Cảm ơn vì sự tử tế!

Thứ ba, 10/11/2015 08:40

(Cadn.com.vn) - Lâu rồi mới thấy Tư Non Nước vui!

- Tất nhiên, vì được nghe nhiều chuyện tử tế mà.

- Cho NXD vui ké đi.

- Chuyện là, ngày 11-10, khi tham quan Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hải Yến (trú P. Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để quên túi xách, bên trong có giấy tờ tùy thân, tiền và một số vật dụng khác. Nhân viên Tổ Dịch vụ thang máy và Tổ Bảo vệ đã kịp thời phát hiện, thông báo tìm người để quên tài sản nhưng không có phản hồi. Các nhân viên của BQL đã báo cáo lãnh đạo, tiến hành lập biên bản và kiểm kê tài sản. Trong quá trình kiểm kê có giấy tờ tùy thân và số điện thoại của chị Nguyễn Thị Hải Yến - chủ nhân của chiếc túi xách nên liên hệ qua điện thoại xác minh thông tin và bàn giao số tài sản trên cho chị.

- Thật đáng trân trọng.

- Cũng kể thêm với NXD, thời gian qua có nhiều tài xế của các hãng taxi hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng trả lại tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng cho khách đi xe để quên. Chính những hành động đẹp ấy đã để lại ấn tượng đẹp trong du khách khi đến với Đà Nẵng, với thương hiệu du lịch Đà Nẵng.

- Nghe Tư kể, NXD thấy thật đáng tự hào cho người Đà Nẵng, cho ngành Du lịch thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, NXD cũng thấy chạnh lòng về câu chuyện "chiếc máy ảnh dưới sông" ở Phong Nha - Kẻ Bàng vừa qua.

- Chuyện ra răng?

- Theo ông Nguyễn Đình Khánh - nhân viên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày 19-9 có thuê người lặn tìm 3 mũ bảo hiểm loại có đèn bên trên của trung tâm (trị giá 9 triệu đồng). Tuy nhiên, mũ đâu không thấy mà lại thấy máy ảnh của một du khách nước ngoài đánh rơi trước đó. Ông Khánh đưa máy ảnh cho ông Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn viên Cty du lịch) vì ông Hùng bảo đây là máy ảnh của chị Kelly, du khách trong đoàn mình. Sau đó, ông Hùng ép du khách trả tiền chuộc máy. Tuy nhiên, ông Hùng phủ nhận điều này, cho rằng ông Khánh đã bán máy ảnh này cho mình với giá 3 triệu đồng nên ông có quyền.

- Kết quả phân xử?

- Xử thế nào thì phải chờ, nhưng chuyện như vậy gây ảnh hưởng rất xấu đối với ngành Du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

- Chúng ta phải cảm ơn vì sự tử tế của nhân viên Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, của các tài xế taxi và cũng lên án việc xấu như vụ "cái máy ảnh dưới sông". Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh".

Anh Đỗ Xuân Trông - Đội phó Đội bảo vệ
trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Hải Yến.

N.X.D