Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình “Gian hàng yêu thương” nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Thứ năm, 30/05/2024 18:37

Chiều 30-5, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình “Vui tết thiếu nhi 1-6” cho các bệnh nhi từ 15 tuổi trở xuống đang khám và điều trị tại đây.

Các bệnh nhi tham gia trò chơi tô tượng.
Ban tổ chức tặng quà cho các bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chương trình diễn ra tại sảnh Trung tâm Ghép tạng - Bệnh viện Đà Nẵng, gồm 7 gian hàng với các hoạt động ý nghĩa, ấm áp tình thương như: Chụp hình lưu niệm, nhận quà trị giá 200.000 đồng, in tặng ảnh, trò chơi chiếc nón kỳ diệu, ném khoanh vào trụ, tô tượng, dán tranh thủ công, quầy KFC (30 suất ăn gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt), Quầy kem (30 suất kem), Buffer bánh, kẹo, sữa, trái cây…

Các bệnh nhi được ăn Buffer bánh, kẹo, sữa, trái cây miễn phí.
Các bệnh nhi tham gia trò chơi ném khoanh vào trụ.

Theo phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, hoạt động này hướng đến việc chung tay xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em, giúp các bệnh nhi đến khám và điều trị được vui chơi đón Tết thiếu nhi trong không khí vui vẻ, đầm ấm, phần nào quên đi những đau đớn của bệnh tật. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 37,5 triệu đồng, được vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Các bệnh nhi tham gia trò chơi tô tượng.

Tin, ảnh: Đinh Nga

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm, tặng quà trẻ em điều trị tại Bệnh viện Ung bướu

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, sáng 29-5, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đại diện Thường trực Thành ủy đến thăm, tặng quà trẻ em là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Giúp bệnh nhi thỏa ước mơ làm Cảnh sát 113

Ngày 24-5, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ – Hóa thân thành chiến sĩ Cảnh sát 113” tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Bệnh nhi K và “Bước chân dũng cảm”

Vượt qua giới hạn của bản thân và sức khỏe, hơn 20 em nhỏ mắc bệnh K tại Đà Nẵng đã cùng nhau “hóa thân” thành những anh lính cứu hỏa dũng cảm, gan dạ.