Bộ đội 95 với xứ đạo Buôn Hồ

Thứ ba, 16/01/2018 10:46

Đóng quân trên địa bàn 4 xã, phường: Cư Bao, Bình Tân, Thống Nhất, Bình Thuận thuộc thị xã Buôn Hồ (Đắc Lắc), nơi có 95% đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) rất coi trọng công tác dân vận. Các nhà thờ giáo xứ Vinh Đức, Cư Bao, Vinh Quang và nhà thờ giáo họ Mân Côi từ lâu đã dành cho Trung đoàn tình cảm yêu mến đặc biệt. Những cán bộ lớn tuổi của Trung đoàn vẫn nhớ ngày đơn vị mới về đây, cả dãy đèo Hà Lan là đồi trọc hoang vu, mùa khô gió cuốn bụi mù, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt... Bộ đội Trung đoàn 95, bằng nỗ lực “vượt nắng thắng mưa” đã tạo cho cả vùng đồi rộng lớn một màu xanh tươi mát. Người dân lần lượt về sống trên dãy Hà Lan. Họ hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dân của nhiều đạo giáo khác nhau; do nhận thức còn hạn chế nên có thời điểm bị đối tượng xấu kích động lôi kéo, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn và hoạt động xây dựng, huấn luyện của trung đoàn.

Chiến sĩ Trung đoàn 95 về với xã Ea Drông (Buôn Hồ).

Một chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm làm thay đổi hẳn cách nhìn của bà con với bộ đội. Hôm đó, các chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (hiện nay là Tiểu đoàn 7) đang nấu cơm, bỗng nghe tiếng chân người đuổi nhau dồn dập. Tiếng khóc gào vang lên thảm thiết kèm giọng con nít khóc ngằn ngặt. Trước mắt họ, một người đàn ông điệu bộ hung dữ cầm con dao rừng chạy đuổi theo người đàn bà bé nhỏ, bế con phía trước. Lúc đó, người vợ vừa chạy đến giếng nước ăn của tiểu đoàn; người chồng cầm con dao sáng loáng đuổi theo rất gần. Trong giây phút quẫn trí, người vợ ném bừa đứa con đang khóc thét trên tay xuống giếng rồi tiếp tục chạy. Cả đơn vị lao ra. Đồng chí Phan Tấn Việt, cán bộ hậu cần của tiểu đoàn nhanh như chớp lao xuống giếng nước sâu 3m, nhanh chóng đưa đứa bé lên khỏi mặt nước. Cháu nhỏ chừng 3 tuổi sợ quá lịm dần, còn anh Việt được đồng đội trợ giúp đưa ra khỏi giếng cũng lả đi. Cháu bé sau đó được đưa vào bệnh xá trung đoàn cấp cứu và đã bình phục. Gia đình, họ hàng người đàn bà ném con xuống giếng sau đó được hòa giải, coi bộ đội “chín lăm” như ân nhân của mình. Đồng chí Phan Tấn Việt chuyển công tác khỏi đơn vị đã lâu nhưng hành động dũng cảm lao mình xuống giếng cứu người của anh thì vẫn được người dân nhắc nhớ mãi.

Muốn hiểu đồng bào theo đạo thì phải học. Học ở văn bản của cấp trên và từ chính thực tiễn ở cơ sở”, do vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đều  nắm chắc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, công tác tôn giáo trong quân đội, hình thức, nội dung, biện pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo, điều chỉnh đúng đắn khi quan hệ tiếp xúc với đồng bào có đạo. Tổ  chức tuyên truyền vận động nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần củng cố, tham gia xây dựng cơ sở địa bàn vững mạnh, “Tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”. Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử đội lốt tôn giáo, kích động lôi kéo đồng bào có đạo, gây mất ổn định chính trị địa phương; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, các giáo xứ, nhà chùa, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân nhằm không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, cũng như thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

 Trung đoàn đã tổ chức 3 tiểu đoàn kết nghĩa với các xã. Toàn Trung đoàn có 18/20 đại đội kết nghĩa với các trường Trung học, Tiểu học trên địa bàn; Đoàn cơ sở kết nghĩa với Đoàn trường Trung cấp kinh tế, công nghệ Tây Nguyên và Thị đoàn thị xã Buôn Hồ; Trung đoàn kết nghĩa với Công ty cao su Krông Buk. Đơn vị thường xuyên kết hợp huấn luyện dã ngoại làm dân vận, làm đường liên thôn, quyên góp ủng hộ trẻ em vượt khó, tặng quần áo cho các hộ nghèo, giao lưu văn nghệ, thể thao với Đoàn xã, phường địa phương. Hàng năm, vào dịp Noel và Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức đi thăm hỏi bà con giáo dân và các nhà thờ; đưa bộ đội về ăn Tết với nhân dân. Tình nghĩa của bà con giáo dân là động lực rất lớn giúp đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.

Năm 2017, đơn vị tham gia “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” cho 6 hộ  ở xã Cư Bao. Tặng 8 con heo giống, 2 triệu đồng tiền mặt, cùng dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, gạo, 300 công lao động tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, trực tiếp chăm sóc vườn tiêu, dọn vệ sinh vườn, chuồng; trồng mới được 30 trụ tiêu, củng cố chuồng trại, hàng rào. Thực hiện Hũ gạo vì người nghèo, chỉ trong tháng 11-2017, mừng Giáng sinh của đồng bào, các tiểu đoàn và cơ quan đã tiết kiệm 1.030 kg gạo, tương đương 11,5 triệu đồng tặng các hộ nghèo của xã. Đến nay các hộ Nguyễn Văn Cẩn, Mã Thị Kim Hồng, Phan Kim Hùng đã thoát nghèo và tiếp tục được các tiểu đoàn động viên, giúp đỡ. Trước đây  3 năm, gia đình ông Y Ju Ajun, ở buôn Gram A2 cũng đã thoát nghèo nhờ Trung đoàn huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công, giúp xây khu chuồng trại cơ bản với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng, rồi  thường xuyên đến thăm, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật.

Trung tá Phạm Văn Đạt, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đơn vị luôn được cấp ủy, chính quyền và các giáo xứ của Buôn Hồ tạo mọi điều kiện tối đa trong công tác, quản lý chiến sĩ, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Sự phối hợp nhịp nhàng ấy được truyền từ các thế hệ chỉ huy và luôn được chúng tôi gìn giữ và phát huy”. Nhiều năm trước đây khi đơn vị còn khó, thị xã còn tặng xe máy để đầu mối tiểu đoàn đi lại thuận lợi; hỗ trợ mua giống mít cao sản, làm khuôn viên, giao cho Trung đoàn trồng rừng phòng hộ vừa giữ đất vừa có nguồn thu nhập. Vào thăm trung đoàn vào các dịp lễ, Tết trở thành niềm vui của bà con giáo dân nơi đây. Ai cũng đăng ký xin đi; khi về thì hoan hỷ kể cho nhau nghe những phút giây tham gia giao lưu cùng bộ đội. Đến bây giờ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 vẫn còn nhớ không khí Tết rất đặc biệt khi có lần đoàn giáo xứ Vinh Đức với hơn 50 thành viên đến thăm đơn vị. Cả đoàn trong đó có nhiều thanh thiếu niên ở đội thánh ca của nhà thờ đã tham gia sinh hoạt với bộ đội, cùng say sưa hát những bài ngợi ca mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu đất nước. Tình quân dân của Trung đoàn 95 với bà con xứ đạo ngày càng đậm đà và khắng khít, bền chặt mãi với thời gian.

HỒNG VÂN