Bé Na đã về

Thứ ba, 26/09/2017 10:08

Chiều 22-9, bé Na (7 tuổi, đã đổi tên) được CAH Triệu Phong (Quảng Trị) cùng người thân đưa về đến xã Triệu Thuận (H. Triệu Phong) sau chặng đường dài từ Bắc Ninh trở vào. Bà ngoại Na mừng tủi ôm chầm lấy đứa cháu bao tháng rời xa. Cũng qua điều tra, thông tin đồn thổi Na bị bắt cóc đã được sáng tỏ, xóa bỏ mọi nghi ngại. Xâu chuỗi sự việc bước đầu cho thấy thực chất đây cũng là chuyện tranh chấp nuôi con vốn xảy ra không ít trong cuộc sống.

Trở lại vài ngày trước, CAH Triệu Phong tiếp nhận đơn chuyển từ CA tỉnh Quảng Trị về nội dung tố giác của công dân liên quan trường hợp cháu Na “vắng mặt” nhiều tháng. Lãnh đạo CA tỉnh cũng chỉ đạo CAH khẩn trương xác minh, truy tìm cháu bé. Ngày 18-9, tổ công tác CAH Triệu Phong nhanh chóng về xã Triệu Thuận, nơi cháu bé sinh sống để thu thập thông tin. Mẹ của bé Na là chị Gái (1990, đã đổi tên, hiện cũng trú xã Triệu Thuận). Từ khi chào đời, Na được khai sinh mang họ mẹ. Na là kết quả mối tình của chị Gái và người thanh niên tên Chính (1986, quê Hiệp Đức, Quảng Nam). Họ gặp và yêu nhau trong thời gian cùng làm việc tại một nhà hàng ở TPHCM. Lúc này, anh Chính vẫn đang theo học ngành kiến trúc. Được một thời gian thì chuyện tình của họ chấm dứt, chị Gái trở về quê nhưng không hề biết mình đã mang thai. Sau đó, chị Gái báo tin cho anh Chính nhưng không nhận được phản hồi như mong đợi. Dù vậy, đến lúc chị Gái sinh con, mẹ Chính từ Quảng Nam lặn lội ra chăm sóc tận tình khá lâu. Gia đình anh Chính vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm về Na. Năm 2014, chị Gái kết hôn với một người trong xã nuôi con riêng còn nhỏ. Chị Gái theo chồng, sinh thêm một bé trai và giao Na lại cho cha mẹ mình nuôi dưỡng. Éo le thay, gia đình ông bà ngoại cũng vô cùng khó khăn. Sau khi chị Gái lấy chồng, anh Chính cũng kết hôn với cô gái quê Bắc Giang rồi xây ngôi nhà bề thế, định cư ngay TX Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh Chính làm thiết kế cho một Cty lớn, kinh tế khá giả. Từ khi kết hôn đến nay, vợ chồng anh Chính vẫn chưa có tin vui con cái.

Hơn 1 năm lại đây, vợ chồng anh Chính thể hiện nhiều sự quan tâm bé Na và có hỗ trợ nhà ngoại Na 50 triệu đồng để khắc phục khó khăn. Quá trình đó, anh Chính cũng bày tỏ tâm nguyện được nuôi con và mong muốn chuyển trường cho Na. Vào gần cuối tháng 6-2017, vợ chồng anh Chính xin phép và thuyết phục nhà ngoại Na cho đưa cháu vào quê nội ở Quảng Nam chơi. Bà ngoại Na đồng ý và không quên dặn phải đưa Na về sớm còn lo việc học. Sau đó, quá trình liên lạc do bất đồng một số chuyện, nhà ngoại Na liên lạc thì vợ anh Chính ra điều kiện mới được thăm đón và tiếp tục đề nghị để Na ở với bố. Nhà ngoại Na liền nhờ luật sư tư vấn pháp luật, gửi đơn kêu cứu.

Sau khi CAH Triệu Phong xác minh Na đang sống cùng bố và mẹ kế nên khẩn trương ra Bắc Ninh. CAH cho hay đi cùng còn có chị Gái. Trước đó cũng đã bố trí cậu ruột bé Na ra trước. Khi tổ công tác ra đến Bắc Ninh đã phối hợp với CA địa bàn trao đổi, xác minh tình hình của bé Na và nhẹ nhõm khi biết Na được chăm sóc rất tốt. Hay tin CAH Triệu Phong ra làm việc, bố bé Na từ công trình ở Quảng Ninh xa xôi về gặp ngay trong ngày. Quá trình điều tra xác minh, thu thập chứng cứ cho thấy đơn thuần một vụ việc tranh chấp nuôi con. Theo chia sẻ của thành viên tổ công tác CAH Triệu Phong, Na rất quấn quýt với bố và mẹ kế nên khi vào lại Quảng Trị bé khóc rất nhiều, mếu máo không chịu đi.

Theo anh Chính, vì đã giám định ADN cùng huyết thống cho con nên anh chủ quan không nghĩ đến việc làm thủ tục nhận cha cho con, khai sinh lại rồi mới giải quyết quyền nuôi con, cứ nghĩ có thể thỏa thuận với gia đình ngoại của Na nên không làm theo trình tự luật pháp dẫn đến rắc rối. CAH Triệu Phong đã tận tình hướng dẫn cho anh Chính hiểu rõ vấn đề pháp luật này nhằm thực hiện đúng trình tự, tránh xảy ra sai lầm, đáng tiếc gây hậu quả khôn lường. Đây cũng là bài học không riêng gì anh Chính mà cho nhiều người khác không may lâm cảnh tương tự.

Vẫn biết hoàn cảnh sẽ khiến Na không thể đủ đầy cha mẹ ruột ở bên nhưng hy vọng rằng, những người có trách nhiệm trong chuyện của Na cùng chia sẻ, thấu thiểu lựa chọn giải pháp tốt nhất, điều kiện chăm sóc, yêu thương tốt nhất để bé bớt thiếu thốn và được học tập tốt hơn thời gian tới.

BẢO HÀ