Cán bộ cơ sở sát cánh cùng nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19

Thứ năm, 26/08/2021 22:33

Ngày 26-8, Đà Nẵng tiếp tục bước vào 10 ngày áp dụng các biện pháp mạnh để phòng, chống dịch COVID-19. Người dân tiếp tục tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đấy”. Trong bối cảnh đó, những cán bộ cơ sở như Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư… chính là những anh hùng thầm lặng chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Dù các bác đã lớn tuổi nhưng được tận hiến vì cộng đồng, vì nhân dân đó là niềm vui là lẽ sống, họ đi từng ngõ, gõ từng nhà, tạo thành khối đoàn kết toàn dân đồng lòng cùng chống đại dịch.

Ông Nguyễn Hiền Minh và tổ Covid-19 cộng đồng phân chia thực phẩm cho người dân

          Những ngày này, người dân tại khu dân cư Trung tạm 1 đã quen với hình ảnh một người cựu chiến binh trên chiếc xe đạp đem những nhu yếu phẩm đến cho bà con nhân dân. Khi Đà Nẵng thực hiện chủ trương “Ai ở đâu thì ở đó”, Ông Nguyễn Hiền Minh- Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Trung tạm 1 (phường Hải Châu 2) không một phút nghỉ ngơi. Ông Minh chia sẻ, Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ông được bầu làm Tổ trưởng Tổ phòng chống COVID cộng đồng tại khu dân cư. Khi thành phố thực hiện chủ trương “Ai ở đâu thì ở đó” khiến cho đời sống một số hộ dân gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng người dân ra trước vỉa hè công cộng để tập thể dục hoặc qua nhà hàng xóm để tám chuyện. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương. Ý thức được vấn đề này, ông cùng với mọi người trong tổ vận động nhắc nhở nhẹ nhàng để nhân dân hiểu và thực hiện. Để người dân có thể yên tâm, đồng lòng với thành phố chống dịch thì việc chăm lo đời sống cho nhân dân là hết sức quan trọng. Vì vậy, ông đã tổ chức vận động nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của phường và các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn trong khu dân cư từ đó mỗi người dân đều cảm thấy an tâm cùng đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

          Đi chợ cho gia đình mình đã khó thì nay việc đi chợ, chốt đơn cho hàng chục hộ dân mỗi ngày sẽ khó khăn gấp nhiều lần. Điều này đòi hỏi tổ trưởng tổ dân phố phải có một cách làm việc khoa học, sắp xếp hợp lý và sự tận tâm đối với công việc mới có thể hoàn thành tốt. Bà Ngô Thị Lý, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, Phó Bí thư chi bộ khu dân cư chia sẻ, để tránh việc quá tải đơn đặt hàng, tổ dân phố 7 lập một zalo chung để trao đổi đơn hàng được dễ dàng. Sau đó, mỗi hộ dân sẽ thống kê những nhu yếu phẩm cần thiết sau đó chụp hình và đăng lên zalo vào các khung giờ 8 đến 11 giờ sáng, 15 giờ đến 18 giờ. Đối với các nhu yếu phẩm hay thuốc thang… cần giờ nào chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ bà con. Bà hiểu rằng thời điểm này thì ai cũng khó cả, giúp đỡ người dân không chỉ là trách nhiệm mà đó cũng là tình làng nghĩa xóm, chung tay để vượt qua khó khăn.

Ông Minh tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư

          Bà Nguyễn Thị Bích Hà (Người dân tổ dân phố 7, phường Hải Châu 2) chia sẻ, Bà Ngô Thị Lý và ông Nguyễn Hiền Minh là những cán bộ mẫu mực trong khu dân cư. Những ngày này, việc đi lại để mua hàng là hết sức khó khăn nhưng gia đình bà Hà đã được ông Minh, bà Lý và mọi người trong tổ Covid-19 cộng đồng giúp đỡ nhiệt tình khiến bà rất biết ơn. Lúc dịch bệnh, tình người, tình làng nghĩa xóm mới được thể hiện rất rõ. Mong rằng những cán bộ cơ sở có nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Đó cũng là những suy nghĩ của chị Lê Thị Tâm (tổ 23 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về những cán bộ cơ sở nơi mình sinh sống, chị Tâm cho biết, anh Nguyễn Văn Cầu, Tổ trưởng tổ dân phố 23 là người nhiệt tình, năng nổ, chịu khó trong công việc. Anh như một con thoi, chạy qua từng kiệt hẻm để gửi giấy mời xét nghiệm cho bà con, phát những phần quà hỗ trợ đến từng người dân. Khi có thông tin về những trường hợp trọ không khai báo, anh đã tìm đến giải quyết và ngày hôm sau họ đã được nhận quà và đi xét nghiệm Covid-19. Những ngày chống dịch căng thẳng, nếu không có được những người ‘vác tù và hàng tổng” như anh Cầu thì không biết sao. Thật đáng trân trọng.

Bà Ngô Thị Lý đưa thực phẩm đến tận nhà dân

          Ở tuyến đầu, các chiến sĩ áo trắng, công an, quân đội…ngày đêm túc trực, kiên cường chiến đấu với “kẻ thù giấu mặt” nhưng “biến hoá khôn lường”…Chúng ta vô cùng cảm kích trước sự hy sinh to lớn của lực lượng này. Ở hậu phương, những cán bộ cơ sở ngày đêm tận tụy đi chợ, mua thuốc lo lắng cho người dân yên tâm đời sống. Với tinh thần đoàn kết một lòng, ngày chiến thắng đại dịch Covid-19 không còn xa.

VIỆT THÀNH