Câụ bé mồ côi cha "mổ" heo đất góp tiền làm đường

Thứ năm, 06/05/2021 14:57

Thấy một đoạn đường giao thông nông thôn chưa làm được vì hết kinh phí, cậu bé Trần Phùng Thiện đã quyết định "mổ" heo đất để ủng hộ tiền khiến cả xóm “ngã ngửa”. Cũng nhờ hành động đáng trân quý của cậu bé này mà dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân đã góp công, góp của bê-tông hóa con đường này.

Trần Phùng Thiện cùng bà Nguyễn Thị Thọ - xóm trưởng xóm 2 đi trên con đường được bê-tông hóa.

Đến xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương   (Nghệ An) hỏi thăm cậu bé mồ côi "mổ" heo đất lấy tiền tiết kiệm làm đường, ai ai cũng nhiệt tình chỉ đường và không ngớt lời khen ngợi. Con đường bê-tông dẫn vào xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương sạch sẽ, khang trang là kết quả của việc thực hiện chương trình bê tông hóa nông thôn. Dưới sự hỗ trợ của chính quyền, người dân đã góp tiền, góp công bê-tông hóa các tuyến đường chính trong xóm nối vào ngõ từng nhà. Tuy nhiên, khoảng gần 20m nối từ đường vào nhà bà Bùi Thị Hiến, vào đền Rậm Nhe - một công trình văn hóa tín ngưỡng của người dân trong vùng và đi thẳng ra cánh đồng làng do không đủ kinh phí nên chưa hoàn thiện.

“Thời điểm trước Tết 2021, cháu Thiện đi xe đạp qua con đường này và hỏi tôi về việc vì sao đoạn đường này chưa được đổ bê tông. Tôi nói do hết kinh phí và nói đùa rằng, cháu có ủng hộ không để bà làm đường. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ đó là câu nói đùa với trẻ con thôi. Không ngờ, ra Tết, Thiện ôm con lợn nhựa đựng tiền tiết kiệm đến “tuyên bố” cháu ủng hộ tiền làm đường khiến tôi ngã ngửa” – bà Bùi Thị Hiến chia sẻ. 

Được sự hướng dẫn của bà Hiến, Thiện mang con lợn này đến nhà bà Nguyễn Thị Thọ, xóm trưởng xóm 2 và trình bày về việc muốn góp tiền tiết kiệm làm đường. Bà Thọ ngạc nhiên và đi hỏi mẹ của Thiện. Khi chị Nguyễn Thị Hương (mẹ Thiện) xác nhận, đây là tiền mừng tuổi và tiết kiệm của Thiện sẽ do cháu toàn quyền quyết định, chị ủng hộ con làm việc này thì bà Thọ mới yên tâm. Số tiền "mổ lợn" của Thiện là 1.650.000 đồng.

Hỏi về lý do vì sao lại "mổ" heo đất lấy tiền tiết kiệm làm đường, Trần Phùng Thiện (2010, là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) chỉ cười bẽn lẽn: "Cháu thấy tất cả đường trong xóm đổ bê-tông đẹp rồi mà có 1 đoạn chưa làm. Hỏi thì mọi người bảo làm đến đó hết tiền nên cháu góp thêm để làm cho đẹp, để mẹ đi làm đồng dễ hơn".

Cậu bé Trần Phùng Thiện rất khiêm tốn khi nói về mình.

Câu chuyện về việc góp tiền tiết kiệm của Thiện lan truyền trong xóm và được người dân vô cùng cảm phục. Sau đó, đoạn đường nối từ trục đường chính của xóm vào cổng nhà bà Hiến đã được các con, cháu góp tiền làm. Nhờ “hành động đẹp” của cậu bé 11 tuổi, bà Nguyễn Thị Thọ quyết định “liều một phen”. Cầm trong tay số tiền 1.650. 000 đồng do Thiện quyên góp, Bà Thọ quyết định sẽ hoàn tất con đường nối từ cổng nhà bà Hiến ra đền Rậm Nhe và nối với cánh đồng làng.

Sau khi chở vật liệu tập kết tại đoạn đường để thi công, tôi phát trực tiếp trên Facebook thông báo việc cháu Thiện ủng hộ và kêu gọi con em trong xóm xa quê hương chung tay. Không ngờ khi mọi người xem trên Facebook thì ai cũng khen ngợi Thiện và ủng hộ ngay. Vậy là người góp ít, người góp nhiều, chung tay làm xong con đường dài 165m, rộng 2,5m, đổ bê tông dày từ 15-25cm hoàn thành trong vài ngày với tổng kinh phí 26 triệu đồng. Làm xong đường, vẫn còn thừa 15 triệu đồng", bà Thọ phấn khởi khoe.

Sau khi hoàn thiện con đường này, toàn bộ hệ thống trục đường chính và đường "xương cá" của xóm 2, xã Thanh Lâm đã được bê-tông hóa hoàn toàn. Cán bộ xóm 2 họp lại, quyết định hoàn trả cho Thiện số tiền đã ủng hộ. Tuy nhiên, cậu bé này lại từ chối rất lễ phép với suy nghĩ sâu xa hơn là để số tiền lại sau này sửa chữa đền.

Nhắc về mình, Thiện chỉ khiêm tốn và nhỏ nhẹ: “Cháu học không được giỏi lắm” mặc dù khi nhìn quanh nhà thì những tấm giấy khen được treo kín. Cậu bé mồ côi cha năm tròn 8 tuổi. Mẹ đau ốm thường xuyên nên từ nhỏ cậu bé đã sống tự lập và có trách nhiệm. Anh trai bận đi làm, mẹ ốm yếu, Thiện còn nhỏ nhưng vẫn phải cáng đáng việc đồng áng, lo cơm nước cho gia đình nhỏ và chuẩn bị thức ăn cho trâu và dê.
Trao đổi qua điện thoại khi đang điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hương cho rằng đó là việc bình thường, chị rất tôn trọng quyết định của con và khuyến khích con làm những việc có ích trong khả năng của mình. "Hôm cháu mang tiền tiết kiệm đi ủng hộ làm đường tôi cũng không biết, chỉ khi chị Thọ đến nói, tôi mới hay. Đó là tiền của cháu, do cháu tự quyết định, tôi rất ủng hộ. Nhà tuy nghèo nhưng không vì từng đó tiền mà nghèo thêm, thậm chí tôi còn thấy mình giàu có hơn khi con còn ít tuổi mà đã biết trọng lời hứa, biết suy nghĩ cho mọi người, chị Hương thổ lộ.

Hành động ý nghĩa của Trần Phùng Thiện đã được lan truyền khắp xã và ngôi trường nơi Thiện theo học. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thanh Lâm đã tổ chức một buổi tuyên dương Trần Phùng Thiện trước toàn trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lâm đã có thư khen cậu học trò, bức thư có đoạn: "Đây là một việc làm rất ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Con xứng đáng là tấm gương người tốt, việc tốt để các bạn noi theo. Nhà trường biểu dương, khen ngợi con tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ, hành động đẹp và đầy trách nhiệm. Mong con luôn chăm ngoan, học giỏi và tiếp tục có nhiều việc làm tử tế, thiết thực cho gia đình và xã hội".

Còn ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết, đó là "hành động tuyệt vời". Hành động của cháu đã lan tỏa không chỉ trong học sinh mà còn tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân để chung tay góp sức hoàn thiện bê-tông hóa đường làng ngõ xóm, xây dựng nông thôn mới.

DƯƠNG HÓA