Bực cái người... đổ vỏ

Thứ ba, 07/10/2014 08:07

(Cadn.com.vn) - Bực người “ăn ốc” chớ Tư Hòa Thuận? Bởi, người “đổ vỏ” cũng là... bị hại mà?

- Tư nói chuyện thực tế ở tổ dân phố của mình chứ không bóng gió chi hết NXD ơi!

- Vậy là có người xả rác trái phép.

- Là chuyện đó. Trước đây, một số người buôn bán dừa trái ở chợ Nguyễn Tri Phương thường chở vỏ dừa đến đổ lén tại khu vực tổ dân phố 27 và 28 (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng; gần Đài Khí tượng Thủy văn ở cuối đường Trưng Nữ Vương) làm ảnh hưởng đến môi trường và mất mỹ quan đô thị. Sau khi người dân phản ánh, UBND P. Hòa Thuận Tây đã cử tổ quy tắc phường tiến hành kiểm tra, xử lý và cũng đã xử lý được... 1 trường hợp vi phạm. Đồng thời, để tránh tái diễn tình trạng trên, UBND phường cắt cử Tổ quy tắc đô thị thường xuyên kiểm tra, xử lý. Thế nhưng, thời gian gần đây khu vực đoạn cuối đường Trưng Nữ Vương lại xuất hiện một số điểm tập kết rác thải, theo kiểu “mạnh ai vứt đó”...  nên khu vực này lại tái ô nhiễm môi trường.

- Sao trong các cuộc họp tổ dân phố Tư không nhắc nhở bà con?

- Tư cũng có ý kiến rồi chứ. Tổ dân phố, rồi các cơ quan chức năng vào cuộc nhắc nhở, nhưng được vài ba bữa thì nhiều người “quên” nên rác vẫn cứ vứt tứ tung.

Theo NXD, ý kiến anh Tư Hòa Thuận nói là có lý, bởi việc đảm bảo vệ sinh môi trường hiện đang là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của các tổ dân phố, khu dân cư theo chủ trương chung của TP. Thiết nghĩ, UBND P. Hòa Thuận Tây cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của phường tiến hành kiểm tra, xử lý các khu vực còn ô nhiễm. Đồng thời cần có chế tài xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để răn đe.

Một “bãi rác” tập kết ngay trước cổng vào tổ dân phố số 27B, P. Hòa Thuận Tây.

N.X.D