Bảo vệ, hỗ trợ dân là mệnh lệnh trái tim

Thứ năm, 19/12/2013 09:46

(Cadn.com.vn) - Ngoài công tác tuần tra, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, lực lượng tàu Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân luôn là điểm tựa tin yêu của nhiều ngư dân khi hoạt động đánh bắt trên biển, nhất là vào mùa mưa bão. Với mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) Hải quân, cứu giúp nhân dân luôn là mệnh lệnh từ trái tim.

Thuyền trưởng tàu HQ 629 (bìa trái) cùng đồng đội xử lý một tình huống huấn luyện.

Theo Thượng tá Phan Văn Chiến, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, ngoài công tác tuần tra, tuần tiễu, huấn luyện dài ngày trên biển, đơn vị luôn xác định cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu nên luôn trong tư thế sẵn sàng, bất chấp nguy hiểm, hy sinh để cứu ngư dân khi có sự cố xảy ra. Từ nhận thức này, đơn vị đã xây dựng cho CBCS tình yêu biển, yêu tàu, gắn bó với đơn vị, tinh thần, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, không quản ngày đêm, mưa nắng hay sóng gió hiểm nguy, sẵn sàng nhổ neo ra khơi khi có lệnh. Với tinh thần quyết tâm đó, chỉ tính trong năm 2012, 2013, các tàu của Lữ đoàn đã tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nhường cơm, sẻ áo cho hàng chục lượt tàu cá và gần 100 ngư dân miền Trung gặp nạn trên khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam...

Và trong những cơn bão số 10, 11 và 14 vừa qua tinh thần đó càng được thể hiện mãnh liệt hơn. Nhớ lại những lần xuất tàu đi cứu hộ, cứu nạn, Thượng tá Phan Văn Chiến kể, lúc 19 giờ ngày 1-3-2013, tàu QNa 94727-TS của ông Nguyễn Văn Cứ (trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cùng 31 ngư dân đang hành nghề câu mực tại tọa độ 15,30 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 110 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy. Nhận được thông tin, tàu HQ 628, Hải đội 311, lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đã lên đường ứng cứu. Đến 0 giờ 17 ngày 4-3, tàu HQ 628 đã tiếp cận thành công tàu QNa 94727 và tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 6-1-2013, tàu HQ 629 ứng cứu thành công tàu cá BĐ 96329T/S mất sức cơ động trên biển, trên tàu có 7 ngư dân. Tiếp đó, tối 18-11, khi tàu câu mực ĐNa 90406 do ông Nguyễn Đình Tuấn (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 35 ngư dân đang cách đất liền khoảng gần 300 hải lý thì bị chết máy, trôi dạt, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được tín hiệu, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã điều tàu HQ-628 đang làm nhiệm vụ ở gần khu vực bị nạn của tàu ĐNa 90406 đến ứng cứu...

Không chỉ có lực lượng của đơn vị, tàu của các đơn vị hiệp đồng chiến đấu cũng luôn trong tư thế sẵn sàng đi cứu hộ, cứu nạn ngư dân. Ngày 12-10, ngay trước cơn bão số 11, tàu cá QNg 94257-TS chết máy trên biển khu vực gần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 11 ngư dân. Sau khi nhận được lệnh tàu HQ 951 (đơn vị phối thuộc với Lữ đoàn 161) đã nhanh chóng đến khu vực tàu cá bị nạn đưa tài sản và 11 ngư dân vào bờ...

Tàu HQ 628 cứu nạn thành công một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng.

Để hiểu hơn về người chiến sĩ hải quân, chúng tôi đến thăm tàu HQ 629, con tàu có nhiều chiến tích trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tìm kiếm, cứu nạn, là cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 3 Hải quân vừa sau chuyến hành trình dài ngày trên biển trở về. Với những người lính hải quân, mỗi chuyến ra khơi là một kỷ niệm riêng, đặc biệt những chuyến ra khơi cứu ngư dân luôn để lại trong họ những ấn tượng sâu sắc. Thượng úy Tống Trần Thiện, Thuyền trưởng tàu HQ 629 (trước đây là Thuyền phó tàu HQ 628) nhớ về hành trình cứu nạn tàu cá BĐ 96329-TS (do ông Phan Ngọc Nguyên, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) như một kỷ niệm khó quên.

Anh kể, ngày 5-1-2013, khi tàu đang trực ở khu vực trọng điểm thì nhận được lệnh từ Sở chỉ huy đi cứu nạn tàu cá BĐ 96329-TS, toàn bộ CBCS trên tàu nhanh chóng thu xếp mọi công việc, hướng mũi tàu về hướng Đông Nam quần đảo Hoàng Sa để cứu tàu cùng 7 ngư dân. Qua liên lạc bộ đàm được biết tàu đang mất sức cơ động, bị phá nước nên tính mạng của ngư dân đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tàu HQ 629 tiếp cận được tàu cá BĐ 96329 tuy nhiên, lúc này hầu hết các ngư dân trên tàu đã đuối sức, lại trong điều kiện biển động dữ dội nên phải đến 1 giờ 30 ngày 6-1 mới hoàn thành được việc chuyển dây và thực hiện sơ, cấp cứu cho 7 ngư dân, khắc phục sự cố và tiếp hành lai dắt về bờ an toàn. Để ghi nhận chiến công này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã thưởng nóng cho tàu và cả thuyền trưởng Tống Trần Thiện.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 161 tâm sự, do được quán triệt và huấn luyện thuần thục về công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển nhất là trong điều kiện sóng to gió lớn, nên mỗi khi nhận được lệnh lên đường, CBCS các tàu nhanh chóng triển khai nhiệm vụ một cách nhanh nhất với phương châm “cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Hải quân”. Từ đó tạo niềm tin, giúp ngư dân yên tâm hoạt động đánh bắt trên biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Với những chiến công của mình, nhiều năm liên tục Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị thực hiện công tác Hậu cần tiêu biểu, xuất sắc nhất quân chủng; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2013 Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Vùng 3 đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là động lực to lớn để CBCS Lữ đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Nguyễn Tuấn