọi năm, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh, năm nay, chúng em còn phải chú ý phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng hỗ trợ các tình huống phát sinh xảy ra trong Kỳ thi khi liên quan đến dịch, nhằm mang đến sự yên tâm nhất cho các thi sinh".

Ngoài tổ kiểm tra thân nhiệt trong phạm vi trong trường, ở vòng ngoài, các TNV cũng nhanh chóng có mặt từ sớm để lập thành 1 nhóm, tổ chức treo băng rôn, dọn vệ sinh, trực tiếp hỗ trợ thí sinh và phụ huynh từ vòng ngoài. TNV Thy Hoàng Kim Phúc (15 tuổi, đoàn viên P. Phước Ninh) cho biết, từ chiều 2-9, các bạn TNV đã đến điểm trường Phan Châu Trinh để dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ thí sinh trước ngày dự thi. Hôm nay, ngoài hướng dẫn cho thí sinh, các bạn còn có nhiệm vụ hỗ trợ chuyên chở thí sinh và phụ huynh đến điểm thi thông qua chương trình "chuyến xe 0 đồng". Tuy nhiên, theo Phúc, năm nay do được thi trực tiếp tại Đà Nẵng nên phụ huynh sẽ tự đưa các thí sinh đến các điểm thi. Vì vậy, rất ít người cần sự hỗ trợ của chuyến xe 0 đồng như những năm trước. Khi được hỏi vì sao dịch bệnh còn diễn biến khó lường, bất chấp nguy hiểm, các bạn TNV vẫn nhiệt tình tham gia, Phúc cho rằng, "Dù biết khi tham gia tình nguyện, tiếp xúc với nhiều người, rất dễ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân, tuy nhiên, qua các phương tiện báo chí, em đã biết dịch bệnh đang dần được kiểm soát tốt hơn. Cùng với đó, trước khi tham gia, em cùng với các bạn TNV được quan tâm, xét nghiệm kỹ càng. Tại các điểm chốt, lại được trang bị đồ bảo hộ, mũ chống giọt bắn, khẩu trang, bình sát khuẩn nên về cơ bản, em rất yên tâm trong quá trình tham gia tình nguyện".

Các bạn TNV tham gia hỗ trợ thí sinh lúc vừa kết thúc thi môn Ngữ văn trong buổi sáng 3-9.

Quên thẻ dự thi, CMND ở... trong túi của mẹ

Với bạn Bùi Thị Ngọc Anh (27 tuổi, Phó Bí thư P. Hải Châu 1), kỷ niệm nhớ nhất trong ngày thi đầu tiên là gặp trường hợp "dở khóc dở cười" trước lúc các thí sinh bước vào phòng thi. "Lúc đó là khoảng 6 giờ 45 phút sáng, mình đang cùng các bạn TNV hỗ trợ thí sinh vào dự thi thì nhận được lời đề nghị giúp đỡ của 1 phụ huynh nữ mượn điện thoại để gọi vào cho 1 em nữ thí sinh ra nhận Chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ dự thi. Chuyện là buổi tối cùng ngày, bạn nữ này đã bỏ CMND và thẻ dự thi vào cặp, nhưng ba bạn lại sợ con gái sơ suất nên đã lấy ra, bỏ vào túi của mẹ. Tuy nhiên, vì không biết nên khi đưa con gái đến dự thi, người mẹ không mang theo cái túi của mình. Đến khi con gái vào phòng thi, nữ thí sinh kiểm tra không thấy 2 loại giấy tờ quan trọng này nên tá hỏa chạy ra nhờ mẹ về nhà lấy giúp. Về nhà lấy xong thì người mẹ lại quên điện thoại ở nhà, đến trường không thể gọi được cho con nên mới nhờ điện thoại của mình để gọi con ra lấy giấy tờ dự thi. Qua đây, mình mong muốn các thí sinh, các bậc phụ huynh nên chú ý kiểm tra cẩn thận các dụng cụ học tập, các giấy tờ liên quan trước lúc đến điểm thi để không xảy ra những sự cố đáng tiếc".

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, để hỗ trợ cho khoảng 11.000 thí sinh bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Thành đoàn Đà Nẵng đã chủ động xây dựng Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 với 300 TNV đăng ký tham gia. Các TNV được xây dựng thành 4 đội hình gồm: Đội hình Phòng chống Covid-19; Đội hình Xe ôm miễn phí; Đội hình Giữ gìn ATGT; Đội hình Tư vấn hỗ trợ sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh tại 26 điểm thi trên địa bàn thành phố. Trong quá trình tham gia tình nguyện, các TNV đều được trang bị các đồ bảo hộ y tế, nước uống, khẩu trang,... "Với Chương trình tiếp sức mùa thi cụ thể, cùng với tinh thần nhiệt huyết của các bạn TNV, chúng tôi hy vọng, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúc các thí sinh hoàn thành tốt tất cả các môn thi", chị Nguyễn Thị Anh Thảo chia sẻ.

NGỌC QUỐC