Cần lắm những tấm lòng nhân ái...

Thứ năm, 07/07/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi về Hòa Phong trong những ngày tháng 7 oi bức, miền quê nông thôn của H. Hòa Vang đầy ắp tình người mấy hôm nay đang xôn xao chuyện giúp đỡ gia đình thầy giáo Lê Hải Sơn, giáo viên thể dục Trường THPT Ông Ích Khiêm. Tai ương bất ngờ ập đến gia đình khi bé Lê Phương Anh, con gái thầy đau đớn mang trong mình hai căn bệnh ung thư.

Cháu Phương Anh vừa tròn 5 tuổi, cũng như những đứa trẻ khác, cháu lớn lên khỏe mạnh, bình thường. Khoảng giữa tháng 6 vừa qua, gia đình phát hiện cháu đi vệ sinh ra máu, cho con đi khám thì các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng chẩn đoán Phương Anh bị một khối u thận, vì bệnh tình phức tạp nên cháu được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng II, TPHCM chữa trị. Nghiệt ngã thay, sau khi lấy tủy để xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện thêm cháu bị bệnh ung thư máu. Tin như sét đánh ngang tai, ba mẹ cháu bàng hoàng, không đứng vững... Phương Anh bé bỏng, gương mặt con xinh đẹp như thiên thần vậy mà phải chịu bao nhiêu đau đớn hành hạ thân xác. Nhìn cháu ngây thơ, hồn nhiên, chúng tôi không cầm được nước mắt...

Đoàn trường THPT Ông Ích Khiêm tổ chức quyên góp giúp đỡ cháu Phương Anh.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng vợ chồng thầy Sơn không còn tiền nên phải chuyển con về Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư máu và u thận như cháu Phương Anh ở Việt Nam vào dạng cực hiếm, cộng thêm việc cháu còn quá nhỏ và thể trạng yếu nên bệnh tình tiến triển nhanh, các bệnh viện ở Đà Nẵng chưa có liệu trình điều trị, bác sĩ bảo phải có thuốc đặc trị mới mong cầm cự mạng sống cho bé. Vì vậy một lần nữa anh chị phải chuyển con vào Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TPHCM.

Chị Dương Thị Nhung, mẹ bé Phương Anh rơm rớm tâm sự: "Lúc mới nghe tin con bị ung thư tôi ngất lịm, làm răng có thể tin được con còn quá nhỏ mà một lúc mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, nhìn con đau đớn đến co rút người lại mà lòng tôi tan nát. Số tiền để điều trị bệnh cho con quá lớn, chúng tôi đã tìm mọi cách chạy vạy, vay mượn khắp nơi nhưng cũng không thấm vào đâu...". Nay chi phí điều trị cho Phương Anh đã vượt khỏi khả năng của gia đình. 500 triệu đồng để chạy chữa cho cháu là số tiền quá lớn so với với mức lương giáo viên ít ỏi của thầy Sơn và công việc chạy chợ hằng ngày của chị Nhung. Chưa kể cháu phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, chi phí cho 1 ngày 1 đêm gần 1 triệu đồng, thời gian điều trị liên tục trong vòng 2 năm. Để giảm chi phí, chỉ một mình thầy Sơn xoay xở cùng con ở bệnh viện, thương nhớ con vô hạn nhưng chị Nhung đành phải ngậm ngùi ở nhà chạy vạy tiền bạc để lo cho con. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi anh chị rời quê hương Hà Tĩnh vào Đà Nẵng lập nghiệp, không bà con họ hàng, thân thích, cả gia đình phải sống tạm trong căn nhà thuê mỗi tháng 500 ngàn đồng thì lấy tiền đâu mà chạy chữa cho con...

Bé Lê Phương Anh đau đớn mang trong mình hai căn bệnh ung thư.

Thời gian này, bà con trong xã ai cũng cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của gia đình thầy Sơn. Chúng tôi vô cùng trân trọng những việc làm, hành động vô cùng ý nghĩa của bà con nơi đây. Anh Thuận Đỗ, Việt kiều Mỹ về thăm quê hương, khi biết được bệnh tình của cháu Phương Anh và hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã hỗ trợ và vận động quyên góp bằng cách mở dịch vụ rửa xe từ thiện. Tự tay anh chà rửa, lau chùi từng chiếc xe để kêu gọi tấm lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ cháu. Anh chân thành chia sẻ: "Với việc làm nhỏ này, tôi mong mọi người cùng thấy được ý nghĩa "lá lành đùm lá rách", kẻ ít người nhiều ra tay giúp đỡ cháu Phương Anh chữa bệnh, bởi cháu còn nhỏ quá và tương lai còn dài". Đoàn trường THPT Ông Ích Khiêm, nơi anh Sơn công tác cũng tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ để giúp đỡ gia đình anh. Từ ngày 3 đến 5-7, BCH Đoàn và CLB kỹ năng của Đoàn trường đã tổ chức quyên góp trực tiếp tại cổng trường THPT Ông Ích Khiêm với tinh thần "Chung tay chia sẻ với căn bệnh hiểm nghèo của bé Lê Phương Anh", nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân địa phương. Anh Phan Xuân Hải (Bí thư đoàn trường) cho biết: "Đoàn trường phối hợp với Công đoàn và BGH Nhà trường gửi thư ngỏ đến phòng Công tác học sinh sinh viên của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cũng như vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp giúp đỡ gia đình thầy Lê Hải Sơn".

lNgày 7-7, tại Đà Nẵng đại diện Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã trao số tiền 33,3 triệu đồng cho mẹ cháu Lê Phương Anh. Đây là số tiền vận động quyên góp từ các thành viên trong Hội.

Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi bạn đọc chung tay cứu lấy bé Phương Anh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chuyển về tài khoản Lê Hải Sơn 2008206022315, ngân hàng Agribank Đà Nẵng, SĐT Thầy Sơn (ba bé Phương Anh) 01692825613.

Thanh Hoa