Bản án cho kẻ cuồng sát ở Trung Quốc

Thứ ba, 30/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tân Hoa Xã ngày 29-3 đưa tin: các công tố viên Trung Quốc đã buộc tội giết người đối với Zheng Minsheng, người đã đâm chết 8 học sinh và khiến 5 học sinh ở Trường Tiểu học Thực nghiệm Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, bị thương vào hôm 23-3.

Giết người, đền tội

“Tôi đã lên kế hoạch giết 30 người, chứ không phải chỉ 8 người” - lời thú tội này của Zheng Minsheng đã thực sự khiến người dân Trung Quốc kinh hoàng, đồng thời đặt dấu hỏi về vấn đề an ninh tại các trường học.

Ông Xu Jingping, Phó Trưởng ban An ninh Công cộng thành phố Nam Bình cho biết, Zheng Minsheng đã khai rằng, y phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh sau khi bị bạn gái bỏ rơi và cuộc sống đối với anh ta trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra thần kinh của nghi phạm này cho thấy, y không hề có tiền sử bệnh thần kinh. Thông qua các hình thức xét hỏi, cảnh sát đã phát hiện ra động cơ của vụ thảm sát tàn bạo này là để trả thù xã hội. Kẻ thủ ác thậm chí còn thừa nhận trước đó đã lập kế hoạch để giết chết 30 người.

Theo nguồn tin của các công tố viên địa phương, Zheng giết các em học sinh khi trong lòng có mối hận thù sâu sắc với hai người. Người thứ nhất là ông Wang Detong, cựu giám sát của Zheng tại phòng khám cộng đồng nơi y đã làm việc trước đó. Người thứ hai là bạn gái của y có tên là Ye, người đã không chấp nhận lời cầu hôn của y.

Zheng cho biết, ông Wang đã tước đi của y những cơ hội để thăng tiến và đẩy anh ta vào tình trạng không có sự lựa chọn nào khác là phải từ chức. “Thất bại trong sự nghiệp và cả tình yêu, Zheng đối mặt với những áp lực nặng nề, khiến cho anh ta cảm thấy xã hội thiếu công bằng, và dẫn đến việc để trả thù những trẻ em vô tội”, ông Huang Qihui, một trong những người quen cũ của Zheng cho biết.

Theo kết luận của Viện Kiểm sát địa phương, kẻ thủ ác mang danh vị bác sĩ này cố ý giết người khi dùng dao tấn công các học sinh ở bên ngoài Trường Tiểu học Thực nghiệm Nam Bình. Tờ New Express tại Quảng Châu dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, các phiên tòa xét xử Zheng Minsheng sẽ sớm được mở, dự kiến là vào tháng 5 tới.

Hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: THX 

Thảm sát trường học và bài học an ninh

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra sáng 23-3, khi các em nhỏ vừa đến trường học.

Zheng Minsheng miệng gào thét: “Các người không để cho tôi sống, các người khiến tôi điên loạn, tôi sẽ không để ai được sống”, đồng thời tóm chặt các em học sinh. Những nạn nhân không may rơi vào tay y đều bị đâm bằng một con dao dài 25cm. Hậu quả là 8 đứa trẻ vô tội thiệt mạng, 5 em khác bị thương nặng. Kẻ thủ ác chỉ dừng lại sau khi y bị 3 người lớn, trong đó có một thầy giáo, một bảo vệ và một phụ huynh khống chế rồi tước đi con dao. Một giáo viên của trường, Chen Jixiong cho biết, vụ thảm sát chỉ xảy ra trong 55 giây, vì vậy cảnh sát không thể đến kịp. Đây là vụ án kinh hoàng nhất Trung Quốc trong những năm gần đây.

Kẻ thủ ác Zheng Minsheng. Ảnh: THX 

Dư luận Trung Quốc tỏ ra căm phẫn trước hành động vô nhân tính của kẻ thủ ác khi biết y không có tiền sử bệnh thần kinh. Các nhân chứng kể rằng, một bà mẹ vừa đưa con tới trường thậm chí còn chưa kịp quay lại nhìn khi con mình bị đâm chết. Trong khi đó, cha mẹ của 8 học sinh thiệt mạng vẫn đang vật vã trong nỗi đau mất con quá lớn này.

Tuy nhiên, theo tờ Chengdu Business Times, các bậc phụ huynh tỏ ra giận dữ về cách giải quyết vấn đề hỏa táng của chính quyền. Ngày 25-3, chính quyền địa phương đã thông báo kế hoạch bồi thường theo đó, gia đình những em thiệt mạng sẽ nhận được 260.000- 300.000 NDT tùy thuộc vào thời gian hỏa táng. Vào hôm 27-3, tất cả 8 học sinh thiệt mạng đều đã được hỏa táng. Gia đình các nạn nhân đã đề nghị chính quyền xây dựng một khu nghĩa trang tưởng niệm các nạn nhân, nhưng không được chấp nhận.

Ngay sau vụ việc, một số thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã nỗ lực cải thiện an ninh trường học. Nhà chức trách yêu cầu các trường học phải thuê các nhân viên an ninh chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường việc kiểm tra nhân thân những vị khách ra vào trường.

Thanh Văn