Ba Xa không xa…

Thứ ba, 17/12/2013 09:13

(Cadn.com.vn) - Tháng 9-2013, tôi nhận được lời mời từ Văn phòng đại diện (VPĐD) Công ty  BHNT Prudential Việt Nam tại Đà Nẵng tham gia khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Nước Lăng (thuộc xã Ba Xa, H. Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Công trình này là kết quả của dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thơ cho trẻ em vùng cao, dân tộc thiểu số, được xây dựng từ kinh phí hơn 1 tỷ đồng do Tập đoàn Prudential tại Việt Nam phối hợp với tổ chức Plan International thực hiện, gồm 2 phòng học khang trang, có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hàng năm Trường Mầm non Nước Lăng sẽ tạo điều kiện cho hơn 60 trẻ em đồng bào người Hrê từ 3 -5 tuổi tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, đảm bảo trẻ em đến trường trong môi trường học tập an toàn và thân thiện.

Nhiều năm liền, VPĐD Công ty BHNT Prudential Việt Nam tại Đà Nẵng luôn đồng hành với các cơ quan thông tấn báo chí trong nhiều hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh thành khu vực miền Trung. Từ việc phụng dưỡng Mẹ VNAH, hiến máu nhân đạo, trồng cây xanh  đến hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố... và xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, người nghèo. Những nghĩa cử này đã thôi thúc tôi đồng hành về Ba Tơ để khánh thành trường mầm non này dù được báo trước là đường xa, rất khó đi lại, có khi phải cuốc bộ...

Tác giả (thứ 2 từ phải sang) và đồng nghiệp cùng trẻ em dân tộc Hrê
trong ngày khánh thành Trường mầm non Nước Lăng.

Các anh ở VPĐD Công ty Prudential Việt Nam tại Đà Nẵng đón chúng tôi vào khoảng 15 giờ một ngày cuối tháng 9-2013. Xe đến TP Quảng Ngãi khoảng 18 giờ, chúng tôi ngủ đêm tại đó. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường. Đi cùng với Đoàn công tác từ Đà Nẵng vào còn có thêm khoảng 30 người là nhân viên Prudential Quảng Ngãi. Xe theo QL1A tiếp tục về phía Nam, đến H. Thạch Trụ (Quảng Ngãi) thì rẽ theo tỉnh lộ lên phía Tây.

Miền trung du đường hẹp, xe chạy len lỏi trong những khu rừng thông, rừng tràm tươi non, khoảng nửa buổi là đến trung tâm H. Ba Tơ. Từ đây, chúng tôi tiếp tục đi thêm khoảng 30 cây số nữa là đến xã Ba Xa. Tại UBND xã lúc này có rất đông người cho tôi ý nghĩ ngôi trường đã ở xung quanh đây rồi  nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đường sá như vậy cũng không có gì là khó đi như được thông báo...

Cuối tháng 9, Ba Tơ nắng vẫn rát mặt. Cả đoàn xuống xe và lúc này chúng tôi mới biết địa điểm khánh thành Trường Mầm non Nước Lăng ở cách trụ sở UBND xã Ba Xa khoảng 10 cây số nhưng ô-tô không đến được. Phương án “tăng-bo” đã được UBND xã tính toán từ trước bằng cách huy động thanh niên ở các đoàn thể chuẩn bị sẵn xe máy chở chúng tôi vào điểm khánh thành trường. “Tài xế của tôi” là Văn Tiếp, người dân tộc Hrê, công tác tại Đoàn Thanh niên xã. Ra khỏi Ủy ban xã được khoảng một đoạn ngắn là đến con đường rừng quanh co hiểm trở.

Tiếp hóm hỉnh bảo: “Anh cứ ôm chặt lấy em, sống chết có nhau mà”. Tưởng là Tiếp đùa, nhưng càng đi sâu vào rừng, tôi cảm thấy lo lắng thật sự khi đường đi hết sức nguy hiểm. Trời đang nắng như đổ lửa, nhưng cơn mưa chiều hôm trước làm cho con đường đất đỏ trơn trượt. Chiếc xe máy gầm gừ giữ nguyên số một, chạy giữa hai vệt bánh xe sâu hoắm có thể rơi hố bất cứ lúc nào.

Đến đoạn đường qua con suối nước ngập bánh xe và lởm chởm đá, Tiếp bảo tôi ngồi nguyên thế để anh ta chở, nhưng tôi bảo dừng xe dò từng bước lội qua cho an toàn. Cứ thế, lúc đi bộ, lúc đi xe, vòng vèo khoảng 10 cây số qua bao núi đồi, phải hơn một giờ sau, chúng tôi mới đến được nơi cần đến...

Ngôi trường thật sự khang trang gồm 2 phòng học với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho các cháu mầm non. Ở phố hoặc nhiều vùng quê khác, có được ngôi trường như thế này cũng là điều mơ ước. Cách đây không lâu, trẻ em thôn Nước Lăng phải sinh hoạt trong lớp học tạm bợ tranh tre nứa lá, nhiều em khó khăn không được đến trường. Bởi vậy mà không ai giấu được niềm vui trong ngày khánh thành ngôi trường mới. Lãnh đạo huyện, xã, các ban ngành, thầy cô giáo và đông đảo bà con tề tựu thật đông đủ tại sân trường để dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Nam Oang, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Ba Xa là địa phương nghèo nhất của H. Ba Tơ, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trẻ em không có trường học, tỷ lệ trẻ đến trường còn thấp. Chính quyền địa phương cam kết tuyên truyền vận động để 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi tại địa phương đến trường. Ông Đinh Nam Oang đánh giá cao sự tài trợ của Prudential. Bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả, Tập đoàn còn chú trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm đến con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Ngay sau buổi lễ khánh thành, nhân viên Công ty BHNT Prudential và Tổ chức Plan International cùng với cán bộ thôn, xã và đoàn viên thanh niên tiến hành trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên trường. Trời chang chang nắng, ban trưa oi ả là thế, vậy mà gương mặt mọi người ai cũng rạng rỡ niềm vui.

Hãy hình dung giữa vùng núi đồi trùng trùng điệp điệp và hiểm trở bao đèo cao suối sâu, bất chợt hiện ra một ngôi trường khang trang, nổi bật trong màu xanh của núi rừng. Nơi ấy, hàng ngày vang lên tiếng hát, tiếng nô đùa của trẻ thơ trong ríu rít tiếng chim rừng. Không còn là giấc mơ xa vời, nên khi chạm vào khung cảnh rộn ràng, tươi mới ấy, bao khó nhọc của hành trình đến với trẻ em vùng cao dường như tan biến. Đường xa hóa gần, Nước Lăng - Ba Xa không còn xa nữa...

Nguyễn Đức Nam