Bạc mặt vì bạch kỳ nam

Thứ tư, 17/09/2014 10:31

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, khi lực lượng CAH Đại Lộc, Quảng Nam tiến hành điều tra đối với Phan Thị Hoài My (1987, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) về hành vi lừa đảo, thì nhiều người mới vỡ lẽ về cái mác giàu có và chơi sang của My. Trước đây, dù chỉ làm công nhân, gia đình lại thuộc diện khó khăn nhưng My sẵn sàng chi nhiều tiền để làm từ thiện hay làm lễ cúng ở các chùa, khiến không ít người lầm tưởng My có của chìm, của nổi.

Màn kịch lừa đảo của My bắt đầu từ năm 2012, khi đang làm công nhân trong Cty Gro-beckert Việt Nam (TT Ái Nghĩa, Đại Lộc), thì My quen biết với một đồng nghiệp. Từ đó My nhiều lần về nhà đồng nghiệp này chơi và tỏ ra quen thân với anh H.T.L. (trú TT Ái Nghĩa). Với khả năng bịa chuyện và ăn nói ngọt như mía lùi nên sau một thời gian tạo niềm tin, My bắt đầu giở chiêu lừa. Lần đầu, bịa chuyện con bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị, My hỏi mượn tiền và anh L. không ngần ngại đưa 17 triệu đồng để My lo cho con. Tuy nhiên, My dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Các thẻ ATM mà My dùng để anh L. chuyển tiền cho mình.

Những lần sau đó, My tiếp tục hỏi mượn tiền nhưng không được anh L. đáp ứng. Biết chiêu "than nghèo, kể khổ" không còn phát huy tác dụng nên My chuyển sang cấp độ lừa cao hơn. Tháng 1-2014, My gặp anh L. kể câu chuyện bí mật. "Chuyện này em chỉ nói riêng với anh thôi. Chồng em vừa đi trầm trong rừng ở Khánh Hòa và trúng được rất nhiều bạch kỳ nam, đây là loại kỳ rất quý, có người hỏi mua với giá nghìn tỷ đồng nhưng chồng em chưa bán. Bây giờ em cần số tiền lớn để lo vận chuyển kỳ, đi cúng chùa và trả tiền bảo kê cho giang hồ. Anh cho em mượn, khi nào bán được kỳ em sẽ biếu anh... 50 tỷ đồng để làm từ thiện và trả nợ đầy đủ".

Dù chẳng biết bạch kỳ nam là gì, nhưng nghe My nói có vẻ chắc chắn, anh L. tiếp tục cho mượn số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, anh L. vào TPHCM công tác và tin sau khi bán được bạch kỳ, My sẽ giữ lời hứa. Tuy nhiên, chờ mãi mà chẳng thấy tiền đâu, anh L. truy hỏi thì My lý giải rằng: "Vẫn chưa bán được vì các đầu nậu không đủ tiền mua. Nếu anh không tin thì về lấy mẫu kỳ nam vào TPHCM để thử".

Chân dung nữ quái Phan Thị Hoài My. 

Sau khi "thuyết phục" được anh L., My tìm đến nhà anh Phạm Khắc Lộc (trú xã Đại Nghĩa, là dân đi trầm) mua 3 mẫu kỳ nam với giá 30 triệu đồng, sau đó đưa cho anh L. mang vào TPHCM kiểm tra. Khi làm việc này, My đều dặn tất cả giữ bí mật, vì "nếu lộ ra thì giang hồ sẽ cướp mất kỳ nam của chồng".

Nhưng kỳ thực, từ trước đến nay chồng của My chưa một lần đi làm trầm. Anh L. mang 3 mẫu kỳ đi thử, kết quả đây là kỳ nam thật, được các đầu nậu trả giá 10-12 tỷ đồng/kg, nên anh càng tin tưởng My đang sở hữu trầm thật. Chính vì vậy mà từ tháng 1 đến tháng 6-2014, anh đã chuyển tiền qua tài khoản và đưa trực tiếp cho My số tiền lên đến 955 triệu đồng.

Anh L. hy vọng sự "đầu tư" của mình sẽ mang lại hiệu quả nếu My bán được số kỳ nam, nhưng rồi chờ mãi anh vẫn chẳng thấy My nói gì đến chuyện trả nợ. Sinh nghi, đầu tháng 9, anh L. âm thầm về quê tìm hiểu thì mới biết gia cảnh của My rất khó khăn và cũng chẳng có một lạng kỳ nam nào, nên đã tố cáo với cơ quan CAH Đại Lộc. Từ đây, hành vi lừa đảo của nữ quái Phan Thị Hoài My mới bị vỡ lở.

Tuy nhiên, anh L. không phải là nạn nhân duy nhất trong vở kịch lừa của My. Cũng với chiếc bánh vẽ "chồng trúng bạch kỳ nam" và hứa chia lộc rừng mà My đã lừa để mượn của anh Trần Văn Tuấn (khu 2, TT Ái Nghĩa) 50 triệu đồng và 6 chỉ vàng, mới trả được 37 triệu đồng. Để tạo niềm tin, My giao luôn chiếc thẻ ATM, cả mật khẩu mà Cty chuyển lương cho mình để anh Tuấn giữ. Ngoài ra, My còn lừa mượn của chị Lê Thị Lệ Sương (trú TT Ái Nghĩa) 5 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng. Tính đến nay, tổng số tiền mà My lừa của mọi người là hơn 1 tỷ đồng.

Tại CQĐT CAH Đại Lộc, My thừa nhận hành vi của mình và cho biết số tiền lừa được dùng để đi lễ chùa, làm các lễ chữa bệnh cho con vì con mắc bệnh khó chữa và tiêu xài cá nhân. CAH Đại Lộc đang tiếp tục điều tra và thông báo ai là bị hại của My, mời đến CAH trình báo để làm rõ hành vi lừa đảo của nữ quái này.

Hoàng Anh