Cần không gian vui chơi cho trẻ em Lý Sơn

Thứ bảy, 28/06/2014 10:55

(Cadn.com.vn) - Hình ảnh các em nhỏ chơi đá bóng hay là bịt mắt bắt dê dưới nước, không phải là hình ảnh quá xa lạ ở huyện đảo Lý Sơn. Vì thiếu không gian vui chơi, các em đành phải vui chơi dưới nước hay bãi đá cạn. Tuy nhiên, việc chơi đùa dưới nước như vậy là hết sức nguy hiểm.

Tổng diện tích cả huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là 9,97km2, nhưng tổng dân số lại lên đến 20.460 người. Đất chật người đông ngoài diện tích đất ở diện tích đất còn lại được người dân ở đây tận dụng để trồng tỏi và hành, nên không gian để trẻ em vui chơi là điều hết sức xa xỉ ở huyện đảo này. Do vậy, những trò chơi trên bờ được các em lần lượt đem xuống nước. Chiều về các em nhỏ lại tụ tập thành từng nhóm một để ra biển chơi, nhóm thì chơi bóng đá nhóm bên kia lại chơi đuổi bắt nhau. "Bọn em chỉ biết chơi ở đây thôi, con trai thì còn được chơi đá bóng trên nước còn con gái bọn em muốn chơi nhảy dây hay là nhảy cò búp bê cũng không có chỗ"- em Bùi Thị Ngọc (10 tuổi, xã An Vĩnh) tâm sự.

Chơi đùa trên bãi đá như thế này là hết sức nguy hiểm.

Ở Lý Sơn các bãi biển đa phần không có cát mà chỉ là những bãi đá nên vui chơi chạy nhảy ở đây là hết sức nguy hiểm. Chơi gần bờ thì có thể trượt chân mà ngã bởi những phiến đá lâu ngày bị rong rêu bám, còn chơi xa bờ thì nguy cơ chết đuối luôn kề cận. Năm ngoái, tại bãi biển ở xã An Vĩnh đã có một vụ chết đuối vô cùng đáng tiếc đã xảy ra với em Nguyễn Thị Hồng Vân (7 tuổi) do em mải mê vui chơi mà trượt chân sụp hố sâu. Chị Nguyễn Thị Thu nhà trước bãi biển xã An Vĩnh cho biết: "Ở đây bọn nhỏ không ra bãi biển chơi thì biết đi đâu nữa, chỗ nào cũng là nhà nếu không là nhà thì là ruộng hành ruộng tỏi. Nhìn bọn nhỏ chơi đùa ngoài đó mà tôi thấp thỏm, nhưng biết sao giờ trẻ nhỏ cần vui chơi mà".

Đa phần các em ở đây đều biết bơi nhưng nhảy từ trên cao xuống có thể đâm phải đá.

Tháng 9-2013, huyện đảo Lý Sơn đưa vào sử dụng hai sân bóng cỏ nhân tạo nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Bên cạnh đó, người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào biển, thu nhập không cao nên việc cho con mình vào sân bóng thường xuyên là điều không thể. Em Võ Thành Đạt (14 tuổi, ở xã An Vĩnh) chia sẻ: "Bọn em rất muốn vào sân bóng để chơi, nhưng không có tiền để thuê sân".

Không gian vui chơi không phải là cái sân bóng cỏ nhân tạo hay là khu vui chơi với đủ các trò chơi, mà ở huyện đảo này đơn giản là các em cần một bãi đất trống để các em nam có thể thỏa thích chơi đá bóng, các em gái được chơi các trò nhảy dây, nhảy cò búp bê.

Như Ý