Bị lừa tiền, đôi bạn rủ nhau buôn ma túy

Thứ ba, 22/08/2023 12:26
Bị lừa hết tiền, không còn khả năng trả nên cuộc sống gia đình khó khăn, Lương Thị Tình đã rủ bạn là Nguyễn Thị Lộc tìm người mua ma túy còn mình tìm nguồn “hàng” để bán kiếm lời. Ngày 21-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo: Lương Thị Tình (1976, trú xã Châu Thôn, H. Quế Phong, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lộc (1970, trú xã Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Lộc và Lương Thị Tình tại phiên tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Lộc và Lương Thị Tình tại phiên tòa.

Là chỗ bạn bè lâu năm, thỉnh thoảng Lương Thị Tình hay liên lạc, tâm sự về cuộc sống với Nguyễn Thị Lộc. Tháng 5-2022, Tình nhiều lần gọi điện tâm sự với Lộc về việc bị bạn bè lừa hết tiền, hiện không có khả năng trả nợ, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Qua trò chuyện, Tình đặt vấn đề nhờ Lộc tìm người mua ma túy, còn mình sẽ tìm nguồn “hàng” đưa xuống H. Quỳnh Lưu bán kiếm lời.

Ngày 4-6-2022, Lộc gọi điện cho Tình đặt mua 1 bánh heroin, giá 155 triệu đồng. Qua điện thoại, Lộc ra điều kiện Tình phải đưa ma túy giao cho Lộc tại H. Quỳnh Lưu thì Lộc sẽ trả công cho Tình 5 triệu đồng. Một ngày sau, do không có tiền trả nợ nên Tình gọi cho Lộc chuyển trước 2 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi tìm được nguồn “hàng”, Lộc điện thoại cho người đàn ông quen biết trước đó ở Quảng Nam (không rõ lai lịch, địa chỉ) báo tin và hẹn sắp xếp thời gian ra để giao dịch.

Còn về phần Tình, để có ma túy bán đã mua nợ của một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ) 1 bánh heroin giá 150 triệu đồng. Người này đưa số ma túy trên cộng với 1 gói nhỏ chứa hồng phiến đến địa điểm cua Dốc Chuối (xã Châu Kim, H. Quế Phong) giấu ở gốc cây rồi gọi điện cho Tình đến lấy. Tình đến địa điểm trên lấy gói hồng phiến mang về nhà cất giấu và để 1 bánh heroin lại. Một ngày sau, Lộc gọi điện giục Tình đưa ma túy xuống Quỳnh Lưu giao nhưng do bận việc cá nhân nên Tình không đi được. Sau khi xong việc, Tình đến chỗ cũ lấy bánh heroin giắt vào lưng quần rồi đưa xuống thị trấn huyện Quỳ Châu giấu ở mương nước bên đường, sau đó tiếp tục đi chơi.

Sốt ruột vì chưa thấy bạn đưa “hàng” xuống giao dịch, Nguyễn Thị Lộc gọi điện cho Tình hỏi có cần lên đón để đi trước cảnh giới không? Ngầm hiểu ý bạn, Tình đồng ý và tiếp tục đi lấy ma túy rồi chờ Lộc lên dẫn đường. Lộc thuê taxi đi trước dò đường, còn Tình điều khiển xe máy đi theo sau để xuống điểm giao dịch. Tuy nhiên, khi cả hai đang đi đến khu vực Dốc Mít (xã Nghĩa Thành, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Khám xét nhà của Tình, Công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 14g. Cơ quan điều tra xác định, Tình chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 352g ma túy, Lộc phải chịu trách nhiệm về hơn 338g.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều khai nhận về hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Tình khai nhận, Lộc đặt mua ma túy và yêu cầu giao tại huyện Quỳnh Lưu. Còn bị cáo Lộc thì cho rằng, Tình đặt vấn đề nhờ Lộc tìm người mua ma túy, Tình sẽ đưa “hàng” xuống Quỳnh Lưu bán, còn Lộc liên hệ với người đàn ông ở Quảng Nam để hẹn địa điểm giao dịch. Lộc cho rằng, trong vụ án này mình chỉ có vai trò thứ yếu khi thực hiện nhiệm vụ tìm người mua ma túy cho Tình.

Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều khóc nức nở và hối hận về việc làm của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với các con. Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tình 20 năm tù, Nguyễn Thị Lộc 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA