Cán bộ xã vì dân quên mình

Thứ hai, 16/11/2020 17:51

Mặc dù nhà đang bị ngập, bản thân có vết thương hở ở chân nhưng anh Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn ngày đêm cùng lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ cho người dân trong xã. Cũng do dầm mình trong nước lũ lâu ngày khiến vết thương bị nhiễm trùng nặng mà người cán bộ ấy đã qua đời. Sự ra đi của anh là một "minh chứng sống" cho tấm gương "vì nước quên thân, vì dân quên mình".

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi và động viên gia đình ông Phan Thanh Miên.

* Tối ngày 14-11, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 13, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tuyên dương, động viên tinh thần gia đình ông Phan Thanh Miên. Tại đây, Bộ trưởng nêu rõ, sự ra đi của đồng chí Phan Thanh Miên là mất mát của chính quyền và nhân dân Bắc Trạch nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung. Đây là tấm gương hi sinh rất đáng được vinh danh, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương sớm xem xét, rà soát để làm chế độ chính sách cho ông Miên.

Bị thương vẫn quyết đi cứu dân

Liên tiếp những cơn bão, trận lũ ồ ạt trút xuống miền Trung trong thời gian ngắn đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người, tổn thất về tài sản là vô cùng lớn. Đã có biết bao tấm gương quên mình giúp người dân trong mưa lũ, đó là những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an, Quân đội... Câu chuyện về anh Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình) quên mình cứu dân trong lũ cũng là một tấm gương khiến biết bao người cảm phục và tiếc thương.

Trước khi nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, anh Phan Thanh Miên (1969, trú ở thôn 4, xã Bắc Trạch, H. Bố Trạch) đã có gần 10 năm làm Bí thư đoàn. Với 25 năm công tác là cả quá trình dài, anh tham gia hoạt động các phong trào ở địa phương. Dù ở cương vị công tác nào, vị Chủ tịch xã cũng luôn tích cực, gương mẫu, nhiệt huyết, vô tư và hết lòng vì nhân dân.

Trong trận lũ lụt lịch sử tháng 10 vừa qua, xã Bắc Trạch là địa phương thấp trũng với hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. Khi làng quê bị nhấn chìm trong nước lũ, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Miên đã cùng lực lượng dân quân trong xã lặn lội khắp các ngõ xóm kiểm tra tình hình, đến từng gia đình thăm hỏi, động viên người dân cứu tài sản và kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.

"Nước lũ lên quá nhanh, ai cũng bận bịu chuyển người đi tránh trú, đưa tài sản đến nơi cao hơn để tránh thiệt hại. Nhà anh Miên cũng bị ngập nhưng anh chẳng kịp lo gì cho gia đình mình mà cùng mọi người đi ứng cứu dân. Gần 1 tuần mưa lũ, hầu như anh đi cả ngày, chỉ thấy về nhà khi đêm khuya. Không ngờ, quãng thời gian ấy, anh lại bị thương và dẫn đến nhiễm trùng" - ông Phan Trung Thiết - xã Bắc Trạch, H.Bố Trạch chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND H. Bố Trạch cho biết, trong đợt lũ vừa rồi, với vai trò là người lãnh đạo địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, anh Miên đã xông xáo cùng anh em đi giúp dân. Nước lũ đang cao, anh vừa đốc thúc anh em triển khai phương án ứng cứu, đi đến từng nhà, đặc biệt là những hộ gia đình có người già, trẻ nhỏ để đưa họ đến nơi an toàn. Hôm vết thương của anh bị hở ở đầu gối, sau khi được sơ cứu xong, chúng tôi cũng đã khuyên anh ở nhà nhưng anh vẫn không chịu mà tiếp tục dầm mưa, lội nước lũ và cùng các đoàn cứu trợ đi cấp phát nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con.

Khi lũ rút, vết thương trên đầu gối anh Miên bắt đầu sưng to kèm sốt. Mọi người đã đưa anh đến Trạm Y tế xã sơ cứu nhưng vẫn không đỡ. Sau đó, gia đình quyết định đưa anh ấy đi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Khi chuyển anh vào Bệnh viện Trung ương Huế thì được các bác sĩ điều trị chẩn đoán anh bị nhiễm một loại vi khuẩn từ nước lũ. Dù được các bác sĩ điều trị cho lọc máu liên tục nhưng anh đã không qua khỏi và qua đời ngày 11-11.

 Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, H. Bố Trạch (bìa phải) cùng đoàn cứu trợ cấp phát lương thực cho người dân.

Tiếc thương người cán bộ có tâm

Từ khi nghe tin Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch bị nhiễm trùng nặng và qua đời sau khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, người dân ai ai cũng tiếc thương. Ngày đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, rất đông người dân tham dự. Suốt buổi tang lễ, nhiều người đã không cầm được nước mắt vì thương cho người cán bộ xã "vì dân quên mình".

Chị Nguyễn Thị Oanh (1974, vợ anh Miên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi mất đi người chồng bao năm gắn bó. "Anh ra đi vội vàng mà không kịp nhắn nhủ gì cho vợ con. Suốt cuộc đời chưa lúc nào anh được thảnh thơi, việc công hay việc gia đình, bạn bè, khi nào anh cũng lo lắng, chu toàn, vậy mà..." - chị Oanh gạt nước mắt.

"Anh ấy không chỉ là người cán bộ nhiệt huyết, được người dân tin tưởng mà còn là người hàng xóm hiền lành, chu toàn trong mọi việc và được lòng tất cả mọi người. Khi nghe tin anh ấy bị nhiễm trùng, chúng tôi cũng nghĩ chắc chỉ bị nhẹ. Không ngờ, anh ấy lại ra đi..." - một người hàng xóm buồn bã.

Ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Trạch cho biết, anh Phan Thanh Miên đã có nhiều năm công tác ở xã, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như Bí thư Đoàn xã, Cán bộ Văn phòng Thống kê xã. Ba tháng trước, anh Miên được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch. Dù ở cương vị nào thì anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhân dân yêu quý. Sự ra đi của anh là một tấm gương sáng về tinh thần "vì nước quên thân, vì dân quên mình". Là tổn thất lớn của chính quyền địa phương và người dân xã Bắc Trạch.

D.H-T.AN