Bị “khủng bố” vì tin đồn trúng trầm kỳ

Thứ sáu, 12/09/2014 11:10

(Cadn.com.vn) - “Chúng dùng vỏ chai bia Larue đổ đầy xăng, lấy vải màn làm tim, sau một vòng trên đường làng, chúng dừng xe trước nhà tôi rồi châm lửa ném bom xăng vào nhà. Những quả bom lửa đập vào tường, cửa phát ra tiếng nổ chói tai, cùng với đó là đám lửa, khói đen mù mịt...” - đó là hành động của một nhóm thanh niên lạ mặt liên tiếp uy hiếp gia đình anh Nguyễn Đắc Cao (37 tuổi, trú thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và một số hộ dân vì cho rằng những gia đình này trúng trầm tiền tỷ mà không chịu... ban lộc.

Giang hồ” náo động làng quê

Chỉ vào những mảnh kính vỡ vương vãi khắp nhà, anh Nguyễn Đắc Cao than thở: “Đó là những gì còn sót lại của trận tập kích đêm qua đó. Bọn côn đồ có khoảng 5 - 6 người, đi trên 2 xe máy hiệu Exciter, không rõ biển số. Chúng dùng vỏ chai bia Larue đổ đầy xăng rồi ném vào nhà chúng tôi. Những quả bom lửa đập vào tường, cửa phát ra tiếng nổ chói tai, cùng với đó là đám lửa, khói đen mù mịt. Chưa hết, khi lửa vẫn còn đang bốc cao ngùn ngụt, chúng đứng ngoài lấy gạch, đá, gốc cây nhắm thẳng cửa kính nhà tôi mà “dội”. Sau đó chúng nhảy lên xe rút đi...”.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì mấy đêm liên tiếp chẳng thể nào chợp mắt, chị Đoàn Thị Bông (34 tuổi, vợ anh Cao) lo lắng: “Khi nghe tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng, chồng em định chạy ra nhưng em kéo ảnh lại, bọn chúng liều lĩnh và manh động thế mình ló ra chúng nó đánh chết. Thôi thì để chúng phá được mấy chúng phá. Phá chán chúng tha cho mình. Thế nhưng không chỉ riêng đêm 5-9, nhà chúng tôi phải gánh chịu trận bom xăng, gạch đá mà liên tiếp 3 đêm từ ngày 5 đến ngày 7-9. Đêm 7-9, lúc đó khoảng 23 giờ 30, khi cửa kính đã không còn mảnh nào để đập, chúng vào tận cửa chỉ mặt hai vợ chồng tuyên bố: “Chúng mày coi chừng hai đứa con đó, liệu hồn với tụi tao...”. Sau đó chúng tiếp tục đập phá nhà cửa một hồi mới chịu bỏ đi.

Vỏ “bom xăng” tại nhà anh Cao.

Tại hiện trường nhà anh Cao, đập vào mắt chúng tôi là những cánh cửa chỉ còn trơ lõi sắt, trên đó vài mảnh kính vỡ còn dính lại. Dưới đất la liệt các mảnh vỡ, gạch đá và vết tích của những quả bom xăng. Phía trước nhà, bờ tường loang lổ những vệt khói do trận lửa đêm hôm trước ập vào. Những chiếc vỏ chai bia Larue bị lửa thiêu đen ngòm nằm lăn lóc khắp sân...

Vợ chồng anh Cao không phải là nạn nhân duy nhất của màn khủng bố cực kỳ manh động này. Gia đình anh Lê Tường (44 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) và anh Nguyễn Kim Hùng (46 tuổi, trú xã Đại Quang) cũng đã gánh chịu những trận “khủng bố” tương tự của nhóm thanh niên lạ mặt suốt những ngày qua.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã cấp báo lên chính quyền. Thế nhưng mặc cho cơ quan CAX Đại Nghĩa, rồi đến CAH Đại Lộc xuống hiện trường điều tra, bọn “đầu gấu” lạ mặt vẫn không hề có dấu hiệu dừng hành động “khủng bố”, thậm chí còn manh động hơn. Như lúc 12 giờ ngày 8-9, khi chị Bông đang ăn cơm với hai con thì 5 đối tượng đi trên 2 xe máy hiệu Exciter màu xanh, không rõ BKS xông thẳng vào nhà. Chúng lôi mã tấu kề vào cổ người đàn bà tội nghiệp, hỏi nhát gừng: “Thằng Cao đâu?”. Mặt cắt không còn giọt máu, chị Bông lí nhí: “Dạ... chồng em đi tuốt lúa ngoài đồng chưa về”. Một tên trong bọn nghiến răng, hét vào mặt chị Bông: “Mày coi chừng đó...”. Chưa hết, các đối tượng này còn hùa nhau đập phá nhà, tài sản của vợ chồng anh Cao. Đến khi chị Bông sợ quá, ngất lịm chúng mới chịu bỏ đi...

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, độ hung hãn của bọn côn đồ càng tăng lên, vợ chồng anh Cao đã phải gửi các cháu về ông bà nội chăm sóc. Còn bản thân gia đình các nạn nhân của vụ “tra tấn” tinh thần bằng bom xăng thì ngày đêm nơm nớp lo sợ, không dám ra khỏi nhà.

Khuôn mặt thất thần của vợ chồng anh Nguyễn Đắc Cao.

Tin đồn thất thiệt

Vụ việc một số hộ dân trên địa bàn xã Đại Nghĩa đang bị “xã hội đen” khủng bố nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất tại địa bàn H. Đại Lộc suốt những ngày qua. Dư luận cho rằng việc “xã hội đen” nghe tin mấy anh em nhà anh Cao trúng trầm tiền tỷ nên tới đe dọa đòi tiền “lộc trời”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (29 tuổi, hàng xóm anh Cao) cho biết: “Nhóm anh Cao đi trầm đã gần chục năm nay nhưng có nghe trúng gì đâu. Không biết sao, sau đợt đi trầm đầu tháng 8 vừa rồi, cả làng xôn xao vì tin anh Cao trúng đậm. Người thì nói 5 tỷ đồng, người nói 10 tỷ đồng. Ban đầu thì chỉ kháo miệng trong làng với nhau, nhưng vài ba ngày, tin đồn đã lan ra cả H. Đại Lộc”.

Cửa nhà của anh Cao bị đập phá.

Khi chúng tôi hỏi chuyện anh Cao trúng trầm, ông Bình (trú cùng thôn) cho biết: “Chi chớ chuyện đồn đó tôi biết. Chuyện bắt đầu từ lúc nhà thằng H. (anh rể anh Cao) cũng đi trầm với thằng Cao về rồi mua gạch hoa ốp lại hai cái trụ cổng. Thằng H. nó làm cái cổng cho đẹp để chuẩn bị tổ chức lễ cưới con gái. Thế nhưng không biết ai ác mồm ác miệng “tố” nó trúng trầm tiền tỷ nên có tiền xây cổng, làm nhà... Rồi từ đó, người này đồn người kia, đến nay số tiền nhóm phu trầm anh em thằng Cao “trúng trầm” đã đạt đỉnh hơn... 100 tỷ đồng”.

Ông Phan Phú Tân - Phó trưởng CAX Đại Nghĩa cho biết: “Vụ việc như những hộ dân thôn Đức Hòa phản ánh là có thật. Hiện chúng tôi đã tiếp nhận đơn của các gia đình và đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng. Đây là khu vực giáp rừng núi, các hộ đi trầm nhiều nên vấn đề giang hồ đòi tiền xảy ra khá thường xuyên. Hơn nữa hành tung của chúng bí ẩn, gây chuyện xong rồi tẩu thoát nên chúng tôi rất khó để xử lý”.

B. Bình - H. Nguyễn