Bộ đội giúp dân thoát nghèo

Thứ bảy, 06/06/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng một số đơn vị liên quan đến thăm và tặng quà các hộ đồng bào nghèo các thôn: Tà Lang, Giàn Bí, Nam Yên, xã Hòa Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng). Tình quân dân thấm đượm trong những tiếng cười vui bởi những ngày tới đây nhiều hộ sẽ thoát nghèo từ những món quà của bộ đội tặng hôm nay...

Tà Lang, Giàn Bí là 2 thôn nghèo của xã Hòa Bắc. Những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đơn vị, ban ngành, bộ mặt nông thôn mới tại xã Hòa Bắc nói chung và hai thôn nói riêng đã có những đổi thay đáng kể, trong đó tính đến nay đã xây dựng thành công 13 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, nhìn khách quan mà nói thì cái đói đã giảm nhiều, nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi người dân nơi đây và cần phải có một giải pháp để họ thoát nghèo bền vững.

Các đơn vị thuộc LLVT TP tặng quà cho hộ nghèo ở thôn Nam Yên.

Chúng tôi đến gia đình chị Phan Thị Tuyết (1983, trú thôn Tà Lang). Nhà chị hiện có 2 vợ chồng và 3 con nhỏ. Bản thân chị Tuyết đang bị bệnh nặng không thể lao động được nên ngày ngày, chồng chị đi làm thuê đủ nghề để kiếm tiền thuốc thang cho vợ và lo cho 3 đứa con. Tài sản trong nhà cũng chẳng còn gì nên cuộc sống khốn khó cứ đeo đuổi họ nhiều năm nay mà chưa có giải pháp nào để thoát khỏi nó. Cách nhà chị Tuyết không xa là nhà ông Nguyễn Văn Lua (1958). 4 người con của ông Lua đã lớn và có gia đình riêng nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có sự hỗ trợ là bao, 2 vợ chồng già tuy còn sức lao động nhưng không có nghề nghiệp gì phù hợp nên kinh tế cũng rơi vào khó khăn nhiều năm nay.

Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Dết (1969, thôn Giàn Bí) chỉ có chồng đi làm thuê vừa phải nuôi vợ không có việc làm và một người mẹ già, 1 bà cố nên càng khó khăn hơn. Tình cảnh của các hộ: Lê Thị Tiểu, Nguyễn Thị Nia, Hồ Thị Minh Tâm, Đinh Văn Hiu, Đinh Hồng Khải, Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Thiện, Trương Thị Íp, Trần Thị Nô, Lê Thị Liếp (thôn Tà Lang); Nguyễn Tước, Bùi Thị Liên, Bùi Thị Lăng, Phan Thị Hồng, Bùi Thị Vui (thôn Giàn Bí) và hơn 10 hộ khác ở thôn Nam Yên cũng chẳng có gì khá hơn.

Bà Ngô Thị Nhàn-Phó Chủ tịch xã Hòa Bắc cho biết, hiện trên địa bàn xã còn 175 hộ nghèo, ngoài số hộ không còn sức lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng, còn 52 hộ nghèo còn sức lao động nhưng nghề nghiệp bấp bênh, cần được sự hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo bền vững. Để giúp đỡ các hộ này, ngay từ đầu năm xã đã mời các hộ lên họp nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng.

Theo ý kiến của các hộ, muốn nhận được con vật nuôi để phát triển lâu dài, một số hộ lại có nhu cầu vay vốn để đầu tư làm ăn. Để giúp đỡ các hộ này, UBND xã đã đề xuất với Bộ Chỉ huy Quân sự TP  phối hợp với xã Hòa Bắc tiến hành khảo sát lại nhu cầu của các hộ gia đình. Qua đó, Bộ chỉ huy Quân sự TP đã quyết định mua tặng 30 con bò giống (mỗi con trị giá 15 triệu đồng từ nguồn trích lương hàng tháng của CBCS các đơn vị) để tặng cho các hộ. Ngoài ra, các ngành chức năng và đơn vị khác cũng có hỗ trợ các phần quà, chăn màn cho các hộ dân nói trên.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP tặng vật nuôi cho đồng bào nghèo thôn Tà Lang.

Đại tá Tô Năm-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP cho biết, trong những năm qua, LLVTTP đã giúp nhiều cho các xã Hòa Vang trong đó đặc biệt là 3 xã Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Bắc. Đặc biệt, năm 2014 đã huy động tổng lực để giúp xã Hòa Bắc xây dựng giao thông nông thôn và tiêu chí này đã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành tiêu chí nhà ở. Nâng số lượng tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới của Hòa Bắc lên 13 tiêu chí. Theo kế hoạch năm 2015, ngoài giúp dân thực hiện các tiêu chí giao thông, tiêu chí môi trường, nhà ở thì LLVT TP tiếp tục thực hiện giúp đồng bào các địa phương xóa nghèo.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP cũng đã triển khai sửa chữa, nâng cấp 9 nhà cho đối tượng chính sách trên địa bàn và xây mới 1 ngôi nhà từ nguồn kinh phí từ sự đóng góp của CSCB thuộc LLVT TP. "Một con bò tuy giá trị không lớn, nhưng đó là tình cảm của bộ đội đối với đồng bào nên chúng tôi hy vọng rằng, sau khi nhận được bò bà con cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng để cùng với các nguồn hỗ trợ khác sẽ giúp bà con thoát nghèo bền vững trong thời gian tới"-Đại tá Tô Năm nhắn nhủ.

Trên đường dắt con bò giống do bộ đội tặng về nhà, ông Đinh Văn Hiu (thôn Tà Lang) phấn khởi: "Nhận được bò của đội mình và gia đình vui cái bụng lắm vì đây là mơ ước của cả gia đình. Mình hứa sẽ cùng gia đình chăm sóc thật tốt con bò do bộ đội tặng để làm giống, nhân nó lên thành 2, 3 con rồi cả đàn bò để thoát nghèo". Còn ông Phan Văn Kha (81 tuổi, thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) tâm sự, gia đình hiện còn 2 vợ chồng già không có việc làm nên sau khi nhận bò của bộ đội tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để phát triển nó. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ người dân như chúng tôi.

Nguyễn Tuấn