Cận vệ của quốc vương bị bắn chết, Saudi Arabia chấn động

Thứ hai, 30/09/2019 13:10

Nguyên nhân vụ việc là do hai bên tranh cãi, và dẫn đến nổ súng vào đêm 28-9 tại ngôi nhà của một người bạn khác ở quận al-Shatee nằm gần Cung điện.

Tướng Abdul Aziz al-Fagham (phải) nổi tiếng ở Saudi Arabia với tư cách là vệ sĩ thân cận của Quốc vương Salman. Ảnh AFP

Saudi Arabia, quốc gia hiếm khi xảy ra các vụ phạm tội liên quan đến súng đạn, đã chấn động trong ngày 29-9 do một vụ bắn chết thiếu tướng Abdul Aziz al-Faghm, cận vệ dày dạn kinh nghiệm của Quốc vương Saudi Arabia Salman.

“Cận vệ nổi tiếng của Quốc vương Salman đã bị bắn và giết trong những gì chính quyền mô tả là mâu thuẫn cá nhân”, Truyền hình nhà nước đưa tin hôm 29-9 nhưng không công bố thông tin chi tiết về một sự cố gây chấn động vương quốc này.  Theo nguồn tin của Reuters, tướng Abdul Aziz al-Faghm bị một người bạn bắn chết tại một ngôi nhà ở thành phố Jeddah do mâu thuẫn cá nhân. Theo nguồn tin, nguyên nhân là do hai bên tranh cãi, và dẫn đến nổ súng vào đêm 28-9 tại ngôi nhà của một người bạn khác ở quận al-Shatee nằm gần Cung điện.

Trong khi đó, hãng thông tấn SPA dẫn thông cáo của cảnh sát cho biết, ông Faghm tranh cãi với người bạn tên Mamdouh bin Meshaal Al Ali. Ông Mamdouh sau đó ra ngoài lấy một khẩu súng và quay trở vào nhà bắn chết người bạn. Đọ súng đã nổ ra khi lực lượng an ninh đến hiện trường và bao vây ngôi nhà. Hung thủ không đầu hàng nên bị cảnh sát tiêu diệt. Tướng Faghm được đưa đến bệnh viện nhưng không thể sống sót. Trong khi đó, một công dân Philippines và 5 thành viên lực lượng an ninh bị thương trong vụ nổ súng.

Vụ nổ súng gây chấn động nước này. Cả đất nước Saudi Arabia đau buồn vì sự ra đi của ông. Đại sứ Saudi Arabia tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đăng tải trên Twitter bày tỏ đau buồn và ca ngợi “tướng Fagham đã sống cuộc đời của một anh hùng, một nhà yêu nước, yêu đất nước và các nhà vua của mình, một người con trai thực thụ của các nhà lãnh đạo”. Các phương tiện truyền thông xã hội cũng ngập tràn những lời chia buồn tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của người cận vệ trung thành của quốc vương. Người dân bày tỏ lời chia buồn với gia đình tướng Abdul Aziz al-Fagham, dẫn lại nhiều hình ảnh của ông và các vệ sĩ tại nơi làm việc. Trong số những hình ảnh được chia sẻ trên mạng có hình ông cúi xuống để giúp Quốc vương Salman, 83 tuổi, buộc giày. Những hình ảnh khác cho thấy tướng Fagham tháp tùng Quốc vương Salman và người tiền nhiệm của ông, Quốc vương Abdullah trong các sự kiện.

Tướng Faghm từng là cận vệ của cố Quốc vương Abdullah trong suốt 10 năm trước khi trở thành cận vệ của Quốc vương Salman. Việc ông thường tháp tùng nhà vua trong các sự kiện lớn giúp ông trở nên nổi tiếng trên cả nước. Theo một bài đăng trên Twitter của đài truyền hình nước này, tướng Fagham đã được ban danh hiệu “Vệ sĩ của Người giám hộ Hai vị thánh”. Nhật báo Okaz đưa tin về sự việc nhưng không nêu các chi tiết mà chỉ mô tả trên tiêu đề bản tin rằng, tướng Fagham là: “Người canh giữ cho các vị vua”.

Hiện các quan chức Saudi Arabia chưa có bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc này. Tuy nhiên, tội ác súng đạn rất hiếm xảy ra ở Saudi Arabia, nơi luật Hồi giáo quy định rất nghiêm ngặt nhằm vào những kẻ giết người và những kẻ buôn lậu ma túy. Những người phạm các tội trạng này thường xuyên nhận án tử.

KHẢ ANH