Bình chân như vại!
(Cadn.com.vn) - Lại chuyện chi rứa Hai nông dân?
- Thì chuyện hoàn thổ ở các khu vực cải tạo đất trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) đây nè!
- Vừa rồi, trên địa bàn H. Hòa Vang lại xảy vụ việc trẻ chết đuối tại hố nước công trình đấy...
- Thì đó, nhiều khu vực khi được phép cải tạo đất ruộng để làm dự án nuôi trồng thủy sản hoặc san lấp công trình, có chỗ đang thi công thì bị đình chỉ đã để lại nhiều hố nước sâu đầy hiểm họa.
- Theo Bề Tui biết, lãnh đạo địa phương đều có văn bản buộc các doanh nghiệp sau khai thác phải san ủi, trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu từ lâu rồi kia mà?
![]() |
- Ờ! Việc ban hành văn bản thì như vậy nhưng chuyện thực hiện và kiểm tra mới là điều quan trọng. Hiện nay ở thôn An Châu (xã Hòa Phú), Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong), ven đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua 2 thôn La Bông - An Trạch, xã Hòa Tiến)... cũng đang tồn tại nhiều hố nước sau khai thác như rứa, nên người dân quê Hai càng thêm lo, sợ con cháu ra đồng chăn thả trâu bò đùa giỡn có thể lọt xuống các hố nước ấy bất cứ lúc nào.
- Hay văn bản cũng "chìm" luôn xuống mấy cái hố ni rồi Hai hè?
- Nghe cũng có lý ấy chứ, bởi tình trạng khai thác đất ở Hòa Vang đã diễn ra nhiều năm qua và báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh, chính quyền cũng đã ban hành văn bản, nhưng không hiểu sao đến nay, các đơn vị khai thác vẫn "bình chân như vại".
Bề Tui
Nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em khi vui chơi sát các hố nước ven cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.