Cả nước tưng bừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 50 năm non sông thống nhất
Sau Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đặc biệt hoành tráng, đầy ấn tượng vào sáng 30-4, tối cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên khắp cả nước đã diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, góp phần vào không khí chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 -2025).

TP Hồ Chí Minh: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…
Tuy đã trải qua một đêm chờ đợi và nửa ngày ngồi dưới trời nắng để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành nhưng sự nhiệt huyết của người dân TP Hồ Chí Minh không hề mất đi. Buổi tối, dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng (Quận 1) càng lúc càng đông. Ai cũng mong tìm được chỗ đẹp để xem những chương trình nghệ thuật, màn pháo hoa, drone show chào mừng đại lễ.
Vào lúc 19 giờ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) diễn ra chương trình trình diễn dân vũ chủ đề "Vũ điệu khăn rằn" với sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ. Hoạt động này không chỉ gợi nhớ hình ảnh người chiến sĩ Nam Bộ mà còn tạo nên không gian nghệ thuật đường phố sôi động, đậm bản sắc văn hóa.
Từ 19 giờ đến 19 giờ 25 phút, khối Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ hướng đường Tôn Đức Thắng đến đài phun nước Hoa Sen). Đội hình trang nghiêm cùng những chú ngựa được huấn luyện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân.
Người dân được chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D mapping tại mặt tiền trụ sở HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh. Hình ảnh thành phố phát triển, hiện đại và lịch sử nước nhà được tái hiện sinh động qua công nghệ ánh sáng 3D kết hợp âm nhạc, mang đến trải nghiệm mãn nhãn.
Đặc biệt, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm: Hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Đền Bến Dược (huyện Củ Chi). Ngoài ra, còn có 28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại nhiều địa bàn các quận, huyện. Đúng 21 giờ ngày 30-4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh trước sự reo hò, những tràng vỗ tay của hàng nghìn người dân Thành phố. Đông đảo người dân đã ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, tuyệt đẹp trên bầu trời. Dù đã nhiều lần xem pháo hoa ở TP Hồ Chí Minh vào dịp lễ nhưng em Phan Sương Tuyết Mai (trú huyện Bình Chánh) vẫn háo hức như lần đầu. Em Mai cho biết, không có gì vui hơn khi nghe tiếng pháo hoa đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Em Nguyễn Thị Thu Phương, đến từ thành phố Thái Bình chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được xem pháo hoa tại TP Hồ Chí Minh. Em muốn cùng gia đình tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của dịp lễ kỷ niệm này".
Nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt để hòa chung không khí của ngày 30-4. Chị Anna Stimkker, du khách người Đức chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin về ngày 30-4 và được biết đây là thời gian nghỉ đón lễ kỷ niệm. Tôi thích các hoạt động văn hóa ở đây và cách người Việt Nam tập trung đón những ngày lễ, cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa hoành tráng".
Ngoài hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại trung tâm, dịp lễ 30-4 và 1-5, các sân khấu tại TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều chương trình phong phú để phục vụ khán giả.
Tưng bừng các hoạt động chào mừng
Hòa trong không khí cả nước hân hoan, tưng bừng chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thu hút đông đảo người dân, du khách hào hứng tham gia. Theo đó, cùng sự khởi động mùa du lịch năm 2025 (diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5 với 18 hoạt động hấp dẫn), chương trình trình chiếu phim 3D mapping "Câu chuyện Đà Nẵng- The story of Da Nang" - điểm nhấn văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30-4 và cũng là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc - đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước đến xem trong 3 đêm 29, 30-4 và 1-5. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, một bộ phim 3D Mapping hoàn chỉnh được trình chiếu ngoài trời trên bề mặt công trình. Trong thời gian trình chiếu phim, TP Đà Nẵng đã phải cắt đường Bạch Đằng từ ngã ba Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba Bạch Đằng - Điện Hải, chỉ cho phép người đi bộ lưu thông. Chương trình đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem…
Cũng trong tối 30-4, tại quảng trường Lâm Viên TP Đà Lạt (Lâm Đồng), hơn 10.000 người dân và du khách háo hức tham dư chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất". Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô cùng với sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật, xây dựng các hình tượng kết hợp với thiết bị âm thanh, ánh sáng, công nghệ hiện đại, chương trình đã góp phần chuyển tải nội dung, mang lại cảm xúc thẩm mỹ cao nhất cho khán giả xem trực tiếp và qua truyền hình.
Cũng trong bầu không khí hân hoan đó, tối 30-4, tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc các hoạt động chào mừng và chương trình giao lưu nghệ thuật Đắk Lắk - Phú Yên chủ đề "Ngày hội non sông". Tại chương trình, nhân dân và du khách đã thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của hai tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên. Đặc biệt, phần trình diễn đặc sắc "Chế biến cá ngừ đại dương" đã mang lại cho khán giả những thông tin hữu ích về vùng đất Phú Yên - cái nôi của nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm, thích thú của đông đảo người dân và du khách.
Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt ý nghĩa là lễ thả đèn hoa đăng trên sông Nhật Lệ. Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng lung linh ánh nến lấp lánh được thả xuống sông Nhật Lệ nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cũng trong tối 30-4, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật "50 năm đất nước trọn niềm vui" do TP Hà Nội tổ chức thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài ngoài nước đến xem… Tất cả các chương trình nghệ thuật được tổ chức trong dịp kỷ niệm đại lễ 30-4 không chỉ là món quà tinh thần mà còn mang sứ mệnh đặc biệt: Bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.
Những ngày cuối tháng tư lịch sử này, khắp nơi trên dải đất hình chữ S thân yêu này, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, cũng hực hừng một bầu không khí hân hoan, tưng bừng với rất nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày non sông thu về một dải, đất nước được sống trong hòa bình độc lập tự do. Trong lòng mỗi con dân đất Việt, ai ai cũng lâng lâng niềm cảm xúc và tự hào...
PV – TTXVN
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ “Đoàn tàu Thống Nhất”
Du khách hào hứng check in không gian rực rỡ cờ hoa tại Sun World Ba Na Hills
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam A2
Lực lượng Công an dâng hương Khu lưu niệm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng Sỹ Thanh Khê
Ga Đà Nẵng đón, tiễn 2 chuyến tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” vào ngày 30-4 lịch sử