Cầu mong phép mầu đến với 5 ngư dân mất tích

Thứ bảy, 04/12/2021 16:52

Trong lúc đang đánh bắt hải sản trên biển thì tàu cá chở 6 thuyền viên gặp sự cố và bị chìm. May mắn 1 ngư dân được tàu cá khác cứu vớt, 5 ngư dân còn lại bị mất tích. Đã 3 ngày trôi qua từ khi nhận hung tin, người thân của các nạn nhân đã hết sức đau đớn, tuyệt vọng. Thế nhưng, trong thâm tâm họ vẫn cầu mong có một phép mầu đến với người thân của mình.

Chị Hải đau đớn khi nghe tin chồng, con trai mất tích.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 30-11, tàu cá mang số hiệu NA 93553TS có 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản tại vị trí 17,07 độ N và 106 59 độ S trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì không may gặp nạn, khiến con tàu bị chìm. Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt gần đó đã cứu được ngư dân là Trần Văn Huy (1974, trú xã Sơn Hải). 5 ngư dân còn lại gồm ông Thái Bá Tĩnh (1952); Thái Bá Huy (1979, con ông Tĩnh); Thái Bá Hòa (2003, con anh Huy); Trần Văn Hợi (1959); Trần Văn Nghĩa (1964), cùng trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đều mất tích

Trưa ngày 1-12, chính quyền xã Sơn Hải nhận được thông báo về vụ chìm tàu đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên UBND huyện Quỳnh Lưu. Ngay sau đó, BĐBP tỉnh Nghệ An thông báo đến Đồn biên phòng các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị cùng các tàu cá đang đánh bắt ngoài biển phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Đã 3 ngày trôi qua từ khi nhận tin dữ về người thân gặp nạn trên biển, gia đình bà Đậu Thị Nhụ (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đông nghịt người ra vào. Do tàu gặp nạn ở tận vùng biển Quảng Trị nên họ chỉ biết ngồi ở nhà chờ đợi tin tức từ lực lượng chức năng. Cùng một lúc bà Nhụ nhận được hung tin về chồng, con trai và cháu nội đều nằm trong số 5 nạn nhân mất tích. Nỗi đau quá lớn không gì có thể bù đắp nổi khiến cho người đàn bà gần 70 tuổi như ngã khụy. Bà Nhụ khóc ngất, nằm vật vã trên giường cả ngày không dậy nổi, phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân. Lúc tỉnh dậy, bà lại liên tục đấm tay vào ngực, khóc gọi tên chồng, tên con và cháu nội. Không ngờ rằng, khi đã đi gần hết cuộc đời, mái tóc đã pha sương mà bà lại chịu nỗi đau quá lớn như vậy. 

“Do không có lao động, thanh niên đi làm ăn xa nên dù năm nay ông Tĩnh đã gần 70 tuổi rồi vẫn cố gắng bám trụ nghề biển. Con tàu là tâm huyết cả đời của ông Tĩnh và con cháu. Vay mượn mãi cha con, ông cháu ông Tĩnh mới mua lại được chiếc tàu, sau đó tân trang để làm công cụ đánh bắt. Vậy mà, tin dữ lại ập đến, quá xót xa...”, một người thân buồn bã kể.

Sau khi lấy vợ một thời gian, vợ chồng anh Huy, chị Hải ra ở riêng. Chị Hải sinh được 4 người con nhưng chỉ có cháu Thái Bá Hòa là đứa con trai duy nhất. Gia đình có truyền thống đi biển đã lâu đời nên dù nhỏ tuổi nhưng Hòa cũng được huấn luyện để theo nghiệp ông và bố. Còn anh Huy bị bệnh nên phải ở nhà điều trị một thời gian dài. Khi đỡ bệnh, anh vay vốn, mua tàu cũ về tu sửa, tân trang máy móc để đi khai thác. Đến nay, con tàu của gia đình anh Huy đã  sử dụng được hơn 1 năm. Nào ngờ, tai họa ập đến

Đã hai ngày nay, chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Huy) không chịu ăn uống gì mà chỉ gào khóc và gọi tên chồng,con. Dường như người phụ nữ này đã không còn tí sức lực khi giọng khóc khản đặc, đôi mắt thâm quầng, người rũ rượi như không còn chút sức sống. Dù biết rằng, biển dữ, sóng to, khi đã rơi xuống biển 3 ngày trời thì hi vọng sống không còn. Tuyệt vọng, đau đớn tột cùng, thế nhưng, trong thâm tâm của họ vẫn cầu mong có một phép mầu xảy ra với những chồng, người con của mình...

 “Do dịch COVID-19 nên gia đình không vào Quảng Trị để chờ tin tức người thân. Hiện tại, thuyền viên sống sót cũng đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Còn tại các gia đình có nạn nhân mất tích cũng đã làm những lễ nghi cần thiết theo phong tục địa phương”, ông Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết. Cũng theo ông Sơn, hiện sức khỏe thuyền viên sống sót đã ổn định. Qua điện thoại, thuyền viên này cho biết, khi tàu đang ở ngoài vùng biển Quảng Trị thì gặp sự cố nước tràn vào bên trong. Mặc dù, các thuyền viên đã nỗ lực tìm mọi cách để ứng cứu nhưng vẫn không kịp, nước tràn vào làm đắm tàu. Lúc này, các thuyền viên đã ôm phao thoát khỏi chiếc tàu, sau nhiều giờ trôi dạt trên biển thuyền viên này được một tàu đánh cá Quảng Trị phát hiện cứu vớt; các thuyền viên còn lại mất tích.

DƯƠNG HÓA