Bà hàng xóm “ bán vịt trời”

Thứ bảy, 27/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Vì tin lời của một phụ nữ ở cùng xóm trọ, nhiều sinh viên, công nhân đang ở trọ tại kiệt 168 đường Nguyễn Lương Bằng (tổ 11, Quang Thành 3B, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã cho bà ta  mượn tiền, vàng để rồi rơi vào cảnh dở khóc, dở cười.

Theo trình bày của một số sinh viên, công nhân đang ở trọ tại kiệt số 168 đường Nguyễn Lương Bằng, trong thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây, bà Hà Thị Hạnh (1969, là người ở trọ cùng xóm) đã vay mượn tiền của các em với lý do để làm ăn và hứa sẽ trả trước ngày 3-8. Tuy nhiên, gần đến ngày hẹn, các em hỏi đòi tiền thì bà Hạnh lại bỏ trốn khỏi xóm trọ. Trong đêm 3-8, bà Hạnh về phòng trọ lấy quần áo thì bị các sinh viên giữ lại và đưa đến CAP Hòa Khánh Bắc để trình báo sự việc.

Em Huy Phương (quê Hương Trà, TT- Huế, hiện đang là SV năm cuối Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) kể: “Khoảng tháng 2-2011 (sau Tết Âm lịch), có một phụ nữ tên Hà Thị Hạnh đến thuê trọ trong xóm em. Vì đông (khoảng 20 phòng trọ) nên đa phần chúng em chỉ chơi với những người đã quen nhưng chị này cũng tìm cách làm quen tụi em. Thời gian sống trong xóm trọ, chị này thường lui tới các phòng trò chuyện, mua thức ăn về mời tụi em ăn dần dà thành thân quen. Vài tháng trước đây, chị Hạnh bắt đầu kể về các mối làm ăn, trong đó chị kể việc mình có mấy hồ cá ở khu vực sân bay Đà Nẵng nhưng chưa thu hoạch và một số tiền, vàng gửi trong tài khoản ngân hàng nhưng chưa đến kỳ hạn rút lãi suất mà đang kẹt tiền làm ăn... nên hỏi mấy đứa em cho chị ấy mượn tạm. Tin lời, em huy động toàn bộ số tiền tích trữ được, tiền làm thêm và mượn bạn bè để cho chị Hạnh mượn tổng cộng 4,7 triệu đồng”. Cũng với những kiểu rỉ tai ngon ngọt trên, bà Hạnh khiến em Kiều Tiến (1988, quê Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, cũng là SV tại Đà Nẵng) không mảy may nghi ngờ  và chở bà Hạnh đi cầm cả xe máy BKS 92S-6879 lấy 6,5 triệu đồng, sau đó vay mượn thêm bạn bè, cộng với tiền ba mẹ gửi rồi cho bà Hạnh vay tổng cộng cho 9 triệu đồng. Đến nay, do chưa lấy được đồng nào, Tiến phải gánh mỗi tháng 500 ngàn đồng tiền lãi cầm cố tài sản thay cho bà Hạnh.

Các SV, công nhân trình bày lại sự việc. 

Tương tự, bà Hạnh cũng mượn của một phụ nữ tên X. (gần xóm trọ) số tiền 5,6 triệu đồng và 1 chỉ vàng, đến nay chưa trả. Chị  Phan Thị Kiều Oanh (1984, hiện đang là công nhân ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh) rầu rĩ: “Tôi làm công nhân, lương tháng được 2 triệu đồng, tích góp mãi mới mua được một chỉ vàng và hơn 4 triệu đồng tiền mặt. Nghe chị Hạnh kể chuyện làm ăn gặp khó khăn, thấy tội nghiệp nên cũng đem tất cả cho chị ấy mượn và hứa sẽ trả lại ngay thế mà đến nay không chịu trả, rồi còn có ý định bỏ trốn nữa”.

Sau khi đi khỏi xóm trọ nhiều ngày không về, khoảng 2 giờ 30 đêm 3-8, bà Hạnh trở về nhà lấy áo quần thì bị các SV giữ lại buộc phải trả nợ. Tuy nhiên, bà Hạnh bảo không có tiền và thách đố các em này làm gì thì làm đồng thời đòi đi gặp CA để giải quyết sự việc. Trao đổi với chúng tôi, trung tá Đặng Văn Đấu- Trưởng CAP Hòa Khánh Bắc cho biết, sáng 4-8, các SV đưa bà Hạnh lên trụ sở CAP Hòa Khánh Bắc để trình bày sự việc và cho rằng bà Hạnh có hành vi lừa đảo. Hiện CAP đang tiến hành tìm hiểu và chưa có kết luận chính thức.

Giấy mượn tiền và bản tường trình của bà Hạnh. 

Được biết, qua làm việc ban đầu bà Hạnh khai nhận: lý do mượn tiền của các em SV, công nhân là để làm hồ cá nhưng do làm ăn thua lỗ và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền trả. Tuy nhiên, tại bản tường trình gửi CAP Hòa Khánh Bắc, bà Hạnh cho rằng, đúng là có mượn các em số tiền như trên và số tiền mượn được dùng để ăn chơi và đánh số đề, một phần để cho 2 con ăn học nên không thể trả nợ. Đồng thời, bà Hạnh xin cam đoan với cơ quan CA là sẽ trả dần số tiền đã vay của các em trong thời gian sớm nhất (cụ thể mỗi tháng 500 ngàn đồng/em). Qua tìm hiểu được biết, bà Hà Thị Hạnh có hộ khẩu thường trú tại tổ 13, P. Xuân Hà (Thanh Khê, Đà Nẵng) nhưng từ đầu năm 2011 đến nay lên thuê nhà sinh sống tại kiệt 168-Nguyễn Lương Bằng và liên tục vay mượn tiền của các SV, công nhân trong xóm trọ cùng một số người khác.

Qua sự việc nêu trên, mong rằng người dân hãy nâng cao cảnh giác đề phòng rơi vào trường hợp tương tự và đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm hiểu sự việc để giải quyết thấu tình đạt lý, giúp đỡ các em SV, công nhân ổn định cuộc sống đồng thời điều tra Hà Thị Hạnh có hành vi lừa đảo hay không để xử lý nghiêm minh.

Anh Tuấn