Bán "đá" để... câu cá !

Thứ ba, 30/06/2015 09:14

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình cơ sở, giữa tháng 6-2015, các TS Đội CSĐTTPVMT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đặt nghi vấn một đối tượng có dáng cao gầy, thường xuyên xuất hiện tại khu vực chợ Hòa Khánh tầm chiều tối để chơi trò chơi câu cá điện tử ăn tiền. Điểm khác lạ của đối tượng này là thỉnh thoảng anh ta lại bỏ chơi giữa chừng để đi đâu đó một lúc rồi lại quay vào chơi tiếp. Qua xác minh, các TS xác định được danh tánh đối tượng là Nguyễn Thế Vỹ (1982, trú tổ 9, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), làm tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng.

Tiếp tục theo dõi hành tung bất thường của Nguyễn Thế Vỹ, các TS phát hiện: Sau khi rời khỏi điểm tổ chức trò chơi điện tử, anh ta thường đi gặp một số đối tượng nghiện nằm trong diện quản lý tại địa phương. Địa điểm anh ta hẹn gặp thường là quanh khu vực chợ Hòa Khánh, thời gian gặp diễn ra rất chóng vánh... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, các TS có đủ cơ sở để khẳng định, đối tượng này đang thực hiện hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, chiều tối 23-6, Đội CSĐTTPVMT CAQ Liên Chiểu quyết định tiếp cận đối tượng. Theo sự phân công, tối hôm đó, sau khi đợi Vỹ rời khỏi điểm chơi trò chơi điện tử, 2 TS bí mật bám theo.

Đến tại đường Nam Trân thuộc tổ 35, P. Hòa Minh, Vỹ tấp xe vào đường để gặp một người cũng vừa dừng xe lại. Ngay lập tức, 2 TS áp sát, bắt quả tang Vỹ đang đưa  hàng đá cho con nghiện, thu giữ tại hiện trường 4 gói nhựa chứa khoảng 2g hàng đá được ngụy trang trong vỏ thuốc lá Con Ngựa, 2,2 triệu đồng, 2 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét nhà Vỹ đang ở tại tổ 9, P. Hòa An, Đội CSĐTTPVMT CAQ Liên Chiểu thu giữ tại đây 1 cân tiểu ly, kéo và các dụng cụ dùng để phục vụ cho việc chiết các chất ma túy bán cho các con nghiện.

Nguyễn Thế Vỹ cùng số hàng đá bị bắt quả tang. Ảnh: P.Đ

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vỹ khai mới bán hàng đá này được một tuần với lý do... xây nhà mắc nợ nhiều quá, không có tiền trả nên làm liều. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, lực lượng chức năng được biết, gia đình Vỹ không hề khó khăn. Vợ anh ta bán vật liệu xây dựng trước nhà. Hằng ngày, Vỹ chở hàng cho khách đến chiều tối thì nghỉ. Do mê chơi trò chơi điện tử ăn tiền, nợ nần nhiều, lại cũng là đối tượng sử dụng hàng đá, nên để có tiền trả nợ và chơi hàng đá, Vỹ đã chọn con đường mua bán trái phép các chất ma túy...

Phan Nết