Cạm bẫy “miền đất hứa” (2)

Thứ hai, 20/07/2015 10:06

* Bài cuối: Trở về từ "miền đất hứa"

(Cadn.com.vn) - Sau những tháng ngày khổ cực vì vỡ mộng có nhà lầu, xe hơi ở “miền đất hứa”, nhớ quê hương, vợ con, nhiều người đã tìm cách quay trở về quê và họ được tiếp nhận để hòa nhập với buôn làng theo chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngày về

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-7, 6 người dân là đồng bào DTTS đều trú H. Chư Pưh (Gia Lai) đã trở về bình yên sau những tháng ngày vượt biên trái phép, trốn sang Campuchia rồi qua Thái Lan để chờ đi nước thứ ba. Có người đã chờ vài tháng, có người hơn 1 năm vẫn không biết số phận mình sẽ về đâu. Những kẻ dụ dỗ, tổ chức vượt biên trái phép biến mất sau khi nhận một số tiền của những người bỏ trốn, để Siu Duẽp (1985), Rmah Aloh (1990), Siu Phôih (1977), Siu In (1997), Rmah BRỗi (1973) và Siu H’DjReo (1984) cùng đứa con 2 tuổi của H’DjReo rơi vào cảnh sống lay lắt nơi xứ người với 2 bàn tay trắng.

Siu Duẽp kể lại, vào một buổi chiều cuối tháng 3-2015, Duẽp nhận được điện thoại của một người đàn ông không rõ lai lịch hỏi Duẽp có muốn đi Mỹ không? Với lời dụ dỗ trốn sang Thái Lan sẽ được đi Mỹ, rồi sẽ có nhà lầu, xe hơi, Duẽp đã bán chiếc xe công nông là tài sản quý giá nhất của gia đình lấy 30 triệu đồng làm hành trang vượt biên trái phép. Sợ dân làng, vợ con ngăn cản, Duẽp giấu luôn cả vợ con về việc mình đi đâu. Dù chưa biết đường đi thế nào, Duẽp cũng liều bắt xe ra Hà Tĩnh rồi được một đối tượng ở đây dẫn băng đường rừng vượt biên qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi qua Lào. Sau khi đưa 10 triệu đồng cho đối tượng đưa mình vượt biên, Duẽp được đưa tới Thái Lan. Sau khi lấy thêm 10 triệu đồng nữa, rồi dẫn Duẽp tới nơi những người Thái đang lao động phổ thông, người đàn ông này biến mất tăm.

“Nó (người đưa Duẽp vượt biên - P.V) đưa mình qua Thái Lan rồi cho mình ở dưới gầm cầu. Sau khi lừa mình lấy 20 triệu đồng rồi nó biến mất, gọi điện thì không liên lạc được nữa. Lúc đó mới biết mình bị lừa, may gặp được người Việt ở bên đó, họ giúp mình đổi tiền để mua đồ ăn, áo mặc rồi giúp mình tìm việc làm. Cái bụng nhớ 6 đứa con thơ, nhớ cái rẫy, nhớ mùi rượu ghè lắm nhưng không biết làm sao” - Duẽp tâm sự. Những tháng ngày sau đó, Duẽp được một số người giúp đỡ dẫn đi làm đủ thứ việc, từ phụ hồ, quét rác... Làm vất vả, nhưng có lúc còn bị người ta quỵt luôn tiền công. “Khổ lắm, cực lắm, không như lời họ dụ dỗ mình qua đó sẽ sung sướng đâu. Mình thiếu hiểu biết nên mới đi vậy. May được sự giúp đỡ của chính quyền, CA tỉnh Gia Lai, mình mới được trở về. Giờ về đến Việt Nam mình còn sống là may mắn lắm rồi. Giờ không đi nữa đâu!” - Duẽp tâm sự.

6 người dân ở H. Chư Pưh được tiếp nhận tại tỉnh Gia Lai sau những tháng ngày bỏ trốn, sống khổ cực nơi xứ người.

Sự thật nơi “miền đất hứa”

Cậu cháu Siu Phôih và Siu In cũng vì nghe lời kẻ xấu mà bỏ cả bố mẹ, vợ con ở nhà để đi tìm “miền đất hứa”. Sau khi mỗi cậu cháu chuẩn bị 19 triệu đồng (17 triệu đồng đưa cho người dẫn đường), Siu Phôih và Siu In được một người đàn ông dẫn đường qua Thái Lan với lời hứa “sẽ được chờ phỏng vấn đi Mỹ”. Thế nhưng, sau khi nhận tiền, kẻ đưa cậu cháu Siu Phôih và Siu In mất dấu, hai người chờ hơn 1 năm cũng chẳng có ai đến hỏi han câu nào. “Mình phải đi quét đường, đi phụ hồ. Chỉ thấy bóng cảnh sát Thái là bỏ chạy thục mạng, nếu họ bắt được thì không biết sẽ ra sao vì mình không có giấy tờ gì, mình trốn đi mà. Khổ lắm!” - Phôih kể lại. Cậu cháu sống lay lắt trong những ngôi nhà tạm bợ cùng với những người lao động ở Thái Lan, có nhiều đêm đang ngủ cũng tung chăn, màn chạy trốn vì sợ bị cảnh sát bắt. Sống chui rúc như con thú nghe tiếng động của thợ săn. Hơn 1 năm cực khổ, bị bóc lột sức lao động mà không thấy nhà lầu, xe hơi, không thấy nước Mỹ đâu mà chỉ gặp những bữa thiếu đói, khổ cực, cậu cháu Phôih tìm cách trở về quê hương. “Khổ quá nên mình tìm cách quay về lại, bởi nơi đó không phải nơi của mình. Khi đến Cửa khẩu ở Hà Tĩnh, dù các chú bộ đội biên phòng giữ lại vì nhập cảnh trái phép nhưng cậu cháu mình vẫn mừng lắm. Nghe lại tiếng Việt mình là biết mình còn sống rồi. Giờ có cho mình một núi tiền mình cũng không đi nữa” - Phôih tâm sự.

Nhìn đứa con trai út đang ngủ ngon trên chiếc giường của các CBCS Phòng An ninh dân tộc, Siu H’DjReo vẫn không quên những ngày tháng khổ cực bên đất Thái. Cũng vì nghe lời dụ dỗ, H’DjReo cùng chồng bỏ trốn sang Thái Lan để chờ được đi Mỹ sau khi bán hết tài sản trong gia đình, để lại 4 đứa con nheo nhóc cho mẹ già ở nhà chăm sóc. H’DjReo chỉ bế đứa con trai út lặn lội theo chồng. Thế nhưng, vợ chồng cũng rơi vào cảnh ngộ bị lừa hết tiền, sống lay lắt nơi quê người. Thế rồi H’DjReo mang bầu thêm đứa thứ 5, tiền không có, việc làm cũng không, bữa đói ăn, cả cái mặc, vợ chồng làm lụng dành tiền để cho H’DjReo cùng đứa con trai út trở về quê hương. “Giờ nó (chồng H’DjReo - P.V) vẫn cực khổ ở bên đó, không có tiền để về. Không có chuyện đi Mỹ như bọn họ lừa phỉnh đâu. Mình đưa con về trước, chồng mình kiếm tiền rồi về sau nhưng không biết khi nào chồng mình mới có đủ tiền để về đây” - H’DjReo u buồn.

Mẹ con Siu H’DjReo trở về sau khi bị lừa trốn qua Thái Lan.

Thượng tá Đặng Văn Lợi - Phó phòng phụ trách Phòng An ninh dân tộc CA tỉnh Gia Lai cho biết: Không riêng gì những trường hợp trên mà nhiều người dân đồng bào DTTS khác sau khi thông qua các đối tượng môi giới đã bán toàn bộ tài sản để vượt biên trái phép. Thế nhưng, khi qua bên đó không có trại tị nạn như lời của các đối tượng phản động lôi kéo, dụ dỗ mà những người này phải đi làm thuê, sống tạm bợ trong những ngôi nhà cũ kỹ, không có một ai giúp đỡ cả. Sống bên đó khổ cực không như lời dụ dỗ của những đối tượng đưa đi bỏ trốn, nhiều người khi biết về vấn đề chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đã mong muốn quay về. Bộ CA cũng như CA tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền các địa phương mà những người này trở về để giúp đỡ họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn, sinh sống.

Duy Anh - Minh Tân