Arsenal và nỗi lo chấn thương

Thứ năm, 29/10/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - Arsenal đứng thứ nhì ở Premier League dù cùng có 22 điểm sau 10 vòng đấu như Manchester City. Sheffield Wednesday đứng thứ 9 ở giải hạng Nhì Championship. Vậy mà khi hai đội gặp nhau ở League Cup (Cúp Liên đoàn Anh), Arsenal phơi áo tới 0-3. Hai trong số ba bàn thua của “Pháo thủ” đến từ tình huống cố định. Và, hai trong số ba bàn thua đó, thủ môn lão luyện Petr Cech đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Một trận thua mà HLV Arsene Wenger tâm phục khẩu phục: “Phải khen ngợi Sheffield Wednesday đã chơi hay, chặt chẽ và hợp lý”.

Nhà cầm quân người Pháp vạch ra những điểm yếu của Arsenal ở trận đấu này: Tuyến giữa với phần lớn những cầu thủ dự bị vẫn kiểm soát bóng tốt hơn chủ nhà nhưng không tạo ra được cơ hội ghi bàn nào rõ ràng. 3 cầu thủ trẻ lần đầu tiên được thi đấu ở đội 1 Arsenal là tiền đạo Alex Iwobi, tiền vệ Glen Kamara và trung vệ Ismael Bennacer đều chơi kém. “Những cầu thủ trẻ của Arsenal cho thấy họ chưa sẵn sàng chơi cho đội 1”, Wenger nhận xét.

Theo Walcott (thứ hai trái sang) trao đổi với HLV Wenger khi rời sân.  

Tuy nhiên, HLV Wenger bảo rằng không thể vui với kết quả thua nhưng thua một trận ở League Cup lại không đáng lo bằng hai chấn thương của Oxlade Chamberlain và Theo Walcott. Chỉ trong vòng 19 phút, Wenger phải thay 2 tuyển thủ Anh. Phút thứ 3, Chamberlain chạy ra đường biên báo cho bác sĩ biết anh bị chấn thương gân kheo nên được HLV Wenger thay bằng Walcott. Chỉ hơn 10 phút vào sân, Walcott ngồi bệt xuống đất vì đau bắp chân. Walcott buồn bực rời sân và mọi người nhìn anh trao đổi vài câu với HLV Wenger. Không ít người suy diễn Walcott đổ trách nhiệm chấn thương bắp chân của anh cho HLV Wenger bởi vì ông yêu cầu Walcott cắt ngắn thời gian khởi động để vào sân nhằm tránh thua thiệt người.

Theo Walcott và Chamberlain phải cần tới 48 tiếng đồng hồ mới biết chính xác mức độ chấn thương. Arsenal vẫn còn hai cầu thủ ở đội 1 là Montreal và Paulista trên băng ghế dự bị nhưng HLV Wenger không dám tung vào sân vì lo ngại dính thêm chấn thương nữa. HLV Wenger giải thích: “Chúng tôi đã mất 2 cầu thủ vì chấn thương. Trước đó, chúng tôi không thể có một loạt trụ cột khác vì đang dưỡng thương là Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Danny Welbeck, Mikel Arteta, Tomas Rosicky và David Ospina”.

Nếu Walcott và Chamberlain phải ngồi ngoài nữa thì Arsenal rắc rối to. “Pháo thủ” phải tới làm khách Swansea City vào cuối tuần này cho mục tiêu giành thắng lợi để duy trì sức ép lên Manchester City ở Ngoại hạng Anh. Nếu bị Swansea đánh bại, khả năng Arsenal tụt xuống vị trí thứ tư là khá cao bởi vì Manchester United và West Ham chỉ thua Arsenal có 2 điểm.

Tiếp đó, Arsenal phải bay sang Munich (Đức) vài ngày sau cho trận tái đấu với Bayern ở Champions League. Trận thắng Bayern 2-0 cách đây 1 tuần giúp Arsenal thắp lên hy vọng lấy vé dự vòng knock out nhưng họ cũng phải cần ít nhất 1 trận hòa nữa trước “Hùm xám” đang bị tổn thương ở đấu trường châu lục để tránh bị “đạp” lại xuống cuối bảng F.

Hạnh Thuần