Australia - "thủ đô đảo chính" của thế giới dân chủ

Thứ tư, 16/09/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Sau khi trải qua 1/4 thế kỷ cải cách dưới thời các nhà lãnh đạo Bob Hawke, Paul Keating và John Howard, Australia trải qua thời đại "của sự trả thù". Trong vụ việc mới nhất, Malcolm Turnbull, vị thủ tướng mới, đã "đâm một nhát dao" vào nhà lãnh đạo bị ông lật đổ, Tony Abbott. Với 5 vị thủ tướng trong nhiều năm qua, Canberra củng cố "danh tiếng" là "thủ đô đảo chính" của thế giới dân chủ.

1983: Hawke lật đổ Hayden

Bob Hawke, một chính trị gia khuôn mẫu của Australia, trở thành lãnh đạo của Công đảng sau một vụ tràn dầu. Nạn nhân của ông là Bill Hayden. Vào ngày mà ông Hawke trở thành lãnh đạo đảng, Malcolm Fraser, Thủ tướng của đảng Bảo thủ lúc bấy giờ, đề xuất một cuộc bầu cử nhanh với hy vọng tận dụng những đấu đá trong nội bộ Công đảng. Tuy nhiên, kết quả là Hawke giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, trở thành Thủ tướng Australia từ năm 1983. Sau khi bị lật đổ, ông Hayden đã nhận xét: "Một con chó của người bán súc vật có thể lãnh đạo Công đảng giành chiến thắng, đất nước sẽ như thế nào"?

Ông Turnbull (trái) vừa giành mất chức Thủ tướng khỏi tay ông Abbott (phải).

1991: Keating lật đổ Hawke

Giống như ông Hawke, ông Paul Keating cần 2 lần lật đổ để trở thành lãnh đạo Công đảng, và do đó trở thành thủ tướng. Năm 1991, ông Keating, Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ của ông Hawke, tỏ ra bất mãn vì thủ tướng nắm quyền lực quá lâu. Do vậy, vào tháng 6-1991, ông Keating đề nghị bỏ phiếu thách thức vị trí chủ tịch đảng của ông Hawke. Cuộc bỏ phiếu lần đầu kết thúc với thất bại thuộc về Keating. Tuy nhiên, ông thành công trong lần 2 diễn ra vào tháng 12-1991, trở thành chủ tịch đảng cầm quyền rồi giành ghế thủ tướng.

2010: Bà Gillard lật đổ ông Rudd

Con đường chính trường của ông Kevin Rudd là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử chính trị Australia. Ông Rudd giành chiến thắng cuộc bầu cử vào năm 2007 với tỷ lệ ủng hộ phiếu bầu cao. Giống như John Howard, thủ tướng bị ông Rudd đánh bại trong cuộc bầu cử, ông được dự đoán sẽ là chính trị gia tạo ra "thời đại" gắn liền với tên tuổi của mình. Tuy nhiên, ông không thể ở vị trí này hết trọn một nhiệm kỳ.

Năm 2010, sau một số chính sách sai lầm về hệ thống khí thải và thuế khai thác mỏ, ông bị cấp phó Julia Gillard lật đổ. Bà Gillard đề xuất bỏ phiếu thách thức vị trí chủ tịch đảng cầm quyền. Vào giờ chót, Thủ tướng Rudd tuyên bố từ chức và không tham gia cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng. Giới quan sát cho rằng, ông biết chắc chắn sẽ thất bại. Ngay sau đó, đảng cầm quyền đã đưa bà Gillard trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Australia.

2012: Ông Rudd phục thù

Sau khi mất ghế thủ tướng, ông Rudd trở thành Ngoại trưởng trong chính phủ của bà Gillard. Kể từ đó, ông bắt đầu kế hoạch trả thù. Trong chuyến đi đến Washington vào tháng 2-2012, ông đột ngột từ chức và tuyên bố sẽ thách thức bà Gillard cho vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, lần này, bà Gillard dễ dàng chiến thắng. Ông Rudd vẫn tiếp tục kế hoạch trả thù.

Vào tháng 6-2013, Thủ tướng Gillard bị đối thủ Rudd lật đổ khỏi chức lãnh đạo Công đảng sau cuộc bỏ phiếu. Thời điểm bỏ phiếu diễn ra trước khi Australia tổ chức tổng tuyển cử vào 3 tháng sau đó. Theo thăm dò, Công đảng nhiều khả năng thua cuộc. Do vậy, các cử tri cần một gương mặt mới để thay thế bà Gillard nhằm mang lại kết quả bầu cử tốt hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, ông Rudd thua cuộc trước ứng viên của liên minh Tự do - Dân tộc, ông Tony Abbott.

2015: Ông Turnbull lật đổ ông Abbott

Tối 14-9, ông Malcolm Turnbull, cựu Bộ trưởng Truyền thông Australia, được các nghị sĩ đảng Tự do cầm quyền bầu chọn làm người thay thế ông Tony Abbott đảm nhận vị trí lãnh đạo mới của đảng này, qua đó trở thành tân Thủ tướng Australia.

Trước đó, ông Turbull đã thông báo từ chức Bộ trưởng Truyền thông để thách thức vị trí lãnh đạo đảng Tự do của ông Abbott, người được cho là đang bị suy yếu trong vai trò lãnh đạo.

An Bình
(Theo BBC)