Bao giờ “chợ cóc” hết… nhảy cóc!

Thứ sáu, 07/01/2022 22:12

- Lại là “chợ cóc” lấn chiếm lề đường đường hả Tư Hòa Cường?

Hình ảnh chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán tại các trục đường khu vực quanh chợ đầu mối Hòa Cường.

- Bữa nay “nhảy cóc” ra luôn giữa đường rồi NXD ơi!

- Có phải khu vực chợ đầu mối Hòa Cường?

- Đúng, đoạn đường Phan Thanh Nghị (trước cổng chợ đầu mối Hòa Cường). Suốt mấy tháng qua, sáng nào hàng trăm tiểu thương cũng tràn ra, chiếm hết lòng đường cả vài trăm mét buôn bán sỉ, lẻ đủ thứ mặt hàng, từ rau, củ, quả, hoa, đến thịt cá… Rồi xe vận chuyển hàng đậu đỗ kéo dài kèm theo người mua dựng xe giữa đường gây mất ATGT, mỹ quan đô thị. Chưa hết đâu, những tuyến đường khác như Hồ Nguyên Trừng, Lê Nổ và Lê Sát, tiểu thương cũng chiếm hết lòng đường giao dịch mua bán hàng hóa, tạo ra một vòng vây “chợ cóc” quanh chợ đầu mối Hòa Cường.

- “Chợ cóc” bành trướng thế mà chính quyền, các lực lượng chức năng không thấy?

- Thi thoảng cũng thấy có đẩy đuổi, yêu cầu dồn hết lên vỉa hè, nhưng dẹp hôm nay, mai lại vậy, cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

- NXD nhận thấy, tình trạng bán buôn như vậy không chỉ vi phạm TTATGT, quy tắc đô thị, mà còn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Chưa kể trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây bệnh rất lớn tại các “chợ cóc” này. Do đó, việc để “chợ cóc” quanh chợ đầu mối Hòa Cường tồn tại như thế, rõ ràng chính quyền và các ngành chức năng nơi đây chưa làm tròn trách nhiệm, chưa kiên quyết xử lý.

N.X.D