Bi kịch từ phút nóng giận bộc phát

Thứ năm, 20/09/2018 22:30

Ngày 19-9, bác sĩ Đinh Trường Giang (khoa Hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam) cho biết, sau 3 ngày nỗ lực cứu chữa, hiện tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân trong gia đình gồm: Hồ Văn Mai (48 tuổi), Hồ Thị Sen (44 tuổi) và Hồ Văn Khương (21 tuổi, cùng trú xã Trà Tập, H. Nam Trà My, Quảng Nam) đã tiến triển khả quan. Để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân, đơn vị đã chuyển Hồ Văn Mai cùng vợ và con ra khoa chuyên sâu về điều trị bỏng của Bệnh viện Đà Nẵng để được điều trị. Trước đó, từ 21 giờ đến 11 giờ 30 ngày 15-9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 3 bệnh nhân trên bị bỏng rất nặng gần như toàn thân (80%), bệnh nhân có biểu hiện suy thận cấp, đe dọa đến tính mạng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa được huy động tập trung cứu chữa. Sau nhiều giờ can thiệp, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe dần tiến triển khả quan.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với P.V về sự việc, Trưởng CAX Trà Tập Vũ Đình Lực cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi liền khẩn trương có mặt tại hiện trường rồi đưa các nạn nhân xuống Trạm Y tế xã, đồng thời liên hệ Bệnh viện huyện điều xe cấp cứu đưa các nạn nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Sự việc xảy ra lúc 18 giờ ngày 15-9. Sau khi thu hoạch lúa mùa, dân làng tổ chức bữa tiệc mừng lúa mới. Sau cuộc nhậu, anh Hồ Văn Mai trở về nhà thì giữa vợ chồng có xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận thiếu suy nghĩ, chị Sen dùng can xăng dự trữ trong nhà tưới lên người với ý định tự tử. Do đứng gần bếp nên lửa bén vào người nhanh chóng bùng cháy. Thấy vậy, anh Mai cùng con trai Hồ Văn Khương chạy đến dùng áo dập lửa. Trong lúc hoảng loạn, chị Sen làm tung tóe xăng lên người hai cha con khiến 2 người này cũng bị cháy. Hậu quả 3 người bị thiêu cháy bỏng rất nặng, bất tỉnh. Căn bếp và 5 bao lúa đặt gần cũng bị cháy hoàn toàn. Gia đình anh Hồ Văn Mai đông con, thuộc hộ nghèo trong xã. Sự việc xảy ra khiến người dân rất buồn. Vừa qua, UBND xã đã tổ chức vận động các đơn vị trong xã cùng người dân ủng hộ tiền giúp gia đình anh Mai. Tuy nhiên người dân nơi đây còn rất khó khăn, hiện tại chỉ mới vận động được 2,5 triệu đồng. Trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo UBND xã sẽ xuống thăm hỏi, động viên gia đình anh Mai sớm vượt qua khó khăn.

Cùng tính chất sự việc, trước đó cho rằng chồng ngoại tình nên giữa chị Nguyễn Thị Nh. (1984) và anh Lê Quang N. (1982, trú H. Bắc Trà My, Quảng Nam) xảy ra cãi vã. Sau cuộc nhậu, anh N. ấm ức chuyện cũ liền mua 5 lít xăng về đóng cửa, đổ xăng lên người rồi ôm vợ châm lửa đốt. Hậu quả, chị Nh. bị bỏng 30% ở vùng thân và tứ chi. Riêng anh N. bị bỏng quá nặng nên đã tử vong. Cách 4 ngày sau khi sự việc của vợ chồng anh N. xảy ra, anh Phạm Văn Ph. (1976) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Huỳnh Thị H. (1978, cùng trú H. Bắc Trà My). Trong lúc tức giận, chị H. nói: “Mình sống với nhau nhưng cứ cãi vã thế này thôi thì chết cho xong”. Vừa dứt lời, chị H. cầm chai xăng tưới lên người mình và chồng rồi châm lửa tự thiêu. Hậu quả, anh Ph. tử vong, chị H. bị bỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, chị H. tỏ ra ân hận về việc làm của mình nhưng đã quá muộn màng. Việc làm của chị đã khiến con mất cha, để lại vết thương rất lớn cho gia đình hai bên...

LÊ VƯƠNG