Bóng hồng trên những công trình

Thứ bảy, 14/11/2020 19:00

Mỗi khi kể về công việc vất vả, thầm lặng của mình, cánh lính thợ ở Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào (Đoàn 206, Quân khu 5) vẫn thường tếu táo bằng mấy vần thơ con cóc: “Em ơi đừng lấy thợ nề. Chỗ ăn, chỗ ngủ như dê nó nằm”.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Phượng may khẩu trang gửi tặng CBCS phòng chống dịch Covid-19.

Những tưởng, đời lính thợ nay đây mai đó, quanh năm suốt tháng quần quật cùng nắng mưa, vôi vữa, xi măng, cát sỏi vốn chỉ phù hợp với đám mày râu sức dài, vai rộng, vậy mà ở Đoàn 206, có một “bóng hồng” liễu yếu, đào tơ vẫn thường xuyên có mặt tại các công trình, chung sức, chung tay góp phần làm thay da, đổi thịt các vùng quê nghèo khó nơi biên giới xa xôi của Việt Nam và đất nước bạn Lào xinh đẹp. Chị là Trung tá QNCN Nguyễn Thị Phượng - Kỹ sư Xây dựng (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật), Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty.

Lên Nam Giang (Quảng Nam) bây giờ, đi trên con đường tuần tra biên giới Đắk Pre phẳng lỳ, quanh co, uốn lượn qua các sườn đồi, vách núi, thật không khó để nhận ra sự đổi thay đến diệu kỳ của mảnh đất và con người nơi đây. Trong căn nhà cấp bốn khang trang vừa xây dựng, ông Alăng Ngước tự hào khoe với chúng tôi: “Từ ngày bộ đội Đoàn 206 về đây làm đường cho dân, cuộc sống của hơn 340 hộ gia đình người dân tộc Ve, Tà Riềng, Cơ Tu, Giẻ Chiêng đã có nhiều đổi khác. Bà con đi nương đi rẫy không còn vất vả, bọn trẻ con đứa nào cũng thích đến trường. Đau ốm bệnh tật cũng bớt lo hơn. Con heo, con gà, củ khoai, củ sắn làm ra đều có người dưới xuôi đưa ô-tô lên thu mua rất thuận tiện. Bà con biết ơn Đoàn 206 và bộ đội Phượng nhiều lắm”.

Về Đà Nẵng, mang chuyện này kể lại với “bộ đội” Phượng, chị xúc động: “Là kỹ sư xây dựng, nhiệm vụ chính của tôi là tham gia tư vấn, thiết kế, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, thanh quyết toán, nghiệm thu các công trình xây dựng. Khi đơn vị thi công đường tuần tra biên giới trên Đắk Pre, đến thăm các hộ dân sinh sống hai bên trục đường, thấy trời mưa rét mà bà con không có chăn ấm để đắp, tụi trẻ con phải tập viết, tập đọc bằng những cuốn sách, cuốn vở cũ kỹ, rách bươm, thương quá, tôi đứng ra kêu gọi anh em, bạn bè, đồng nghiệp ở thành phố chung tiền mua chăn màn, quần áo, sách vở, đồ chơi lên tặng bà con. Tối đến, tôi thường bày cho tụi con nít tập hát, tập múa, làm đồ chơi bằng giấy, bằng tre, thế nên lũ trẻ và người dân trên ấy ai cũng quý. Chẳng biết mình cấp bậc, chức vụ gì, bà con cứ gọi là “bộ đội” Phượng”.

Các công nhân xây dựng ở Đoàn 206 vẫn thường truyền tai nhau rằng: “Hồng đẹp là hồng có gai, Phượng xinh nhưng Phượng rắn, nhìn “bả” hiền lành, dễ thương, thân thiện vậy đó nhưng trong công việc nghiêm túc, cẩn thận, chặt chẽ lắm. Làm ăn lớt phớt, lười biếng, bớt xén này kia là không xong đâu”. Nghiêm vậy nhưng trong cuộc sống đời thường chị luôn quan tâm, giúp đỡ anh em công nhân rất nhiệt tình. Ai khó khăn, ốm đau bệnh tật chị đều kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm sóc nhiệt tình. Giai đoạn cao điểm, Đoàn 206 cùng lúc thi công hàng loạt các công trình khắp trong Nam, ngoài Bắc và cả bên đất bạn Lào. Suốt cả tháng trời, đêm nào chị cũng có mặt tại cơ quan làm việc đến tận khuya để giải quyết cả “núi” hồ sơ.

Lần đầu tiếp xúc với chị Phượng, chứng kiến tinh thần làm việc hết mình của chị, chắc hẳn nhiều người sẽ nhầm tưởng chị có một hậu phương rất vững vàng. Ít ai biết được, suốt 8 năm nay, chị phải một thân, một mình vất vả mưu sinh, nuôi dạy các con. Chồng chị trước đây cũng là bộ đội, anh ra đi đột ngột sau một cơn đau nặng, để lại cho chị hai đứa con thơ. Để các con không thua thiệt bạn bè, tất cả tình thương yêu chị dành cả cho con. Chị dạy các con phải biết nghe lời thầy cô giáo, luôn thương yêu, giúp đỡ nhau. Con trai đầu của chị, cháu Trần Quốc Nam 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2015, cô con gái nhỏ Trần Thị Khánh Hà đạt giải học sinh giỏi toán của thành phố Đà Nẵng.

Từ hoàn cảnh thực tế của mình, quá trình tham gia công tác hội, chị luôn quan tâm, đồng cảm, tạo điều kiện để chị em phụ nữ có cơ hội phát triển, khẳng định bản thân, tích cực chăm lo, vun vén xây dựng hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình. Với các hội viên phụ nữ Đoàn 206, chị Phượng vừa là tấm gương, vừa là động lực để họ phấn đấu vươn lên.

VIỆT HÙNG - NGUYỄN THÚY