Cá độ mùa Euro (2)

Thứ năm, 07/07/2016 11:14

* KỲ 2: CUỒNG QUAY CÙNG KÈO CƯỢC

(Cadn.com.vn) - Với Euro Cup, cánh con bạc khát nước bung tiền theo trái bóng quả là đủ thứ, từ ghi trực tiếp qua sổ sách, tích kê đến qua tin nhắn điện thoại, vi tính kết nối Internet. Không liều lĩnh như những năm trước đây, hầu hết chủ ghi độ đều có sự chuẩn bị, đối phó với các lực lượng chức năng bằng những tai mắt của giới làm thuê. Trong những ngày đi “săn” cá độ, chúng tôi nhận thấy rằng, trước mỗi trận cầu, đi đâu cũng thấy bàn tán chuyện “kèo” trên, cửa dưới, tỷ lệ “tài, xỉu” đến phân tích, nhận định tìm cho mình những tỷ số ưng ý. Các tờ báo thể thao có đăng thông tin dự đoán tỷ số, bảng cược tỷ số bán chạy như tôm tươi. Nghiên cứu là có cơ sở, nhưng trái bóng tròn, thắng may, thua rủi là chuyện thường tình nên không ít con độ tán gia bại sản.

Khuya 1, rạng sáng 2-7, trước giờ diễn ra trận tứ kết giữa Bỉ và xứ Wales, những “con bạc khát nước” là cánh sinh viên gần khu vực các trường đại học, cao đẳng bắt đầu “nhả” tiền. Còn con bạc thi nhau chọn đặt những kèo cược mình đã nghiên cứu cả ngày với hy vọng... thắng lớn! Canh bạc lớn đầu tiên được chọn lựa nhiều là bắt tỷ số, cược thắng thua. Từng được FIFA đánh giá là đội đứng đầu thế giới trên bảng xếp hạng, nên đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn xứ Wales. Và những nhà cái trên mạng, người cầm cược ngoài xã hội đều đưa ra giá Bỉ chấp từ 1/2 trái trở lên (nếu Bỉ thắng cách biệt 1 bàn, con độ đứng cửa trên ăn tiền).

Trong số khách xem Euro, có rất nhiều con bạc.

Tại quán cà-phê T. trên đường Nguyễn Lương Bằng, tay nhận cược kèo cho nhà cái kiếm huê hồng loay hoay nhận tiền, chuyển kèo cược qua chiếc máy tính xách tay. Chỉ thời gian hơn 1 giờ đồng hồ (từ 0 giờ đến 1 giờ 45 ngày 2-7), với hàng chục kèo cược, có con độ bung cả vài chục triệu đồng cho đội bóng của mình là Bỉ. Theo ghi nhận của chúng tôi, do đã lỡ thua đậm những trận cầu ở vòng loại, rất nhiều cử nhân tương lai quyết định “gửi” máy tính, điện thoại, xe máy cho tiệm cầm đồ “giữ hộ” để đặt niềm tin vào đội Bỉ. Những cược kèo tỷ số cũng được họ “vây” gần như khó có lối thoát: 1-0, 2-0, 2-1 đến 3-0, 3-1... Theo nhận định của các con bạc, “vây” tỷ số như vậy, kiểu gì cũng có lời, nên “thả” mỗi tỷ số 200 - 500 ngàn đồng, thậm chí có tỷ số bạc triệu.

Cách khu vực chúng tôi “thị sát” cả chục cây số, những quán cà-phê gần khu vực ĐH Duy Tân, Kiến Trúc, rất đông SV cũng dốc tiền gửi niềm tin cho đội Bỉ bằng cách cược trận, “vây” tỷ số. SV thì ghi vài trăm ngàn đồng, người có điều kiện thì “độ” cả chục triệu đồng. Có những quán đông đến nỗi chúng tôi tìm mãi mới nhét được chiếc xe. Tất nhiên, đây cũng là cơ hội để chủ quán cà-phê tận dụng “móc túi” khách bằng cách tính tiền nước, cà-phê gần như gấp đôi ngày thường. Tranh thủ sự đông đúc, nhân viên nhiều quán còn làm giá với nhà cái qua điện thoại, nhận ghi những tích kê tỷ số kiếm huê hồng 5-10%. Để những tay “cò” ghi cược được an toàn, hầu hết các quán cà-phê đều cho vài nhân viên cảnh giới, làm “quan sát viên” tránh sự để ý của lực lượng chức năng. Để “thử vận may”, nhóm chúng tôi cũng chọn một tỷ số “dễ ăn” nghiêng về đội Bỉ: 1-0, 2-0, 2-1. Đây cũng là cách chọn cược như hàng trăm con bạc khác, bởi đội Bỉ được cả thế giới thừa nhận vượt trội so với xứ Wales...

Các con bạc tham gia ghi  cá độ tại một quán cà-phê gần Trường ĐH Duy Tân...

...và tại một quán cà-phê gần Trường ĐH Bách Khoa.

Đồng hồ điểm 2 giờ cũng là lúc các “cò” ghi độ vệ tinh khép trang ghi tỷ số để truyền về nhà cái qua điện thoại, tin nhắn. Trận đấu giữa 2 đội bóng diễn ra với tiếng la hét inh tai, nhất là ở phút thứ 12, Nainggolan của đội Bỉ tung cú sút đánh bại thủ thành xứ Wales. Nhận định Bỉ sẽ còn bứt phá, có thêm nhiều bàn thắng đè bẹp xứ Wales, nhiều con độ tiếp tục liên hệ “cò” ghi độ hỏi giá, đặt thêm cược kèo qua tỷ lệ giá online. Nhưng rồi sự háo thắng của những con bạc bắt đầu “bể” khi phút thứ 30, đội trưởng Williams bật cao đánh đầu ở cự ly gần, mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho xứ Wales. Càng thảm hơn, trong hiệp 2, các cầu thủ xứ Wales lại bất ngờ ghi thêm 2 bàn thắng, ấn định tỷ số 3-1. Đương nhiên, kết quả cũng đã báo hại hàng ngàn con “thiêu thân”. Ngoài thua độ trận, theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều con độ “rớt đài” về tỷ số, bởi ai cũng đặt cược Bỉ sẽ từ hòa đến thắng chứ không có khái niệm thua.

Không chỉ đau đớn ở trận Bỉ và xứ Wales, từ đầu mùa giải, hàng loạt trận, đội cửa trên cũng báo hại dân cá độ khi khép lại với những tỷ số bất ngờ như Hungary đánh bại Áo 2-0, Bắc Ireland thắng Ukraine 2-0, Albania hạ Romania... Chẳng những cược trận, tỷ số, hàng loạt cách ăn thua cũng được dân ghi độ đưa ra như tài - xỉu bàn thắng, phạt góc. Thậm chí khôi hài hơn, họ còn móc hầu bao tham gia độ các kèo đội bị thẻ vàng, thẻ đỏ trước; đội nào sân bên phải, bên trái; đội nào giao bóng trước... Cứ thế, các “cò” ghi độ khoanh tay ôm tiền con độ hưởng huê hồng không nhỏ từ nhà cái với mức 5 - 20% (tùy theo cấp “cò”). Theo ghi nhận của nhóm P.V, tại những điểm tổ chức cá độ lớn bằng cách trực tiếp nhận tiền đặt kèo chuyển thẳng cho nhà cái qua mạng đến những “đại lý vệ tinh”, khi nghe chúng tôi đặt vấn đề là sinh viên, có thể ghi mỗi trận đấu được vài chục chai (vài chục triệu đồng), hầu hết các ông chủ này đều đồng ý sẽ chi cho chúng tôi mức huê hồng 5-8%. Còn với cánh con bạc khát nước, bước vào mỗi trận cầu, họ cuồng quay theo các kèo cược, tối ngày ngẫm nghĩ, tính toán để “xuống xác” với hy vọng lên tiền, nhưng phần đa đều thất bại...

C.Hạnh - Đ.Nga
(còn nữa)